Xót thương bé gái 2 lần phẫu thuật ung thư buồng trứng

Đó là hoàn cảnh của em Hồ An Phúc (13 tuổi), con gái út của anh Hồ Chí Nam (41 tuổi) và chị Trần Thị Ngỡi (33 tuổi), ngụ Ấp 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. An Phúc đã trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bướu buồng trứng, hiện em đang tiếp tục được xạ trị ở Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Nhà nghèo lại phải lo trị bệnh hiểm nghèo cho con nên gia đình hiện đang kiệt quệ, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Bé An Phúc hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Bé An Phúc hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Anh Hồ Chí Nam và chị Trần Thị Ngỡi kết hôn năm 2009, sinh được 2 con, con trai lớn Hồ An Thịnh năm nay 14 tuổi, con gái út Hồ An Phúc 13 tuổi. Tuy hoàn cảnh nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc. Vợ chồng anh Nam, chị Ngỡi luôn nỗ lực lao động sản xuất để lo cho cuộc sống gia đình và nuôi 2 con ăn học đàng hoàng.

Rồi một ngày cuối tháng 4/2021, một biến cố đã ập đến với gia đình: bé An Phúc được phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng khi mới tròn 10 tuổi.

Chị Ngỡi nhớ lại: “Năm đó cháu đang học cuối năm lớp 4, đi học về bữa nào cháu cũng than đau bụng, chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện khám thì các bác sĩ chẩn đoán bị co thắt đường ruột, cho thuốc uống, nhưng hết được vài ngày lại tái phát. Cháu đau đi đau lại 3-4 lần, gia đình mới đưa cháu ra Bệnh viện Đa khoa Cà Mau khám thì các bác sĩ cho biết cháu có khối u buồng trứng, cần phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị. Lúc đó cả nhà ai cũng lo lắng, vợ chồng tôi sốc nặng, thương con còn nhỏ tuổi mà mang căn bệnh quái ác, song, ráng lấy lại tinh thần để lo chạy chữa cho con”.

Sức khỏe bé An Phúc rất yếu nên mọi sinh hoạt của em đều cần có sự hỗ trợ của cha mẹ.

Sức khỏe bé An Phúc rất yếu nên mọi sinh hoạt của em đều cần có sự hỗ trợ của cha mẹ.

Đến tháng 5/2021, An Phúc được chỉ định phẫu thuật cắt bướu ác tính buồng trứng phải. Sau phẫu thuật, sức khỏe An Phúc ổn định, tuy nhiên được hơn 2 năm thì căn bệnh lại tái phát, xuất hiện bướu sau phúc mạc phải bao bọc niệu quản bướu buồng trứng tái phát di căn, buộc phải phẫu thuật thêm lần 2. Gia đình phải chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi để có chi phí phẫu thuật, với mong muốn con gái được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau lần phẫu thuật ấy, sức khỏe của An Phúc ngày một yếu đi.

Anh Nam cho biết: “Hiện cháu đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, sức khỏe khá yếu. Các bác sĩ cho biết, phương pháp xạ trị là phương pháp cuối cùng để điều trị cho cháu, mức độ thành công cũng không nói trước được. Gia đình giờ cũng không biết phải làm sao, đem con về thì không đành, mà nằm đây điều trị thì tốn kém quá. Tiền bạc, của cải vợ chồng tôi dành dụm mấy năm nay dùng trị bệnh cho con cũng đã hết rồi; giờ phải vay mượn bên ngoài không”.

Bé An Phúc khi chưa bị bệnh là một cô bé xinh xắn và dễ thương.

Bé An Phúc khi chưa bị bệnh là một cô bé xinh xắn và dễ thương.

Theo ông Mai Quốc Sự, Trưởng ấp 16, xã Nguyễn Phích, cho biết, gia đình anh Hồ Chí Nam và chị Trần Thị Ngỡi thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Lúc cháu An Phúc chưa bệnh, vợ chồng anh Nam làm cũng đủ sống, 2 con nhỏ được học hành đàng hoàng.

"Từ ngày cháu An Phúc bệnh, kinh tế gia đình sa sút, con trai lớn phải gửi ông bà nội lo cho đi học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, không biết tới đây cháu An Thịnh có còn tiếp tục được đi học nữa không, rồi cháu An Phúc không biết có tiền để điều trị bệnh nữa không. Chính vì thế, tôi mong có nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình anh Nam lúc này”, ông Sự kêu gọi.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình, xin liên hệ qua số điện thoại: 0378422772

Số tài khoản ngân hàng HDBANK tên Hồ Chí Nam: 142704070004446

Trần Thể

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/xot-thuong-be-gai-2-lan-phau-thuat-ung-thu-buong-trung-a32897.html