Ấm lòng đồng bào nghèo vùng nắng hạn Đồng Xuân

Đoàn Từ thiện Phật giáo Hòa Hảo và chính quyền xã Xuân Quang 2 tặng quà cho người dân thôn Kỳ Đu. Ảnh: KIM LIÊN

Vừa qua, bà Võ Thị Thanh Thảo, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Mỹ (xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu) đã kết nối đoàn Từ thiện Phật giáo Hòa Hảo (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã Xuân Quang 2 và Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) tổ chức chương trình “Ấm lòng đồng bào nghèo”, để tặng quà cho người dân hai xã này.

Có mặt lúc 6 giờ 10 tại nhà văn hóa thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang 2, bà con đồng bào Chăm chộn rộn đứng đợi. Bà La Mo Thị Út (70 tuổi), một hộ nghèo ở thôn này thổ lộ: “Bà con cả thôn vui lắm. Nhận được giấy mời đi nhận quà, cả đêm trăn trở không ngủ được, sáng sớm già đã đến đây để đón mọi người”.

Nhà bà La Mo Thị Út nghèo lắm. Bà có tới 6 người con, chồng bị tai biến đã 7 năm, một người con gái bị bệnh tim, không làm được việc nặng, nên cuộc sống rất khó khổ. Nhận được phần quà gồm tiền mặt, 10kg gạo, thùng mì ăn liền, chiếc mền ấm, bánh kẹo, dầu ăn, đường, bột ngọt, nước mắm…, bà Út mừng lắm. “Già cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ tất cả bà con trong thôn”, bà Út nói.

Phấn khởi khi nhận phần quà nặng tay, Mí Thân cũng ở thôn Kỳ Đu cho biết: “Gia đình có vài sào đất trồng sắn, năm nay nắng quá, sắn chết, thu hoạch không đáng là bao. Chưa kể, dịch bệnh COVID xảy ra, việc bán sắn cũng khó khăn nên cuộc sống càng vất vả. Hôm nay, nhận được quà mình mừng lắm”. Mí Thân khoe với chúng tôi, hơn một tháng trước, gia đình mí được Ủy ban MTTQ xã giúp 40 triệu đồng để làm lại nhà mới sạch sẽ, thoáng mát, thay thế cho nhà cũ bị hư hỏng, gió lùa, mưa tạt.

Ông La Mo Quạnh, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kỳ Đu bộc bạch: “Bà con đồng bào mình rất biết ơn các nhà hảo tâm từ TP Cần Thơ đến giúp, cả thôn Kỳ Đu có 110 hộ ai cũng được nhận quà. Những bao gạo, những phần quà ân tình giúp bà con vơi bớt khó khăn trong mùa nắng hạn và dịch bệnh này”.

Chia tay đồng bào xã Xuân Quang 2, đoàn từ thiện tiếp tục về với bà con xã Xuân Phước. Ông Ngô Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã mừng vui đón đoàn, sắp xếp vị trí ngồi cho 400 người dân lần lượt lên nhận quà. Chị Kim Thoa ở thôn Phú Xuân A chia sẻ: “Các nhà hảo tâm ở TP Cần Thơ đã không ngại đường sá xa xôi, về tận vùng núi Xuân Phước giúp bà con nghèo. Nhận được quà, tôi và mọi người biết ơn đoàn từ thiện nhiều lắm”.

Theo bà Võ Thị Thanh Thảo, bà rất vui vì đã kết nối các nhà hảo tâm ở TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Ấm lòng đồng bào nghèo”, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo của 2 xã Xuân Quang 2 và Xuân Phước. Chương trình đã đem lại nhiều trải nghiệm đẹp cho các thành viên của đoàn Từ thiện Phật giáo Hòa Hảo. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng đoàn tâm sự: “Chúng tôi có duyên với Phú Yên khi được chị Thảo giới thiệu. Dù đường xa nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm về với Xuân Quang 2 và Xuân Phước theo sự giới thiệu của chị Thảo và Ủy ban MTTQ huyện Đồng Xuân. Nhìn bà con vui vẻ, hân hoan trong từng nụ cười, ánh mắt khi được nhận quà, chúng tôi rất hạnh phúc”.

Dịp này, đoàn Từ thiện Phật giáo Hòa Hảo đã trao 600 suất quà, mỗi suất trị giá 450.000 đồng cho bà con (xã Xuân Phước 400 suất, xã Xuân Quang 2: 200 suất) với tổng trị giá 270 triệu đồng.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/242981/am-long-dong-bao-ngheo-vung-nang-han-dong-xuan.html