Xót thương hai cháu bé Vân Kiều sớm mồ côi mẹ

Những ngày cuối năm, căn nhà nhỏ của ba bố con anh Hồ Văn Quý (sinh năm 1989) ở Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ càng trở nên hiu hắt, buồn bã bởi sự ra đi đột ngột của người vợ Hồ Thị Hồng (sinh năm 1992) vì căn bệnh ung thư dạ dày.

 Hai đứa trẻ sớm mồ côi mẹ rất cần sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng. Ảnh: H.T

Hai đứa trẻ sớm mồ côi mẹ rất cần sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng. Ảnh: H.T

“Mấy hôm nay 2 cháu nhà tôi cứ khóc suốt, các cháu cũng không chịu đi học vì nhớ mẹ và vì đói…”, đưa tay ôm chặt hai đứa trẻ chỉ mới lên 2, lên 3 vào lòng, anh Quý chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình mình.

Năm 2015, anh Quý và chị Hồng nên duyên vợ chồng và lần lượt sinh được 2 cháu là Hồ Thị Thủy Chúc (sinh năm 2016) và Hồ Thị Ngọc Mai (sinh năm 2017). Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng, đồng cam cộng khổ để nuôi dạy các con nên người. Hằng ngày, anh Quý vào rừng bốc vác gỗ tràm thuê, còn chị Hồng ở nhà chăm sóc con cái và trồng thêm một ít rau củ trong vườn. Đầu năm 2019, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh chị mạnh dạn vay thêm 20 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lộ để sửa sang ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 60 m2 che mưa, che nắng. “Nhà xây xong còn chưa kịp đỏ lửa thì vợ tôi phát bệnh. Cô ấy liên tục nôn ra máu và ngất xỉu. Khi đưa vợ về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, tôi bàng hoàng khi các bác sĩ thông báo vợ tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Sau khoảng hơn 3 tháng điều trị thì vợ tôi mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn tất cả, đến tận bây giờ các con của tôi vẫn khóc và đòi mẹ mỗi ngày dù mẹ đã ra đi hơn 2 tháng rồi…”, anh Quý xúc động nói.

Được biết, anh Quý là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, bản thân anh không có công ăn việc làm ổn định mà phải xin làm thuê, làm mướn khắp nơi. Từ ngày vợ mất, cuộc sống của 3 bố con anh Quý lại càng thiếu thốn đủ bề, bữa no, bữa đói bởi hằng tháng anh còn phải trả khoản nợ ngân hàng đã vay trước đó và chăm sóc 2 con thơ.

Anh Hồ Văn Nhiên, hàng xóm của gia đình anh Quý cho biết: “Ở bản không ai không biết đến hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Hồ Văn Quý. Mặc dù bà con dân bản luôn thương yêu, giúp đỡ nhưng chủ yếu là về mặt tinh thần bởi đây là bản nghèo của huyện Cam Lộ, nơi có 100% người đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Rất mong gia đình anh Quý sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để vững vàng vượt qua đau thương, nghịch cảnh”.

Hà Trang

* Mọi sự ủng hộ gia đình anh Hồ Văn Quý xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Hồ Văn Quý, Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=83&modid=447&itemid=145335