Xin lỗi, rồi sao?

Có xin lỗi chứng tỏ có thiện chí, Hai Quảng Nam bắt bẻ quá à?

- Có xin lỗi chứng tỏ có thiện chí, Hai Quảng Nam bắt bẻ quá à?

- Không bắt bẻ sao được khi chỉ một tuyến đường 4,5 km nhưng sau 4 năm triển khai vẫn chưa động tĩnh gì, để đến hôm nay lại tiếp tục phải lập hồ sơ dự toán, tìm nhà thầu mới thì không biết bao giờ mới hoàn thành.

- Chỗ Hai nói ở đâu?

- Thì là tuyến ĐH3 đoạn qua xã Tam Anh Nam (H. Núi Thành, Quảng Nam) chứ đâu xa. Theo ông Nguyễn Văn Mau- Chủ tịch UBND H. Núi Thành thì tuyến đường ĐH3 đi qua địa bàn xã Tam Anh Nam được triển khai thi công từ năm 2016, nguồn kinh phí đầu tư tương đối lớn với gần 50 tỷ đồng để làm 4,5km đường. Tuy nhiên, riêng việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã kéo dài 2 năm, và đến nay mới cơ bản thực hiện xong. Đến đầu năm 2019 thì đơn vị thầu lại chính thức phát văn bản xin dừng triển khai thực hiện dự án do không có khả năng về tài chính. Vậy là huyện lại giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng H. Núi Thành tiến hành rà soát, đánh giá lại khối lượng đã thực hiện và lập lại dự toán mới để tiến hành lựa chọn nhà thầu mới.

- Cứ như vậy thì bao giờ người dân mới có đường đi?

- Thì cứ phải chịu cảnh nắng bụi mưa bùn chứ biết sao giờ?

- Để xảy ra sự chậm trễ này trách nhiệm thuộc về ai?

- Cái này thì Hai cũng không biết được chỉ biết trong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây nhất với người dân xã Tam Anh Nam thì ông Nguyễn Văn Mau đã trực tiếp xin lỗi người dân về sự chậm trễ này và hứa sẽ nhanh chóng tìm nhà đầu tư đủ năng lực tiếp quản dự án.

- Hy vọng lời xin lỗi của ông đi kèm với hành động thỏa đáng!

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_208805_xin-loi-roi-sao-.aspx