Xót xa bé 5 tuổi bị cả dòng họ bỏ rơi ở trường mầm non khi phát hiện không cùng máu mủ

Một bé trai 5 tuổi bị 'người cha' và họ hàng bỏ rơi ở trường mẫu giáo sau khi phát hiện đó không phải là con ruột của mình.

Cách đây ít hôm, The South China Morning Post đưa tin, một bé trai 5 tuổi được báo chí địa phương xác định bằng biệt danh "Xiao Rui", đã bị cha bỏ rơi tại trường mẫu giáo vào tuần trước. Khi không có ai đến đón cậu bé vào chiều hôm đó, các nhân viên đã liên lạc với cha mẹ và người thân của cậu bé, nhưng không ai trong số họ muốn cậu bé trở về.

Cậu bé 5 tuổi ở Trung Quốc bị bỏ rơi tại trường vào tuần trước, đến nay vẫn chưa có người thân nào chịu đón về - Ảnh: Weibo

Cậu bé 5 tuổi ở Trung Quốc bị bỏ rơi tại trường vào tuần trước, đến nay vẫn chưa có người thân nào chịu đón về - Ảnh: Weibo

Giáo viên của cậu bé, tên là Chen, cho biết Xiao Rui đã nhập học tại trường mẫu giáo này (ở tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc) vào tháng 4 năm nay, thường được cha đến đón mỗi khi tan học.

Cô Chen, giáo viên dạy lớp của Xiao Rui, cho biết cậu bé nhập học từ tháng 4. Mỗi ngày, bố cậu bé đều đưa con đi học và đón về. Tuy nhiên, người bố nói với Chen rằng anh sẽ không đến đón Xiao Rui nữa bởi phát hiện ra cậu không phải con ruột mình. Sau đó, người cha đẩy trách nhiệm cho Chen, nói rằng giờ Xiao Rui là vấn đề của nhà trường.

Sau cuộc điện thoại, Chen mở ba lô của Xiao Rui thì mới biết bố cậu bé đã đóng gói cả quần áo và một chiếc điện thoại di động vào trong đó khi đưa con đi học buổi cuối. Anh vẫn trao đổi với nhà trường qua điện thoại nhưng nhất quyết từ chối đón Xiao Rui. Khi Chen tìm đến ngôi nhà nơi Xiao Rui từng sống với bố mẹ, cô thấy ngôi nhà trống không. Cũng không ai biết chỗ ở của mẹ cậu bé.

Chen đã gọi cho cảnh sát địa phương để được giúp đỡ. Cảnh sát đã liên lạc với ông và chú của Xiao Rui, nhưng cả hai đều từ chối nhận cậu bé.

Sau đó, theo bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Ninh, mẹ của Xiao Rui cho biết bà dự kiến sẽ đón cậu bé trong tuần này.

Câu chuyện về Xiao Rui đang được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc và gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Nhiều người cho biết họ bị sốc trước hành động của cha mẹ cậu bé.

"Thằng bé còn thơ dại quá! Sao bà mẹ lại vô trách nhiệm đến vậy được?", một người viết trên Weibo. "Rõ ràng ông bố đã nói chuyện với vợ cùng người thân trước đó rồi và không ai muốn nhận thằng bé. Thế nên anh ta mới buộc phải bỏ thằng bé ở lại nhà trẻ", một người khác nói.

Theo luật pháp Trung Quốc, ông bố không phạm tội bỏ rơi con vì cậu bé không phải con ruột anh này. Tuy nhiên, nếu người mẹ ruột từ chối nuôi con, cô sẽ phạm tội và có thể bị đi tù hoặc quản thúc tới 5 năm.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Cháy lớn khiến hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi ở chợ Bắc Ninh

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xot-xa-be-5-tuoi-bi-ca-dong-ho-bo-roi-o-truong-mam-non-khi-phat-hien-khong-cung-mau-mu-172220714101223962.htm