Anh Chánh Văn và chuyện 'chữa lành' trái tim người phụ nữ

Trong cuốn 'Đời vội vã càng nên sống chậm', anh Chánh Văn đã lắng nghe sự trải lòng của phụ nữ, từng bước gỡ rối những vướng mắc trong chính suy nghĩ và chữa lành trái tim nhiều tổn thương của họ.

Đời vội vã càng nên sống chậm là cuốn sách mới nhất của nhà văn – nhà báo Hoàng Anh Tú (người có hơn 12 năm làm anh Chánh Văn, tác giả của gần 40 đầu sách về hôn nhân - nuôi dạy con cái - sách thiếu nhi, kỹ năng) dành cho phụ nữ. Sách gồm 6 chương, với hơn 100 bài viết đề cập từng vấn đề cụ thể mà mỗi người phụ nữ có thể gặp phải trong cuộc sống.

Muốn chị em sống cuộc đời có ý nghĩa

Trong cuốn sách, Hoàng Anh Tú đã vào vai như một người bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe sự trải lòng của những người phụ nữ - dù họ có thể chưa hẳn bất hạnh đến mức cần phải tư vấn, cần phải gỡ rối mà có thể chỉ là những chị em đang có những chông chênh, lo lắng, thất vọng khi đối diện với cuộc sống vội vã, còn nhiều khó khăn.

 Sách Đời vội vã càng nên sống chậm.

Sách Đời vội vã càng nên sống chậm.

Tác giả cũng sắm vai như một nhà tư vấn tâm lý, sẵn sàng đưa ra những lời khuyên, gỡ rối những vướng mắc, chữa lành trái tim bị tổn thương, giúp chị em biết yêu đời, làm vợ hạnh phúc và làm mẹ hạnh phúc.

Theo Hoàng Anh Tú, phụ nữ vốn nhiều nhạy cảm nên đôi khi chỉ vì quá nhạy cảm mà họ tự làm mình đau hoặc bận đau lòng mà không thấy được những thứ đẹp đẽ khác. Mặt khác, do cuộc sống quá nhiều bộn bề, quá nhiều lo toan, thậm chí là gánh nặng chồng chất nên họ cảm thấy “Đời vội vã… nên yêu đời khó phết”.

Vì vậy, tác giả nhắc nhở chị em là dù có như thế nào thì thực tế là thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút mỗi ngày. Nhưng mỗi người đều có thể quyết định giây phút đó trôi qua lãng phí hay có ý nghĩa. Việc chậm lại để ôm người bạn bên cạnh, ngắm chậu hoa vừa nở hay ngước lên nhìn ánh trăng đêm nay tròn hay khuyết là điều chị em nên làm.

Tác giả khuyên chị em hãy tự cân bằng bằng cách chậm lại, để thấy những điều đẹp đẽ nhỏ bé xung quanh. Điều này có ý nghĩa chữa lành và làm trái tim trở nên ấm áp. Bởi vì “Người yêu đời là người chấp nhận thực tế cuộc sống thay vì tự biến mình thành nạn nhân và đổ lỗi cho cuộc đời này…”.

Khích lệ chị em dám sống một cuộc đời rực rỡ

Cũng theo Hoàng Anh Tú, phụ nữ vốn yếu mềm nên đôi khi trở thành “nạn nhân” của những định kiến, của những rào cản bao vây xung quanh dù chỉ là một câu nói “Đàn bà thì biết gì mà nói” hay “làm vợ phải thế này, làm mẹ phải thế kia”… để rồi trở nên mệt mỏi, mất năng lượng bởi những thứ độc hại bên ngoài.

 Tác giả Hoàng Anh Tú và cuốn sách Đời vội vã càng nên sống chậm. Ảnh: FBNV.

Tác giả Hoàng Anh Tú và cuốn sách Đời vội vã càng nên sống chậm. Ảnh: FBNV.

Bởi thế, tác giả khuyên chị em cần “Giải độc cho tim” hay “Sống tích cực từ nghĩ tích cực”; “Để không nhiễm độc” và thấy “Đời là để yêu” thì dù có buồn, có đau cũng chỉ là “Buồn nốt hôm nay” hay “Khi thấy buồn em hãy cứ vui”…. Bởi vì “Nỗi buồn góp phần làm nên sự trưởng thành của chúng ta. Nỗi buồn giúp chúng ta sống NGƯỜI hơn thay vì như một kẻ vô tri. Nỗi buồn nào cũng rất lớn khi nó xuất hiện nhưng sẽ bé đi, mờ dần khi ta đi xa hơn, theo năm tháng mà mờ nhòa. Chỉ là bạn có chịu bước qua nó hay không mà thôi!”.

Không chỉ khích lệ hãy biết vượt qua những rào cản, những định kiến, những “thuốc độc” từ bên ngoài mà Hoàng Anh Tú còn khích lệ phụ nữ hãy biết yêu bản thân, đối xử tử tế với chính bản thân mình và “Dám sống một cuộc đời rực rỡ”.

Theo tác giả “Mỗi phụ nữ đều có một vẻ đẹp riêng của họ. Chỉ là họ có biết họ đẹp nhất khi đó hay không mà thôi. Trang điểm cũng đẹp, không trang điểm cũng đẹp, hạnh phúc kiểu này hay kiểu khác cũng là hạnh phúc, làm việc hay đi chơi, nhiều tiền hay ít tiền, tự tin hay hướng nội, độc lập hay nội trợ… đều đẹp cả, với từng người”.

“Chỉ có những ai tin rằng mình đẹp mới dám sống một cuộc đời rực rỡ thay vì nhốt chặt mình trong vai trò người vợ, người mẹ để rồi thành máy đẻ, ô sin. Không ai nói vai trò người vợ là xấu, người mẹ là không đẹp nhưng phụ nữ đâu chỉ là vợ, là mẹ? Phụ nữ còn là phụ nữ nữa, là dám sống cuộc đời rực rỡ theo cách của mình. Là làm vợ rực rỡ khiến chồng phải nâng niu, trân quý. Là làm mẹ rực rỡ để con cái hạnh phúc khi là con của mẹ. Là ra đường, rực rỡ của cô ấy khiến ai cũng thích thú khi chuyện trò, ai cũng nhớ rằng đã gặp cô ấy. Ở đâu có cô ấy là ở đó có sự tích cực tràn ngập”.

Cũng theo tác giả, biết yêu bản thân, đối xử tử tế với chính bản thân mình giúp phụ nữ có được sức mạnh từ bên trong, có được nguồn năng lượng tích cực để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, để đón nhận cuộc sống với một trái tim rộng mở chứ không phải là trái tim nhiều tổn thương, vướng mắc nhiều gai nhọn, biết dịu dàng với chính mình cũng như bớt đi những xù xì, những gai góc, thậm chí là tâm lý tấn công người khác để bảo vệ mình.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://znews.vn/anh-chanh-van-va-chuyen-chua-lanh-trai-tim-nguoi-phu-nu-post1506557.html