Xót xa cậu bé mồ côi sống cùng ông bà già yếu ở Thanh Miện

Không biết bố là ai, lên 6 tuổi mồ côi mẹ, hoàn cảnh của Nguyễn Hoàng Minh Khang, sinh năm 2011, ở thôn Lâm Kiều, xã Lê Hồng (Thanh Miện, Hải Dương) rất đáng thương.

Em Khang (ngồi hàng đầu áo xanh) thuộc diện học sinh khuyết tật, khả năng tiếp cận với kiến thức bị chậm hơn các bạn cùng lớp

Em Khang (ngồi hàng đầu áo xanh) thuộc diện học sinh khuyết tật, khả năng tiếp cận với kiến thức bị chậm hơn các bạn cùng lớp

Nguyễn Hoàng Minh Khang sinh ra đã bị khiếm khuyết về trí tuệ. Lúc mẹ Khang qua đời có nhiều người ngỏ ý muốn nhận cậu bé về nuôi dưỡng nhưng bà Vũ Thị Gái - bà ngoại của Khang nhất quyết không đồng ý vì thương cô con gái quá cố, cả cuộc đời ngắn ngủi mới có một mụn con.

“Cháu sinh ra đã không được bình thường như những đứa trẻ khác. Mẹ không may vắn số, bố cũng chẳng biết là ai. Thôi thì 2 vợ chồng già đưa cháu về nuôi dưỡng, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, bà Gái nói.

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi nhưng vài năm trở lại đây, bà Gái mắc bệnh thiên đầu thống. Hiện tại, thị lực của bà chỉ còn 2/10, khả năng lao động gần như không còn. Chồng bà, ông Đỗ Minh Đức cũng bị bệnh phổi tắc nghẽn phế quản hành hạ, đến đi lại còn khó khăn mong gì làm chỗ dựa cho 2 bà cháu.

Bà Gái bị thiên đầu thống, thị lực chỉ còn 2/10

Bà Gái bị thiên đầu thống, thị lực chỉ còn 2/10

Từ khi bệnh tật đeo bám đôi vợ chồng già, mọi sinh hoạt của ông bà và đứa cháu ngoại chỉ trông vào chu cấp từ 2 người con trai còn lại của bà Gái. Hai người này cuộc sống cũng còn khó khăn, không giúp đỡ bố mẹ được nhiều. Mái ấm của 2 người già, 1 trẻ là ngôi nhà cấp 4 xây dựng từ năm 1990 đã xuống cấp, bão số 3 vừa qua bị dột không thể ở. Hiện tại, cả gia đình đang phải ở nhờ nhà của người thân trong xóm.

Cháu Khang và ông bà ngoại đang phải ở nhờ nhà người thân do ngôi nhà cấp 4 đã quá dột nát

Cháu Khang và ông bà ngoại đang phải ở nhờ nhà người thân do ngôi nhà cấp 4 đã quá dột nát

Thầy Nguyễn Văn Chung, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng cho biết mỗi dịp vào đầu năm học mới, nhà trường luôn nhớ và chia sẻ khó khăn với gia đình em Khang bằng những phần quà cụ thể như tặng em quần áo, sách vở... giúp em vơi bớt khó khăn khi đến trường.

"Em Khang thuộc diện học sinh khuyết tật, khả năng tiếp cận với kiến thức bị chậm hơn các bạn cùng lớp. Nhà trường cũng từng gợi ý cho em đi học tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhưng ông bà em thương cháu không muốn xa đứa cháu tội nghiệp”, thầy Chung nói.

Còn về phía xã Lê Hồng, Minh Khang có lẽ là trường hợp duy nhất khiến bà Phạm Thị Len, Chủ tịch Hội Khuyến học xã phải trăn trở. Bà Len cho biết: "Cháu Khang là trường hợp đặc biệt vì bản thân đã bị khiếm khuyết, ông bà ngoại thì tuổi cao lại mang trong mình bệnh tật không còn khả năng lao động. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, san sẻ giúp gia đình bà Gái vơi bớt khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cho bà Vũ Thị Gái ở thôn Lâm Kiều, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, hoặc qua số tài khoản của ông Đỗ Minh Đức (ông ngoại của Khang): 2305231016403, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

VĂN TUẤN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/xot-xa-cau-be-mo-coi-song-cung-ong-ba-gia-yeu-o-thanh-mien-395032.html