Xử nghiêm làm gương

Vụ trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị hooligan Trần Tiến Dũng hành hung, hăm dọa sau trận Hải Phòng thắng Bình Định 3-1 trên sân Lạch Tray là bài học cho nhiều bên liên quan.

Xin lỗi cho xong việc?

Ông Hoàng Ngọc Hà là trọng tài FIFA của Việt Nam, từng hai năm liên tiếp 2020, 2021 đoạt danh hiệu “Còi vàng”. Trận đấu trên ông cầm còi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo báo cáo của trọng tài Hoàng Ngọc Hà: “Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đang đứng ký và kiểm tra sổ kỷ luật thì có một người tên là Dũng đi gần lại phía tôi và có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt tôi. Hành động này rất thiếu văn hóa, gây phản cảm trước sự chứng kiến của rất nhiều người như: Giám sát trận đấu, khán giả, tổ trọng tài... Vậy tôi làm đơn này kiến nghị đến ban tổ chức giải để xem xét, có hình thức kỷ luật thích đáng và quan trọng để bảo đảm an toàn tới tổ trọng tài và các thành viên ban tổ chức giải”.

 Trọng tài Hoàng Ngọc Hà được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trận Hải Phòng thắng Bình Định 3-1.Ảnh: THÀNH NAM.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trận Hải Phòng thắng Bình Định 3-1.Ảnh: THÀNH NAM.

Phía đội bóng Hải Phòng có văn bản giải trình gửi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Qua văn bản, đội bóng đất Cảng xin chịu mọi hình thức kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để giúp đội ngày càng phát triển. Văn bản do ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Hải Phòng ký, có đoạn: “Trận đấu giữa CLB Hải Phòng-CLB Bình Định được đánh giá là trận đấu quyết liệt và hấp dẫn, thu hút được lượng khán giả đến sân cổ vũ. Xác định được điều đó, ban tổ chức Sân vận động Lạch Tray đã nỗ lực triển khai công tác tổ chức trận đấu theo đúng quy định, đặc biệt công tác bảo đảm an ninh an toàn cho trận đấu và các lực lượng làm nhiệm vụ... Sau khi sự việc xảy ra, đích thân Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn và Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc đã ở lại phối hợp với lực lượng an ninh, ban tổ chức Sân vận động Lạch Tray đưa tổ trọng tài về khách sạn an toàn. Đồng thời, Chủ tịch CLB Văn Trần Hoàn cũng đã gọi điện cho Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền thay mặt CLB và ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Ban tổ chức sân Lạch Tray cũng đã tiến hành họp rút kinh nghiệm và đề xuất các phương án bảo đảm về công tác an ninh, an toàn cho các trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray ở các vòng đấu tiếp theo, bảo đảm đúng các quy định của điều lệ giải và quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Vì sự thành công của V-League 2022 nói chung và hình ảnh của CLB Hải Phòng nói riêng, Ban tổ chức sân Lạch Tray xin chịu mọi hình thức kỷ luật có tình, có lý để giúp CLB phát triển hơn”.

Đọc văn bản thấy lời lẽ rất thống thiết và cầu thị. Nhưng qua các clip trên mạng xã hội, thấy rõ chính Chủ tịch đội bóng Trần Văn Hoàn ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu đã lớn tiếng với nhiều lời nói chưa thực sự văn minh: "Mình không chửi thì nó đè... Tiếp đó ông Hoàn còn văng tục và hô to: “Dũng đâu...”, trước khi Trần Tiến Dũng túm cổ, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Bản tính khó dời

Trần Tiến Dũng còn có biệt danh “ông trùm đốt pháo sáng”, là người từng chặn xe, đánh trọng tài Võ Minh Trí cách đây 10 năm cùng đồng phạm Trần Bá Hòa. Sự việc xảy ra vào tháng 5-2012, sau trận Đồng Tháp gặp Hải Phòng ở giải V-League. Kết quả giám định xác định trọng tài Võ Minh Trí bị thương tật tỷ lệ 2%. Cục Cảnh sát hình sự sau đó đã khởi tố bị can đối với Trần Bá Hòa, Trần Tiến Dũng về tội gây rối trật tự công cộng. Cuối năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Bá Hòa 1 năm 6 tháng tù, Trần Tiến Dũng 1 năm tù. Cả hai được hưởng án treo.

Quay trở lại vụ việc trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị Trần Tiến Dũng tấn công trên sân Lạch Tray, vị trọng tài người Hà Nội cho hay: “Tôi mong muốn công tác an ninh ở sân Lạch Tray được thực hiện tốt hơn, để đội ngũ trọng tài yên tâm làm nhiệm vụ”.

Ở các sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Hòa Xuân (Đà Nẵng)... sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, lực lượng an ninh vẫn làm nhiệm vụ nghiêm túc, không có chuyện CĐV đi lại lung tung trên sân. Khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị tấn công ở sân Lạch Tray, không có nhân viên an ninh nào giải cứu; còn Chủ tịch đội bóng Hải Phòng Trần Văn Hoàn thì điềm nhiên đứng nhìn. Cũng đúng thôi, vì chính ông đã cho gọi Trần Tiến Dũng đến để “xử lý” trọng tài. Vậy nên, đáng lên án ở đây chính là người đứng đầu đội bóng Hải Phòng. Nực cười hơn, sau khi chủ tịch đội bóng thành phố cảng gọi người đến dằn mặt trọng tài, đã lại tử tế “phối hợp với lực lượng an ninh, ban tổ chức Sân vận động Lạch Tray đưa tổ trọng tài về khách sạn an toàn”. Chưa dừng lại ở đây, trong văn bản gửi tới VPF, lãnh đạo CLB Hải Phòng còn nhấn mạnh yêu cầu xử phạt phải “có tình, có lý”, chẳng khác nào “vừa ăn cướp, vừa la làng”.

Chiều 21-7, Ban kỷ luật VFF đã họp để đưa ra hình thức kỷ luật. Theo đó, Ban kỷ luật VFF đã quyết định áp dụng Khoản 2, Điều 67 Quy định kỷ luật VFF phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng và phải thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả. Ông Trần Tiến Dũng, người đã xuống sân có hành động vô lại, hành hung và xúc phạm trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị cấm đến sân 36 tháng dự khán tất cả các trận, giải đấu do VFF quản lý, tổ chức.

HÀ THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/xu-nghiem-lam-guong-700633