Ấm ức vì luôn bị mẹ chồng coi thường đối xử không công bằng, con dâu âm thầm làm điều này khiến bà phải 'quay xe'

Nhìn căn nhà khang trang đang dần hoàn thiện, Mến chỉ biết rơi nước mắt tự cảm ơn những nỗ lực của chính mình. Sự nỗ lực ấy cũng đã khiến mẹ chồng cô thay đổi.

Mến là người vùng cao, xuống Hà Nội đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Ở nơi làm việc, Mến quen Khương – chồng cô hiện tại. Yêu nhau vài tháng, Mến phát hiện mình có bầu.

Vì "bác sĩ bảo cưới" nên trong mắt bố mẹ chồng Mến, cô chẳng khác nào là người "úp sọt" con trai ông bà để đổi đời. Ác cảm ấy cũng là nguồn cơn cho chuỗi ngày sống trong ấm ức, tủi nhục của cô gái trẻ tại nơi đất khách quê người.

Dù thời điểm đó đang mang thai nhưng hầu như Mến không được gia đình nhà chồng quan tâm, chăm sóc. Hơn nữa, do khác biệt nhiều về khẩu vị nên mọi món ăn Mến nấu đều không làm hài lòng bố mẹ chồng. Cô cũng hay bị ông bà "soi" mọi nhất cử nhất động trong gia đình khiến cuộc sống của nàng dâu này vô cùng ngột ngạt.

Tranh minh họa

Tranh minh họa

Mến sinh con được 2 tháng thì anh trai Khương lấy vợ. Những tưởng nhà có thêm chị dâu thì cô có người tâm sự, trút được những ấm ức trong lòng. Thế nhưng, cùng cảnh đi làm dâu nhưng so với người chị, Mến chẳng khác nào một người giúp việc trong gia đình.

Hương – chị dâu Mến là công chức nhà nước, có địa vị trong xã hội lại sống ở Thủ đô, thỉnh thoảng vợ chồng Hương mới về thăm bố mẹ chồng. Còn Mến không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ, cơm nước và chăm con.

Khác biệt quá lớn giữa hai chị em đã khiến Mến phải chịu hết ấm ức này đến ấm ức khác suốt thời gian dài. Mỗi lần Hương về chơi, mẹ chồng luôn nấu những món ngon nhất bồi bổ cho con dâu để mong sớm có cháu đích tôn. Thậm chí, dù Mến bận con nhỏ nhưng bà vẫn yêu cầu cô phải làm tất cả mọi việc trong nhà, còn Hương thì có thời gian nghỉ ngơi, đi thăm họ hàng.

Ngày Hương về nhà chồng nghỉ sinh vài tháng, Mến vừa phải phục vụ bố mẹ chồng, chồng con vừa kiêm luôn việc phục vụ chị dâu ở cữ. Hương có ý muốn thuê giúp việc nhưng mẹ chồng không cho. Bà ẩn ý rằng Mến ở nhà không đi làm, thuê giúp việc làm gì cho tốn kém, cứ để đấy cho cô làm.

Hương được mẹ chồng ân cần, nhẹ nhàng bao nhiêu thì Mến lại bị bà gắt gỏng, quát mắng bấy nhiêu. Bà luôn so sánh cô không bằng một phần của chị dâu. Có lẽ trong mắt mẹ chồng, Mến chỉ là một viên đá, viên sỏi, một đứa con dâu vô tích sự, chỉ biết ăn bám. Dù luôn cố gắng để vừa lòng mẹ nhưng hơn 2 năm sống chung, mọi nỗ lực của cô vẫn không được bà ghi nhận. Nhiều đêm, Mến chỉ biết ôm con mà khóc thương cho phận mình.

Trong một lần tình cờ, Mến biết đến công việc kinh doanh đặc sản vùng cao ở quê cô. Sau khi tìm hiểu, Mến âm thầm vay mượn một số vốn khá lớn để đầu tư học kinh doanh và nhập hàng về bán.

Ban đầu, mẹ chồng còn dè bỉu chê cô không có trình độ, bằng cấp cẩn thận lại ôm đống nợ thì khổ con trai bà. Thế nhưng, Mến không nản lòng. Mỗi lần nghĩ đến cảnh bị gia đình nhà chồng coi thường rồi những ấm ức mà cô phải chịu trong nhiều năm, cô càng quyết tâm phải chứng minh bản thân không hề vô dụng và tự đưa mình thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt ấy.

Mến bàn với chồng thuê một căn nhà cấp 4 để vừa ở, vừa làm kho chứa hàng. Ngày ngày, cô thức đến 1h sáng để livestream bán hàng rồi tranh thủ ngủ vài tiếng. Sáng lại dậy đóng hàng, gửi hàng cho khách.

Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, công việc kinh doanh của cô lên như diều gặp gió. Chỉ sau thời gian ngắn, hai vợ chồng cô đã dành dụm được một khoản tiền. Cô mạnh dạn vay mượn thêm để mua đất, tự xây căn nhà của riêng vợ chồng mình. Nhìn căn nhà khang trang đang dần hoàn thiện, Mến chỉ biết rơi nước mắt tự cảm ơn chính mình.

Về phần mẹ chồng, thấy công việc kinh doanh của Mến tốt lên mỗi ngày, kinh tế ổn định hơn, bà không còn tỏ thái độ khinh thường cô như trước. Ngược lại, gần đây, bà hay đến nhà Mến để giúp cô nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, thậm chí còn hầm gà, chưng yến mang sang cho con dâu bồi bổ - điều mà trước đây, có mơ Mến cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Anh Khôi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/am-uc-vi-luon-bi-me-chong-coi-thuong-doi-xu-khong-cong-bang-con-dau-am-tham-lam-dieu-nay-khien-ba-phai-quay-xe-172221102193403038.htm