Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Bài 4: Tỏa sáng tình người trong bão lũ

Thiên tai đã để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhưng trong hoạn nạn, tình người luôn tỏa sáng. Hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào vùng lũ bằng cả sức người, sức của, có người đã mất đi cả tính mạng của mình. Tình cảm ấy luôn được bà con vùng lũ trân trọng và sẽ mãi khắc ghi trong lòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao quà hỗ trợ của Chính phủ Australia cho người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao quà hỗ trợ của Chính phủ Australia cho người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Chia sẻ yêu thương

Chia sẻ với đồng bào vùng lũ Yên Bái, đặc biệt trong những ngày nước lũ dâng cao, nhiều khu vực không thể tiếp cận, nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu gọi giúp đỡ và ủng hộ đồng bào vùng lũ. Các nhu yếu phẩm chủ yếu là mỳ tôm, bánh mỳ, nước uống, áo phao, quần áo … Không chỉ trực tiếp giúp đỡ, nhiều người còn lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ bà con vùng bị ảnh hưởng.

Không kể ngày hay đêm, các chuyến hàng ủng hộ được chuyển đến đều có cán bộ tiếp nhận. Ngay sau khi tiếp nhận hàng ủng hộ, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái cùng các tổ chức đoàn thể đã nhanh chóng phân bổ cho các địa phương kịp thời chuyển đến tay người dân. Trong lúc hoạn nạn, khốn khó, những suất cơm ấm áp tình người, những sự giúp đỡ chân tình, những nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng lũ.

Để trợ giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn trong những ngày phải di dời vì sạt lở, ngập úng, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng chuẩn bị chỗ ở, mời người dân đến ở miễn phí.

Các lực lượng cứu hộ mang hàng cứu trợ đến cho bà các các xã của huyện Trấn Yên bị cô lập do nước dâng cao trong ngày lũ lớn.

Cùng với đó, trên trang mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ, hướng về người dân vùng lũ. Trang Facebook Trang Trang có viết: "Em đang làm bánh mì ngọt, bác nào cần, nhà bị ngập, mất điện, không đi chợ được nhắn em, làm xong em mang tới điểm cứu hộ nhé. Em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, các bác cần cứ nhắn em nhé”. Facebook Huyền Mai viết: "Gia đình em của ít lòng nhiều, ủng hộ mọi người vùng ngập 100 chiếc bánh mì, mọi người ăn tạm qua bữa ạ”.

Lan tỏa tinh thần yêu thương, chung tay vì đồng bào vùng lũ, những suất cơm, phần quà lúc này đây là nghĩa cử cao đẹp của "tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Nhà nhà, người người cùng chung tay đóng góp một phần sức lực. Đây chính là sự động viên lớn lao, giúp đồng bào vùng lũ vượt qua mọi thử thách và cảm thấy ấm lòng, được an ủi rất nhiều trong cơn hoạn nạn.

Bà Nguyễn Thị Lý - Tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bai xúc động chia sẻ: "Trong bão lũ khó khăn như thế này, nhận được sự giúp đỡ của mọi người thật đáng trân quý, chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn và sẽ nỗ lực để khắc phục hậu quả để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường như trước kia”.

Cơn bão số 3 đi qua, chúng ta càng thấy rõ hơn sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam, thấy được "tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Hình ảnh những người dân chia nhau từng gói mỳ tôm, từng ngụm nước là sự sẻ chia, truyền cảm hứng, sự động viên tinh thần lớn lao để tất cả cùng vượt qua khó khăn thử thách.

Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những tấm lòng thiện nguyện đã thần tốc, xuyên đêm hướng về Yên Bái. Cuộc sống thường ngày cuốn chúng ta theo "cơm áo, gạo tiền" nhưng trong khó khăn hoạn nạn thì triệu con tim cùng chung một nhịp, chia sẻ với đồng bào. Không chỉ trong nước, những người bạn nước ngoài, các tổ chức quốc tế cũng hướng về đồng bào vùng lũ Yên Bái như: Tổ chức Samaritan’s Purse và Chính phủ Thụy Sĩ; Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA), Chính phủ Australia....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết: "Rất nhiều, tập thể, cá nhân, tổ chức và bà con nhân dân trong và ngoài nước đến ủng hộ người dân vùng lũ Yên Bái. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều hàng cứu trợ khẩn cấp và đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng chuyển đến bà con nhân dân, không để người dân nào bị đói, khát. Chúng tôi rất biết ơn và trân trọng những tình cảm ấy”.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tiếp nhận hàng cứu trợ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tiếp nhận hàng cứu trợ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai.

Tính đến chiều ngày 17/9, Ban vận động cứu trợ cấp tỉnh đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 4.658 tập thể, cá nhân với số tiền hơn 180,1 tỷ đồng, trong đó tiếp nhận hơn 160 tỷ đồng; tiếp nhận bằng hiện vật của 144 đoàn, gồm các nhu yếu phẩm gồm: 5271 suất quà tổng hợp và suất ăn tổng hợp; 16.046 thùng nước; 6210 thùng sữa; trên 11.000 thùng mỳ tôm; 1.031 thùng lương khô; 1469 thùng xúc xích; 15.346 chiếc bánh mỳ ăn liền, hơn 21 tấn gạo; 9.229 chiếc bánh ngọt và bánh chưng; 3.410 cái áo phao; 2.105 đôi ủng; 2002 áo mưa; 2.292 đèn pin và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác để chuyển tới tận tay bà con vùng lũ.

Lan tỏa những hành động đẹp

Có trực tiếp ở trong tâm lũ mới thấy sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Trong gian khó ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, những con người xả thân vì dân trong lũ dữ. Những chiến sĩ công an, quân đội không quản hiểm nguy lao vào dòng nước lũ để cứu đồng bào mình bị cô lập trên mái nhà, dầm mưa, lội nước để cõng những cụ già, em nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thượng tá Vũ Minh Tiến - Phó Trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết: "Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là cái tâm của anh em, dù trong bão lũ có rất nhiều tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt có những cán bộ, chiến sĩ nhà cũng bị ngập lụt, bị sạt lở nhưng các anh vẫn dành hết tâm sức để lo cho dân, coi tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”.

Điển hình trong đó là tấm gương hy sinh của Thiếu tá Trần Đông - Trưởng Công an xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Do khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiệm vụ liên tục trong nhiều ngày, ít thời gian nghỉ ngơi dẫn đến suy kiệt sức khỏe, Thiếu tá Trần Đông đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 10 giờ ngày 15/9, để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình, dòng họ và ngành công an. Đại úy Nguyễn Kiều Phương - cán bộ Công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã dũng cảm, không ngại nguy hiểm lao vào vùng nước lũ để cứu dân đã bị thương ở cánh tay. Trung tá Hoàng Mạnh Lâm (Phó trưởng Công an phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái) đã mất đi người mẹ thân yêu và cậu em trai của mình vì sập đất trong lức anh đang đi làm nhiệm vụ ứng trực để cứu hộ bà con vùng lũ... Những hành động ấy đã thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng vũ trang Yên Bái.

Lực lượng công an huyện Lục Yên tham gia giúp người dân xã Minh Chuẩn khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng công an huyện Lục Yên tham gia giúp người dân xã Minh Chuẩn khắc phục hậu quả thiên tai.

Không chỉ có các lực lượng công an, quân đội, trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại thành phố Yên Bái, đã có rất nhiều người dân ở các địa phương tình nguyện tham gia ứng trực, hỗ trợ người dân vùng lũ thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong số đó có anh Nguyễn Văn Thi - thuộc đoàn cứu trợ huyện Yên Bình đã tham gia lái xuồng tiếp tế đồ ăn cho người dân vùng lũ cũng như di dời người dân ra khỏi vòng nguy hiểm đã không may tử nạn trên đường đi cứu trợ.

Ông Bùi Ngọc Giang - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Sáng 10/9, anh Nguyễn Văn Thi (sinh năm 1981) ở tổ 5 thị trấn Yên Bình, cùng đoàn cứu trợ từ Yên Bình đi ra khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Do nước chảy xiết, chiếc thuyền va vật cản và lật úp khiến cả 5 người rơi xuống dòng nước sâu khoảng 2m, anh Thi bị cuốn vào cần lái, mắc vào chân vịt không tài nào thoát ra được nên đã tử nạn".

Được biết, anh Thi có vợ là chị Nguyễn Thị Như Quỳnh cùng hai con gái. Cháu lớn đang học năm cuối đại học, cháu bé học lớp 6. Bao năm qua, anh Thi làm nghề đánh bắt cá trên hồ Thác Bà. Được mớ cá nào, chị Quỳnh vợ anh đem ra chợ bán kiếm tiền nuôi các con ăn học".

Đó còn là hình ảnh vợ chồng chủ đò xả thân cứu giúp người trong mưa lũ- chị Nguyễn Thị Hà và anh Nguyễn Văn Tiến ở tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; anh Đào Văn Hóa, ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng (Văn Yên) dũng cảm bơi thuyền ra giữa dòng nước lũ cuồn cuộn trên sông Hồng cứu sống người đàn ông bị lũ cuốn trôi khoảng 6 km. Đó là những người trong số hàng ngàn tấm gương hy sinh, quên mình, những tấm lòng hảo tâm vì bà con vùng lũ mà không thể kể hết ra đây. Những hành động ấy, những tấm lòng cao cả ấy sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí mà mỗi khi nhắc lại chúng ta luôn cảm thấy tự hào.

Sau thiên tai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực tái thiết, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường. Các trường học cũng đã mở cửa trở lại đón học sinh tới trường, thắp lên niềm tin và khát vọng mới.

Những ngày khó khăn sau thiên tai rồi cũng qua đi, những tuyến đường, những ngôi nhà bị ngập trong vùng lũ đang dần sạch sẽ, gọn gàng hơn; những dòng người, dòng xe tấp nập trở lại trong nhịp sống hàng ngày vốn có. Công cuộc tái thiết sau thiên tai vẫn sẽ được tiếp tục, thậm chí phải làm nhanh, làm mạnh và làm đẹp hơn trước để cho vùng đất lũ hồi sinh. "Sau cơn mưa, trời lại sáng" và sẽ còn sáng hơn nữa với tình đoàn kết, lòng yêu thương, chia sẻ của đồng bào. Những tia nắng thu đang trải nhẹ xuống dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.

Mạnh Cường

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/22/328959/yen-bai-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-3---bai-4-toa-sang-tinh-nguoi-tr111ng-bao-lu.aspx