Ai là chồng của tôi?

Trưởng phòng Đinh là một phụ nữ nhưng lại có địa vị cao, qua nhiều năm và trải qua nhiều cuộc tiệc tùng làm cho bà ta trở thành một người nghiện rượu, một ngày không có rượu là bà ta như người mất hồn.

Một ngày, có người bạn của tôi cần nhờ bà ấy giúp cho một việc. Sau khi sự việc xong xuôi, bà trưởng phòng muốn một bữa tiệc chiêu đãi được tổ chức tại nhà hàng Đại tửu lâu vào buổi trưa. Anh bạn tôi không biết uống rượu nên rủ tôi đi cùng. Dạo này tôi không được khỏe nên bà vợ tôi thường không cho tôi uống rượu. Để tham gia cuộc nhậu, tôi phải gọi điện cho vợ nói dối là trưa nay ăn ở nhà một người bạn cũ.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

Khi chúng tôi đến khách sạn, Trưởng phòng Đinh gọi mấy chai rượu và mấy món ngon nổi tiếng rồi chúng tôi bắt đầu tiệc rượu. Nói thật, tuy tôi cũng thích uống rượu nhưng hiếm khi có cơ hội uống rượu với phụ nữ nên tôi lấy làm hứng thú và ăn uống một cách rất tự nhiên. Khi chúng tôi đang vui vẻ thoải mái thì nghe thấy tiếng huyên náo ở ngoài cửa và sau đó mấy nhân viên giám sát mang máy quay video bước vào chĩa về phía chúng tôi. Việc này hôm sau tôi mới biết rằng có người không hài lòng với Trưởng phòng Đinh nên đã bí mật báo cáo lên Cục giám sát và họ cử người đến để điều tra.

Tôi và những người đang ăn uống chưa bao giờ thấy tình trạng này nên tất cả đều choáng váng. Trưởng phòng Đinh quả thực là một người kỳ cựu trong giới quan chức, bản lĩnh cao cường nên bà ta rất bình tĩnh nói với người nữ phụ trách nhóm giám sát: “Ồ! Việc này có gì đâu, chị đừng hiểu lầm chúng tôi, đây là một bữa tiệc gia đình thuần túy, việc chi tiêu là của cá nhân ,không phải là tiền công quỹ đâu”.

Người nữ lãnh đạo nhóm nhân viên giám sát lộ vẻ kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn rất vẫn nghiêm túc: “Tôi biết các người đang làm chuyện không tốt, xin mời bà sang bên kia để chúng tôi thẩm vấn”. Trưởng phòng Đinh buộc phải sang phòng bên cạnh theo người phụ nữ giám sát.

Một lúc sau, trưởng phòng Đinh vẻ mặt lo lắng quay lại nói với chúng tôi: “Hôm nay tôi thật xúi quẩy, tôi phải mất công giả vờ làm vợ người ta nhưng cuối cùng vẫn lộ ra sự thật”.

Tôi nói tỏ vẻ đồng cảm với nỗi oan uổng của bà ta: “Chị làm sao mà oan uổng hơn tôi được bởi vì tự nhiên vô cớ bị chị nhận làm chồng, hôm nay tôi về nhà phải giải thích với vợ như thế nào, nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường?”.

Trưởng phòng Đinh vẻ bối rối: “Làm sao bà vợ anh lại biết được chuyện này?”.

Tôi khó chịu nói: “Tôi nói để chị biết nhé người thẩm vấn chị chính là vợ tôi đấy”.

Nghe tôi nói xong, trưởng phòng Đinh ngẩn người, vô cùng sửng sốt. Một lúc lâu sau bà ta mới lẩm bẩm: “Thảo nào mà khi tôi nói anh là chồng tôi, cô ấy cười nhạt hỏi tôi: “Anh ấy là chồng cô thì ai là chồng tôi đây?”.

Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Lâm Vĩnh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ai-la-chong-cua-toi--i747543/