Xót xa lời kể của người mẹ ôm con gái 4 tuổi bị chị chồng đổ ấm nước sôi lên người

Do mâu thuẫn chuyện cuộc sống, Lành đã lấy cả ấm nước sôi đổ lên người mẹ con em dâu.

Liên quan tới vụ 2 mẹ con bị người thân đổ ấm nước sôi lên người tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình), chị Bùi Thị Xim (nạn nhân) kể lại giây phút hãi hùng: "Tối 26/7, chị Lành lên nhà để yêu cầu vợ chồng tôi trả nợ tiền xây nhà. Sau khi tôi trình bày chưa có tiền để trả vì có con nhỏ lại đang mang thai, không thể đi làm thì chị Lành đi vào bếp lấy ấm nước đang đun sôi mang ra bất ngờ đổ lên người 2 mẹ con tôi từ phía sau".

Bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên, chị Xim ôm con nhỏ gào khóc, kêu cứu và lao ra khỏi nhà.

Chị Xim kể lại giây phút hãi hùng

Chị Xim kể lại giây phút hãi hùng

Phát hiện sự việc, hàng xóm đã lao vào can ngăn và hỗ trợ đưa chị Xim và cháu B.K.V (SN 2019) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu.

Nó về sự việc, một người dân địa phương cho biết: "Quá trình Lành đổ nước sôi lên người mẹ con chị Xim xảy ra quá nhanh, bất ngờ khiến ai nấy đều sửng sốt. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, mà Lành có hành động thật nhẫn tâm. May mắn cháu V. được mẹ che chắn, nếu không hậu quả sẽ khó lường vì còn nhỏ".

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Sào Báy (huyện Kim Bôi, Hòa Bình) cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã tới hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc. Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra tại địa phương.

"Lành và chị Xim có thời điểm ở cùng nhà với nhau. Trước khi vụ việc trên xảy ra, hai người chưa từng xảy ra xô xát tới mức chính quyền phải can thiệp", vị cán bộ thông tin thêm.

Theo lãnh đạo Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sức khỏe 2 nạn nhân đã tạm thời ổn định. Cháu V. tỉnh táo, không quấy khóc, không xuất huyết dưới da. Vùng lưng của cháu bỏng độ 1, 2, diện tích khoảng 7%, nề đỏ phỏng nước.

Về phía chị Bùi Thị Xim da niêm mạc hồng, không khó thở, không phù. Đau rát vùng cổ, lưng, ngực, bụng. Vùng cổ bỏng độ 2, diện tích khoảng 2%, vùng lưng và mông bỏng độ 1, 2 diện tích khoảng 16%, vùng ngực và bụng bỏng độ 1, 2, diện tích khoảng 7%, tổng diện tích bỏng khoảng 25% và đang có thai 3 tháng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thị Lành (SN 1986, trú xóm Sào Đông, Sào Báy) để phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu cơ quan điều tra xác định, khoảng 21h ngày 26/7, Bùi Thị Lành cùng mẹ đẻ và bạn đến nhà chị Xim để nói chuyện về việc mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nhà ở từ trước. Lúc này, có một phụ nữ hàng xóm sang chơi.

Khi 4 người trên đến nhà, chị Xim cắm ấm điện siêu tốc để pha chè để trong gian bếp tiếp giáp với phòng khách.

Sau đó, hai bên xảy ra cãi nhau, chị Xim bế con gái là cháu B.K.V (SN 2019) ngồi trên chiếu trải giữa gian phòng khách. Những người đến chơi ngồi trên ghế bàn uống nước phía đối diện chị Xim.

Khi đang cãi nhau, Lành đứng dậy đi vào gian bếp lấy ấm nước sôi mang ra đổ vào người mẹ con chị Xim.

Trong giây phút hoảng loạn, chị Xim bế con gái chạy qua nhà hàng xóm cầu cứu.

Vụ ôtô tải đè 3 người tử vong- Tài xế nói xe mất phanh

C.Lê - T.Bắc

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/xot-xa-loi-ke-cua-nguoi-me-om-con-gai-4-tuoi-bi-chi-chong-do-am-nuoc-soi-len-nguoi-172230729083225054.htm