Ấm áp lễ tri ân và trưởng thành của học trò lớp 12 trường vùng sâu An Giang
Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 Trường THCS&THPT Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành, An Giang) diễn ra ấm áp và xúc động.
Sáng 19/5, Trường THCS&THPT Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 niên khóa đầu tiên của trường, niên khóa 2021 – 2024.
Phát biểu tại buổi lễ, Dương Minh Nhựt, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Vĩnh Nhuận gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn các bậc phụ huynh và thầy, cô giáo đã đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc các học sinh bằng cả tấm lòng, trao cho các em nhiều bài học bổ ích, những kiến thức, hình thành nhiều kỹ năng quan trọng..., để giúp các em có thể tự tin trong cuộc sống và đối mặt với những thử thách trong tương lai.
Em Võ Thị Yến Ngọc, lớp 12A3 đại diện cho học sinh khối 12 bày tỏ cảm xúc: “Chúng con trưởng thành như ngày hôm nay, ngoài công ơn dạy bảo của thầy cô, thì công ơn cha mẹ là rất lớn, không gì có thể sánh được. Con cám ơn cha mẹ đã dạy bảo, nuôi dưỡng, giáo dục con nên người, công ơn của cha mẹ, thầy cô không bao giờ có thể đếm hết được. Chúng con cố gắng học thật tốt và luôn luôn ngoan hiền, hiếu thảo để không phụ lòng công ơn của cha mẹ và thầy cô”.
Thầy Phạm Hữu Thoại – Phó hiệu trưởng Trường THCS&THPT Vĩnh Nhuận, chia sẻ: Đây là niên khóa đầu tiên nhà trường tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 nhằm tôn vinh công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ đối với các em học sinh.
Lễ tri ân nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, truyền thống “Hiếu học” của dân tộc Việt Nam; khắc sâu tình bạn trong sáng của những năm cùng học tập, rèn luyện dưới mái trường vùng sâu, vùng xa THCS&THPT Vĩnh Nhuận; tạo sự tự tin và phấn khởi trước khi các em bước vào các kỳ thi TN THPT năm 2024 tuyển sinh Cao đẳng, Đại học.
Dịp này, Ban giám hiệu Trường THCS&THPT Vĩnh Nhuận trao chứng nhận hoàn thành Chương trình THPT cho 106 học sinh của trường.
Đây là niên khóa đầu tiên nhà trường tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 để các em có dịp mạnh dạn nói lên cảm xúc của mình với ông bà, cha mẹ, thầy cô những người đã dày công nuôi dưỡng, giáo dục các em khôn lớn nên người.