Xuân chiến sĩ

Xuân Tân Sửu 2021 đang đến gần. Đóng quân trên dải đất miền Trung, Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 luôn chắc tay súng cho nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Tết sớm nơi đầu sóng

Ở tuyến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Nhơn Châu (Bình Định), Hòn Tre (Khánh Hòa), Tết thường đến sớm, khi những chuyến tàu rộn ràng chở hàng từ đất liền cập bến. Chào đón những vị khách quý, các đơn vị đã tổng dọn vệ sinh, trang hoàng doanh trại, chuẩn bị bữa ăn giàu hải sản, những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn độc đáo. Thượng tá Hồ Ngọc Hiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Những chuyến tàu chở nặng hàng Tết, nhưng hơn cả là nặng nghĩa tình đất liền thân yêu, giúp người lính đảo thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió”.

Chiến sĩ Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) luyện tập sẵn sàng chiến đấu trước Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Chiến sĩ Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) luyện tập sẵn sàng chiến đấu trước Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất - chăn nuôi, ngày Tết sản phẩm quanh bếp, quanh vườn càng phong phú. Bước qua những chiếc cổng chào bề thế được kết từ các chậu hoa tươi, khuôn viên văn hóa của các đơn vị mở ra với rất nhiều hoa, cây cảnh, cỏ cảnh được ươm trồng, chăm tỉa đẹp mắt. Không chỉ có hoa thật, bộ đội còn khéo tay kết những nhành mai, đào nhân tạo từ hoa nhựa, bất chấp mưa hay nắng, nóng hay lạnh, ngày hay đêm lúc nào cũng bung cánh huy hoàng bên những chùm đèn đỏ xanh nhấp nháy, báo tường mặn mòi hương vị biển...

Bàn thờ Tổ quốc có bánh chưng, bánh tét do bộ đội gói, nấu, nén cẩn thận; mâm ngũ quả kết từ trái cây trồng ngay trong doanh trại, cùng với đó là bánh, mứt do đất liền gửi tặng. Tối đến, quân dân “nối vòng tay lớn” bằng những trò chơi tập thể, ai nấy đều hăng hái nhập cuộc, hò hát vang trời.

Gắn bó với địa bàn đóng quân, những người lính đảo luôn làm tốt việc ươm nhiều giống cây có sức sống mãnh liệt như bàng vuông, bằng phễu, phi lao, sanh, sộp, bồ đề, lát hoa... để trồng hàng chục ha rừng. Thiếu tá Tô Minh Thuận, Trợ lý Dân quân Ban CHQS huyện đảo Lý Sơn cho biết: “Những nơi sườn núi địa chất cứng, chúng tôi kiên trì dùng cả xà beng, búa tạ, ve sắt khoét đá đục hố, đổ đất mùn vào ươm cây, phủ xanh đất trống, chống xói mòn, duy trì nguồn nước ngầm và cải thiện khí hậu. Mùa khô phải lấy nước ngọt từ ao hồ chở lên tưới giáp vòng. Mồ hôi người lính âm thầm đổ xuống để vùng biển đảo Tổ quốc ngày càng được biết đến như các kỳ quan xanh. Đón năm mới, bao giờ đơn vị cũng phát động ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, phối hợp với địa phương trồng cây lâu năm dọc trục đường chính tỏa đi các đường nhánh...”.

Đậm đà Tết quân ngũ

Xuân năm nay, hưởng ứng chương trình “Xuân Khu 5 đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”, Cục Chính trị Quân khu 5 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận tổ chức hoạt động điểm tại huyện Bác Ái; các cơ quan, đơn vị trong Quân khu 5 triển khai trên địa bàn đóng quân các hoạt động hội trại, giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, thăm tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, trao “Ngôi nhà một trăm đồng” (mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng) cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn, dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, thăm chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương...

Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" của Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam.

Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" của Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam.

Những căn bếp mang hình con trâu - linh vật của năm Tân Sửu được đắp lên. Hàng loạt cuộc thi được tổ chức: Chèo thuyền, vượt chướng ngại vật, bịt mắt bắt vịt, viết thư pháp, bình báo tường, đi cà kheo, nhảy bao bố… phần thưởng giản đơn mà ý nghĩa: Cây đàn ghi-ta, quả bóng chuyền, bóng đá, thùng nước ngọt, chậu cây cảnh, bánh-mứt-kẹo-hạt dưa… Đêm 30, các đơn vị tưng bừng Gala “Gặp nhau cuối năm - Chào năm mới” bằng các tiết mục hát múa chọn lọc, có cả tiểu phẩm hài, ảo thuật, tấu nói vui nhộn. Sáng Mồng Một, sau lễ chào cờ đầu năm, thủ trưởng chúc chiến sĩ năm mới thắng lợi mới, cấp dưới hứa chung sức chung lòng phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng đội “đầu sát bên đầu” cùng cất vang lời ca “Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu”. Và như thế hương vị Tết dạt dào luôn đọng lại những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ.

Bài, ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xuan-chien-si-649230