5 điểm nhấn HAGL 1-2 Yokohama F. Marinos: Công chưa làm, thủ đã phá

HAGL nhận thất bại trong ngày ra quân tại AFC Champions League trước Yokohama F. Marinos. Dù có những điểm sáng, nhưng đây là trận đấu chưa hiệu quả của CLB phố Núi.

Điểm sáng từ thủ quân Tuấn Anh

Nhìn vào đội hình của HAGL, có lẽ người được đánh giá hơn cả là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Trong ngày mà anh nhận tấm băng thủ quân và là tiền vệ trung tâm đích thực duy nhất trên sân, cầu thủ này đã cho thấy sự nỗ lực của mình. Trước khi rời sân ở phút 58, Tuấn Anh gần như đóng vai trò đánh chặn ở tuyến giữa HAGL với hàng loạt pha quây bắt và tắc bóng.

Một trong những tình huống thể hiện quyết tâm của Tuấn Anh là pha vào bóng dẫn tới thẻ vàng của anh ở phút 17. Thực tế, sự xông xáo của cầu thủ 26 tuổi giúp giảm tải áp lực phần nào lên bộ ba trung vệ phía sau của HAGL. Đặc biệt là các tình huống lên bóng “vỗ mặt” từ các cầu thủ Yokohama F. Marinos.

Tuấn Anh đã có trận đấu tương đối hay (Ảnh: Thu Hà)

Tuấn Anh đã có trận đấu tương đối hay (Ảnh: Thu Hà)

Hàng thủ phố Núi loay hoay chống cố định

Đây là trận đấu không thể hiện tốt với hàng phòng ngự của HAGL, nhất là 3 trung vệ Kim Dong-su, Hữu Tuấn và Mauricio. Sự phối hợp không thật sự ăn ý của bộ ba “back three” là là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng phố Núi để lọt lưới. Đáng nói hơn, đó đều là các pha bóng cố định.

Ở tình huống đầu tiên, Hữu Tuấn đã bắt đầu theo kèm Leo Ceara, nhưng anh tương đối chần chừ và để tiền đạo đối phương chạy cắt mặt, dứt điểm ghi bàn từ pha phạt góc. Ngay sau đó, hàng thủ của HAGL tiếp tục bị xô lệch trong tình huống đá phạt ngoài vòng cấm. Lần này cả Hữu Tuấn và Kim Dong-su không chia người theo kèm và tiếp tục để cho Leo Ceara tận dụng cơ hội.

Thủ môn Tuấn Linh với “hai bộ mặt”

Màn trình diễn của thủ thành Huỳnh Tuấn Linh ở trận đấu này có thể chia ra làm 2 giai đoạn, tương ứng với mỗi hiệp đấu. Trong hiệp 1, cựu thủ môn Than Quảng Ninh cũng không làm tốt trong 2 bàn thua. Trong bàn mở điểm của Yokohama F. Marinos, anh đổ người khá chậm và để bóng lọt nách. Ở bàn thua thứ 2, Tuấn Linh không dứt khoát trong pha ra vào và để khung thành gần như bỏ trống.

Thế nhưng sang hiệp 2, thủ môn này lại thi đấu cực kỳ hiệu quả với các pha cứu thua. Tổng cộng, Huỳnh Tuấn Linh đã có ít nhất 4 lần từ chối những cú sút của các tiền đạo đối phương. Đáng chú ý nhất là pha chiến thắng trong tình huống đối mặt 1 vs 1 với cầu thủ vào sân thay người Nishimura ở những phút cuối cùng.

Đẳng cấp mang tên Leo Ceara

Leo Ceara chắc chắn là người hùng của Yokohama F. Marinos trong trận đấu này. Ngoài 2 bàn thắng trong hiệp 1, cầu thủ người Brazil còn có thêm 3 cú sút trúng đích nữa về phía khung thành HAGL. Anh suýt lập hat-trick nếu pha dứt điểm ở hiệp 2 không đi đúng vào xà ngang. Cú đúp này giúp Leo Ceara giải tỏa cơn khát bàn thắng, khi anh chưa lập công ở J-League mùa này.

Tuyến giữa vượt trội của Yokohama F. Marinos

Ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, Yokohama F. Marinos cho thấy sự vượt trội về mặt lối chơi, nhất là khu vực trung tuyến. Ý đồ dồn quân đánh trực diện của HLV Kevin Muscat được các học trò của ông thực hiện rất hiệu quả. Đặc biệt nhất là khu vực tuyến giữa với "double-pivot" Kida và Iwata. Bộ đôi tiền vệ trung tâm này là những cầu thủ chuyền bóng và thu hồi nhiều nhất trận.

Ngoài ra, với việc những Yoshio hay cựu tiền vệ Arsenal, Ryo Miyaichi thường xuyên lùi xuống kéo bóng, CLB đến từ Nhật Bản hoàn toàn chủ động. Thống kê cho thấy, Yokohama F. Marinos cầm bóng đến 70%, chuyền nhiều gấp đôi và chính xác gấp 3 lần HAGL. Rõ ràng chiến thắng trong trận đấu này là hoàn toàn xứng đáng cho đoàn quân HLV Muscat.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-diem-nhan-hagl-1-2-yokohama-f-marinos-cong-chua-lam-thu-da-pha-a550041.html