Ấm áp mô hình Người con hiếu thảo

Với mô hình Người con hiếu thảo, tuổi trẻ trong tỉnh Long An mong muốn được chung tay phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) đến cuối đời và giúp đỡ những trường hợp già yếu, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

1. Nhân văn, ấm áp là cảm nhận của chúng tôi khi có dịp theo chân đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Tân Trụ thực hiện mô hình Người con hiếu thảo. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Huyện Đoàn triển khai nhằm chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ VNAH, gia đình chính sách (GĐCS) trên địa bàn huyện.

Khắc sâu truyền thống Đền ơn đáp nghĩa, 5 xã (Bình Tịnh, Bình Lãng, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình) thuộc Cụm thi đua số 2 của Huyện Đoàn Tân Trụ đã phối hợp thực hiện mô hình Người con hiếu thảo chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bảy (ấp 5, xã Tân Bình). Năm nay, mẹ bước sang tuổi 103 nhưng vẫn còn minh mẫn và nhớ rất nhiều chuyện thời chiến. Mẹ có chồng là liệt sĩ Châu Văn Đối và 6 người con, trong có, có 2 người hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là liệt sĩ Châu Văn Tư và Châu Thị Năm.

Mô hình “Người con hiếu thảo” góp phần lan tỏa những giá trị đẹp

Mô hình “Người con hiếu thảo” góp phần lan tỏa những giá trị đẹp

Khi đến thăm mẹ, ĐVTN quét dọn nhà cửa, chăm sóc sân vườn, nấu và ăn bữa cơm thân mật cùng mẹ,... Các bạn còn được nghe mẹ kể những câu chuyện của một thời gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Rồi mẹ ân cần động viên, dặn dò các ĐVTN phải phấn đấu, rèn luyện đạo đức, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương.

Bí thư Đoàn xã Tân Bình - Hồ Ngô Cẩm Quyên chia sẻ: “Hàng quí, ĐVTN trong cụm tổ chức vệ sinh nhà cửa, bàn thờ, đi chợ, nấu ăn, thăm hỏi, trò chuyện với mẹ,... Những việc làm đó giúp mẹ vui hơn và chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn”.

Bước qua những mất mát, đau thương do chiến tranh để lại, giờ đây, chính quyền địa phương, hàng xóm,... thường xuyên thăm hỏi như cách thể hiện sự quan tâm đến mẹ và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Ngoài chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH, ĐVTN còn vệ sinh các phần mộ, thắp hương tại bia di tích, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhằm tưởng nhớ, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mô hình Người con hiếu thảo còn góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống đẹp của gia đình Việt, thể hiện tình cảm, nghĩa vụ, bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ; gìn giữ truyền thống, đạo lý về lòng hiếu thảo của dân tộc.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Trụ - Nguyễn Thanh Duy cho biết: “Huyện Đoàn triển khai, thực hiện mô hình Người con hiếu thảo nhằm chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ VNAH, GĐCS, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Qua đó, giúp ĐVTN ý thức được trách nhiệm của mình, cố gắng rèn luyện về mọi mặt, gìn giữ và phát huy những thành quả của thế hệ đi trước, góp sức xây dựng quê hương”.

2. Thời gian qua, Đoàn xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ nhận chăm sóc, phụng dưỡng, vận động tặng quà Mẹ VNAH. Hiện tại, trên địa bàn xã có 2 mẹ còn sống là mẹ Lê Thị Phinh (SN 1938, ngụ ấp 3) và mẹ Phan Thị Đương (SN 1933, ngụ ấp 2). Cả 2 mẹ đều có chồng và 1 con là liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phinh

Đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phinh

Hàng quí, Đoàn xã đến thăm hỏi, tặng quà, vệ sinh nhà cửa cho các mẹ. Bí thư Đoàn xã Mỹ Thạnh Đông - Nguyễn Thị Bé Nha cho biết: “Những việc làm này tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, lòng tri ân đối với những mất mát của các Mẹ VNAH. Từ đó, giúp lực lượng ĐVTN càng ý thức được trách nhiệm của mình, cố gắng phấn đấu rèn luyện về mọi mặt, gìn giữ và phát huy những thành quả của thế hệ đi trước, góp sức xây dựng quê hương”.

Tại xã Bình Hòa Nam, Bí thư Đoàn xã - Lý Ngọc Trầm cho biết: “Để thực hiện mô hình Người con hiếu thảo, Chi đoàn Dân quân cơ động phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, Công an xã nhận hỗ trợ ông Nguyễn Văn Vui (90 tuổi, ngụ ấp 2). Cuối tháng 3 vừa qua, chúng tôi đến thăm hỏi sức khỏe, tặng ông 1 phần quà gồm gạo, sữa, mì gói, các nhu yếu phẩm. Các ĐVTN phân chia nhiệm vụ, vệ sinh, sửa sang những chỗ hư hỏng trong nhà và nấu cho ông bữa cơm gia đình thật đầm ấm”.

Được biết, ông Vui là hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông không có con. Cách đây 4 năm, vợ ông bị bệnh nặng và qua đời. Tuổi cao, sức yếu, khả năng nhìn chỉ khoảng 20% nên sinh hoạt hàng ngày của ông vô cùng khó khăn. “Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho ông. Ông cũng được hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Trong những lần chúng tôi đến thăm, nếu đúng vào lúc ông đang thu hoạch lúa thì các đoàn viên trong Chi đoàn Dân quân cơ động còn khuân vác lúa giúp ông” - anh Lý Ngọc Trầm cho biết thêm.

Mô hình Người con hiếu thảo là hoạt động mang đậm tính nhân văn của tuổi trẻ, giúp GĐCS, người già yếu, neo đơn,... có thêm niềm vui và nghị lực trong cuộc sống; đồng thời, góp phần giáo dục về truyền thống, lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Thanh Mỹ - Như Huỳnh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/am-ap-mo-hinh-nguoi-con-hieu-thao-a153328.html