50km VMM cùng nhịp thở với Xiaomi 13T
Tôi đã có hành trình trải nghiệm Xiaomi 13T khi chinh phục thử thách 50km tại giải Trail VMM danh giá nhất Việt Nam vừa diễn ra ở Sapa...
Xiaomi chính thức giới thiệu dòng điện thoại thông minh Xiaomi 13T Series, những thiết bị sở hữu khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp mang đẳng cấp Leica tại thị trường Việt Nam.
Và với thiết bị mới này, tôi đã có hành trình trải nghiệm Xiaomi 13T cùng giải Trail VMM danh giá nhất Việt Nam vừa diễn ra tại Sapa trong hành trình 50km chinh phục.
Trail VMM 50km là một hoạt động không hề nhẹ nhàng, vượt qua nhiều con dốc từ đáy dốc đến đỉnh dốc để có thể có thể "chạm tới những tầng mây", ngắm nhìn khung cảnh bao la của đất trời hay những cung đường mòn cheo leo vách núi với không khí mát lành...
Xiaomi 13T, một sản phẩm “đáng gờm” trong phân khúc cận cao cấp khi sở hữu ba ống kính Summicron hỗ trợ gam màu 100% DCI-P3 do Leica đồng thiết kế, bao gồm: một camera góc rộng 50MP với tiêu cự tương đương 24mm, một ống kính phi cầu 7P hỗ trợ chụp ở dải động cao và một ống kính tele 50MP với tiêu cự tương đương 50mm... Nhờ đó, tôi có những khu hình ưng ý nhất của mình khi vừa Trail vừa chụp.
Trong hành trình không ngơi nghỉ từ 5 giờ 30 sáng đến trước 12 giờ khuya, chiếc Xiaomi 13T đồng hành cùng tôi chiêm ngưỡng những cung đường xa tắp, những bản làng của đồng bào dân tộc ẩn mình sâu trong núi rừng.
Những vận động viên tham gia VMM, dù cự ly 50km hay 100km đều phải hội tụ đủ sức mạnh thể chất lẫn tình thần để khai phá những giới hạn của bản thân… và Xiaomi 13T đã ghi lại những khoảnh khắc đó theo từng nhịp thở của vận động viên.
Phần cứng của máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 8200-Ultra, cho phép cải thiện hiệu suất cả CPU và GPU thông qua quy trình TSMC 4nm mới nhất, màn hình CrystalRes 6,67 inch hỗ trợ tốc độ làm mới lên đến 144Hz với độ sáng tối đa lên tới 2.600 nits. Nhờ đó, sự ổn định của máy cũng khá tốt khi nó cùng tôi vượt núi 50km trong nhiều điều kiện khác nhau như nắng nóng, ẩm ướt... nhưng vẫn hoạt động mượt mà.
Bao nhiêu tấm hình cũng không thể ghi hết hành trình thú vị, đầy thách thức của VMM 50km và rất cần sự cảm nhận riêng của từng người nên hãy tham gia để có cảm nhận đúng nhất... cũng như có những tấm hình ưng ý nhất.
Khi còn đích đến chưa đầy 5km, tôi đã dùng chiếc Xiaomi 13T chụp bức hình cuối, lúc trời đã rất tối, rồi nhét chiếc điện thoại vào túi quần, cùng các vận động viên khác lao về đích trong đêm với niềm vui mình hoàn thành 50km.
Hẹn gặp lại VMM mùa sau với những thách thức mới cũng như những bức hình gắn liền với nhịp thở của tôi!
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/50km-vmm-cung-nhip-tho-voi-xiaomi-13t-post707921.html