Xuống tay với vợ vì bị nghi lấy trộm hoa mang đi bán

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Sáng, SN 1977, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội, về tội 'Giết người'.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1977, vợ bị cáo. Hai người kết hôn cách đây 24 năm, Ngô Văn Sáng kết hôn với bà Hoa và có 2 người con. Cuộc hôn nhân kém hạnh phúc khi họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, rồi sống ly thân.

Khoảng 11h30 ngày 29/6/2022, ông Sáng đi uống bia về nhà thì gặp bà Hoa đang ngồi trên giường tại phòng tầng 1. Bà Hoa là người làm nghề bán hoa tươi. Thấy hoa của mình để trong kho lạnh bị thiếu hụt, bà quay sang hỏi ông Sáng có lấy mang đi bán hay không?

Bị cáo quả quyết, không lấy. Do bực tức về việc bị vợ nghi ngờ mình lấy hoa đi bán, ông Sáng chạy vào gầm cầu thang, lấy chiếc rìu tiến về phía vợ. Ông chồng này đã vung tay, bà Hoa giơ tay đỡ đã bị phần lưỡi rìu chém trúng vào vùng trán và bàn tay phải.

Bị cáo không dừng tay, nạn nhân cố gắng chống đỡ khiến cánh tay trái bị gãy. Bị chồng tấn công, người vợ bỏ chạy. Các con của bị cáo (anh: Ngô Văn C, SN 2004; Ngô Văn M, SN 1998) nghe thấy tiếng mẹ kêu cứu đã chạy vào can ngăn. Anh C ôm bố, không để ông Sáng tấn công vợ.

Ngay sau đó, hai người con đã đưa bà Hoa đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị. Đến ngày 5/7/2022, bà Hoa được xuất viện. CQĐT xác định, nạn nhân bị tổn hại 51% sức khỏe.

Về phía bị cáo, sau khi gây án đã rửa sạch máu trong nhà, vứt chiếc rìu rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà. Đến ngày 30/6/2022, ông Ngô Văn Sáng đến CA xã Mê Linh, Hà Nội, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ thái độ thành khẩn, thừa nhận sai lầm đã gây ra. Bị cáo nói lời xin lỗi vợ, xin lỗi gia đình nhà vợ và xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ để sớm được trở về với gia đình, xã hội và sớm có cơ hội được làm lại cuộc.

HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Sáng 11 năm tù về tội “Giết người”.

B.A

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/xuong-tay-voi-vo-vi-bi-nghi-lay-trom-hoa-mang-di-ban-362190.html