Ấm tình ngày xuân

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức (thứ tư từ trái qua) và các đại biểu trao tiền hỗ trợ xây nhà Tình nghĩa cho UBND TP Tuy Hòa để giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: PHONG NHÃ

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh lại lên đường đến với những hoàn cảnh khó khăn ở khắp Phú Yên để chia sẻ những phần quà nhỏ mà họ vận động được, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin có cái Tết ấm.

Theo chân các ĐBQH đến thăm và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở các địa phương mới thấy hết được niềm vui của những người khó khăn và niềm hạnh phúc của các đại biểu.

Động lực vượt qua khó khăn

Cầm giấy mời nhận quà tại hội trường Huyện ủy Tây Hòa (thị trấn Phú Thứ) lúc 14 giờ, nhưng mới hơn 10 giờ, ông Phan Nghĩa ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1 đã đi bộ từ nhà ra quốc lộ 29 đón xe buýt lên trung tâm huyện. “Chờ xe buýt rất lâu, tôi sợ trễ giờ nên phải đi sớm. Vả lại, nhà neo người, tôi không nhờ được ai chở nên dù già yếu tôi cũng ráng tự đi nhận”, ông Nghĩa cho biết.

Ông Nghĩa năm nay 83 tuổi, sống với vợ 79 tuổi và con trai út hơn 40 tuổi bị tâm thần phân liệt. Ngoài ra, ông còn hai người con trai đã lập gia đình ở xa, hoàn cảnh cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì nhiều cho cha mẹ. Theo ông Nghĩa, con trai út của ông sinh ra vốn khỏe mạnh, không hiểu sao khi gần 20 tuổi lại phát bệnh.

Tính đến nay, hơn 20 năm, vợ chồng ông khổ sở không ít vì đứa con này. “Mỗi khi con lên cơn, không chỉ đồ đạc trong nhà bị đập phá mà cả vợ chồng tôi cũng không yên thân. Lúc trẻ thì còn sức để kiềm chế con chứ giờ chúng tôi buông xuôi rồi”, ông Nghĩa nói.

Tại huyện Phú Hòa, bà Nguyễn Thị Mười ở thôn Phú Ân, xã Hòa An cũng đưa con gái là Nguyễn Thị Thùy Hữu đến UBND xã Hòa Thắng từ rất sớm để chuẩn bị nhận quà. Chị Hữu năm nay 35 tuổi nhưng thân hình lại như đứa trẻ lên 10.

“Nuôi bao nhiêu con cũng không lớn nữa”, bà Mười cảm thán, và cho biết chồng bà trước kia đi lính ở chiến trường Tây Nguyên, gần Campuchia. Ông bà có 5 người con, 3 trai 2 gái, chị Hữu là con thứ ba. Không riêng Hữu mà cả năm anh chị em trong nhà đều từng trải qua những cơn sốt thập tử nhất sinh lúc còn nhỏ. May mắn là 4 người con đều vượt qua hết và phát triển bình thường, chỉ riêng Hữu bị tật nguyền như vậy. 57 tuổi, bà Mười tảo tần nuôi chồng nuôi con với gánh bánh xèo và vài sào ruộng lúa.

“Mới đây, tôi bị bệnh cột sống, không làm ruộng nổi nữa nên cả nhà chỉ trông vào gánh bánh xèo. Do vậy, mỗi khi được các ĐBQH quan tâm, tặng quà, gia đình tôi vui lắm, xem đó như là động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn”, bà Mười cho biết.

Gia đình ông Nghĩa, bà Mười là hai trong số 1.500 hộ được nhận quà của Đoàn ĐBQH tỉnh trong dịp giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu này. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phú Hòa, nạn nhân chất độc da cam/dioxin là những người nghèo nhất trong những người nghèo, khổ nhất trong những người khổ. Có trường hợp một người nhận quà nhưng phải cần thêm một người chở và một người ngồi sau đỡ. Tất cả họ đều có hoàn cảnh khó khăn nên khi được nhận quà, họ đều rất mừng.

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Cao Đình Huy thì cho biết: “Các nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn thành phố biết ơn các đại biểu dân cử. Những phần quà đợt này không những giúp họ có điều kiện mua sắm Tết mà còn là nguồn động viên cổ vũ họ vượt qua khó khăn”.

Trách nhiệm của ĐBQH

10 năm làm ĐBQH ở Phú Yên là cũng chừng ấy năm PGS-TS Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội theo đuổi công tác thiện nguyện vận động, tặng quà hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh. Theo ĐBQH Đinh Văn Nhã, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách an sinh xã hội dành cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật và cả nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tuy nhiên trên thực tế, rất đông nạn nhân chất độc da cam/dioxin chưa được hưởng chế độ hàng tháng bởi phải qua xét duyệt y tế rất nghiêm ngặt, chặt chẽ nên đời sống của họ rất khó khăn, nhất là những gia đình có đến 2-3 con là nạn nhân.

“Trong lúc chính sách của Nhà nước chưa thể chăm lo hết cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin thì công tác thiện nguyện của Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng, của tất cả tổ chức, cá nhân thiện tâm nói chung dành cho đối tượng này là rất đáng quý. Năm nay là năm Đoàn ĐBQH tỉnh vận động được số lượng quà lớn nhất trong 10 năm qua để hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh đón Tết Tân Sửu đầm ấm”, ĐBQH Đinh Văn Nhã nói.

Năm nay, đại biểu Đinh Văn Nhã và các ĐBQH tỉnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp gần 1,3 tỉ đồng để tặng 1.500 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và hỗ trợ xây 10 nhà Tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là một hoạt động ý nghĩa của các ĐBQH, là tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm dành cho Phú Yên.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết: “Cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện của đại biểu Nhã nói riêng và của các ĐBQH Phú Yên, nên với tinh thần lá lành đùm lá rách, cán bộ, công chức, viên chức và cử tri huyện Hoài Đức thường xuyên tham gia đóng góp hỗ trợ các gia đình khó khăn ở Phú Yên. Năm nay, địa phương hỗ trợ 500 triệu đồng xây 10 nhà Tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là món quà chia sẻ Tết với người khó khăn Phú Yên, góp phần giúp các đại biểu làm tròn vai với cử tri”.

Ông Huỳnh Quốc Thi, Giám đốc HDBank Phú Yên tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở huyện Phú Hòa. Ảnh: LÊ HẢO

Trong số 1.500 suất quà mà Đoàn ĐBQH tỉnh tặng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm nay, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) hỗ trợ 600 suất, tương đương 300 triệu đồng. Ông Huỳnh Quốc Thi, Giám đốc HDBank Phú Yên cho biết: Thời gian qua, ngoài phát triển kinh doanh, HDBank luôn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội ở Phú Yên, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Không chỉ trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ngân hàng còn xây nhà Tình nghĩa, tặng quà Tết cho người nghèo... Năm nay, được trực tiếp cùng các ĐBQH tỉnh đến thăm, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chúng tôi rất xúc động. Thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động này để giúp người dân vơi bớt khó khăn.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trích kinh phí hoạt động của đoàn và kinh phí từ nguồn do các vị ĐBQH tỉnh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước ủng hộ để đi thăm, tặng quà các vị nguyên là ĐBQH đang nghỉ hưu, sinh sống trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, học sinh dân tộc thiểu số nghèo học giỏi, các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến, ủng hộ xây dựng nhà Tình nghĩa, hỗ trợ gạo cứu đói cho người nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giữa đại dịch COVID-19, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh… với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.

PHONG NHÃ - LÊ HẢO

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/251533/am-tinh-ngay-xuan.html