Anh Chiến 'Youtube' làm nhà cho người nghèo

'Những giọt nước mắt hạnh phúc của các hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ xây dựng ngôi nhà mới luôn thôi thúc tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên con đường làm thiện nguyện' - đó là lời chia sẻ của anh Long Xuân Chiến, sinh 1983, dân tộc La Chí, tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Chiêm Hóa (Chiêm Hóa), chủ kênh Youtube Đông Bắc quê tôi.

Bén duyên với “Thiện nguyện”

Sau nhiều cuộc điện thoại hẹn tôi mới có dịp gặp anh trong chuyến thiện nguyện tại xã Chiêu Yên (Yên Sơn), anh đang đi tặng quà cho bà con nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Vừa tranh thủ làm anh vừa trò chuyện cùng chúng tôi. Năm 2003, tốt nghiệp khoa Điện, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang” anh xin vào làm công nhân Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang.

Trong quá trình làm công nhân, thời gian nghỉ trưa, hoặc ca, anh hay xem các video giải trí trên Youtube. Cũng từ đó, anh bắt đầu ấp ủ đam mê và tìm hiểu cách xây dựng kênh Youtube cho mình. Anh làm công nhân được gần 5 năm thì gặp biến cố về tai nạn nghề nghiệp, anh nghỉ hẳn chuyển sang hướng kinh doanh mở cửa hàng điện thoại tại quê hương Chiêm Hóa.

Anh Long Xuân Chiến.

Anh Long Xuân Chiến.

Năm 2018, từ cửa hàng nhỏ của mình, hàng ngày anh có nhiều thời gian tập làm các video ngắn để đăng lên youtube với tên gọi “Đông Bắc quê tôi”. Vốn yêu thích thiên nhiên, thích phiêu lưu trong rừng, để chia sẻ những gì mà mắt thấy, tai nghe, trải nghiệm bản năng sinh tồn, trong một lần được các bạn rủ đi khám phá những cánh rừng tự nhiên tỉnh Bắc Kạn, anh tình cờ gặp bà Đặng Thị Mướng (tên thường gọi là bà Nhì) và cháu trai Đặng Văn Thân, sống trong rừng sâu thuộc thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. 2 bà cháu ở trong cái lán được ghép bằng thân tre nứa, lợp bằng mấy tàu lá cọ, không điện, không gạo, thức ăn chính là ngô xay nấu thành bột, cháo. Đoàn của anh được 2 bà cháu mời nhiệt tình ở lại dùng bữa.

Chuyến đi đã chạm đến trái tim anh, anh Chiến hứa nhất định anh sẽ phải quay lại để giúp 2 bà cháu có một ngôi nhà tử tế để ở. 1 tuần sau anh quay lại, bắt đầu quay lại những video về cảnh sinh hoạt, thiếu thốn của 2 bà cháu. Về anh lại tỉ mỷ cắt dựng video, đọc lời bình. Anh đặt tên cho video “Thăm ngôi nhà bà cụ nghèo nhất Việt Nam” có thời lượng dài 25 phút, đăng lên youtube của mình. Không ngờ video được rất nhiều bạn follower, có bạn nhắn tin nói “Chiến ơi, xin làm nhà cho bà đi chúng tôi giúp bạn”. Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ video của anh đã hơn 1,2 triệu lượt xem, khiến kênh Đông Bắc quê tôi đạt được nút bạc.

Anh Long Xuân Chiến tặng quà cho các hộ bị ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Anh Long Xuân Chiến tặng quà cho các hộ bị ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Anh vận động được 2 bà cháu ra định cư tại trung tâm của thôn, không còn ở trong rừng nữa, bà được lãnh đạo xã cấp đất và các nhà hảo tâm ủng hộ 300 triệu đồng để xây nhà ở. Ngôi nhà được đích thân anh Chiến xây dựng cho 2 bà cháu với kinh phí 150 triệu đồng, số tiền còn lại anh làm sổ tiết kiệm cho 2 bà cháu. Niềm vui khi anh thấy những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của 2 bà cháu có căn nhà mới để ở. Anh Chiến nghĩ, mình còn trẻ cũng muốn làm một việc có ích cho xã hội, cho quê hương, nhất là cho những hoàn cảnh éo le, cũng từ đó, anh bắt đầu bước vào hành trình làm thiện nguyện”.

Xây ngôi nhà ước cho người nghèo

“Xin chào quý cô bác và các anh chị thân mến! Em đang có mặt tại ngôi nhà Cô Loan - Cháu Nhi bị mẹ bỏ rơi từ 4 tháng tuổi trên kênh Đông Bắc quê tôi. Đây là ngôi nhà của 2 bà cháu Triệu Yến Nhi, dân tộc Dao, thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên (Sơn Dương), cháu Nhi bị mẹ bỏ đi 4 tháng tuổi. 2 bà cháu sống trong căn nhà lụp xụp, 4 bức tường xung quanh được đan tạm bằng thanh tre nứa. Bà nội của cháu lại mắc bệnh suy thận giai đoạn 4, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần. Ngay sau khi Chuyên mục nhịp cầu nhân ái - Báo Tuyên Quang đăng tải thông tin “Thương cảm hoàn cảnh hai bà cháu nương tựa vào nhau” ngày 7-6-2024, nay em ghé thăm nhà”.

Mỗi hoàn cảnh kêu gọi, anh Chiến xây dựng khoảng 10 tập phim với lối dẫn dắt cho mỗi thước phim của Đông Bắc quê tôi giản dị, chân thực, có độ dài từ 25 - 30 phút, không phô trương màu mè, bởi nội dung thước phim và từng nhân vật đều là người nghèo, việc thật, cuộc hội thoại chân thực giữa anh Chiến và các nhân vật. Anh thường xuyên kết hợp với Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái - Báo Tuyên Quang giúp xây dựng được 4 ngôi nhà mới. Điển hình như hoàn cảnh của cháu Nhi khi đăng tải đến nay 2 bà cháu cũng sắp có nhà mới để ở.

Như hoàn cảnh của gia đình bà cháu Triệu Yến Nhi, dân tộc Dao, thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên (Sơn Dương) đăng tải nên đến nay 2 bà cháu cũng sắp có nhà mới để ở. Bà Hoàng Thị Loan, thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, không giấu được niềm vui, bà Loan nói: “Được chính quyền địa phương, Báo Tuyên Quang và anh Chiến kênh Đông Bắc quê tôi hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới diện tích hơn 60 m2 sắp hoàn thành bà vui lắm. Nhiều đêm bà vui đến mức không ngủ được vì từ nay 2 bà cháu đã có nhà mới để ở, bà yên tâm nuôi dạy cháu Nhi khôn lớn rồi. Bà cảm ơn anh Chiến và Báo Tuyên Quang cùng các nhà hảo tâm nhiều lắm”.

Báo Tuyên Quang và Kênh Youtube Long Xuân Chiến - Đông Bắc quê tôi khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho bà Lý Thị Loan và cháu Triệu Yến Nhi, thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên (Sơn Dương).

Báo Tuyên Quang và Kênh Youtube Long Xuân Chiến - Đông Bắc quê tôi khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho bà Lý Thị Loan và cháu Triệu Yến Nhi, thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên (Sơn Dương).

2 vợ chồng chị Đinh Thị Linh, xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa) cả 2 đều bị khuyết tật nhưng hai vợ chồng rất ấm áp và yêu thương. Vô tình trong một lần kết nối anh Chiến đã gặp được hoàn cảnh của gia đình chị Linh, anh Chiến đã quay thước phim lại chia sẻ lên kênh của mình cho mọi người xem. Chỉ sau 48 giờ đồng hồ, anh đã nhận được một số tiền để xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình chị Linh, thắp sáng giấc mơ cho gia đình. Chị Linh chia sẻ: “Được ngôi nhà mới anh Chiến với các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình vui mừng không thể tả bằng lời được. Có nhà mới mỗi lần mưa gió các con của chị không phải chạy xuống nhà bác để tránh bão. Dù vợ chồng khuyết tật nhưng sẽ cố gắng nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành”.

Điều đặc biệt hơn, trong 2 năm gần đây trên hành trình thiện nguyện xây những ngôi nhà cho người dân anh luôn có vợ là chị Trần Thị Nhung đồng hành. Chị Nhung chia sẻ: “Nhiều lần được chứng kiến những niềm vui, hạnh phúc của những mảnh đời gặp khó khăn thì cảm thấy việc làm của chồng mình rất ý nghĩa. Các con chị cũng đã lớn tự học, chăm sóc bản thân được nên chị cùng anh đồng hành trên con đường thiện nguyện để giúp mọi hoàn cảnh nhiều hơn. Điều quan trọng chị cảm nhận được tình yêu thương đích thực, những thứ mà dù nhiều tiền cũng không thể nào mua được”.

Hơn 6 năm trên con đường thiện nguyện với gần 1.350 video là những câu chuyện xúc động, từ quá khứ đến hiện tại, mỗi người một thân phận, người mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình quay lưng hắt hủi, sống ẩn dật ở những nơi mà tưởng chừng họ bị lãng quên…Nhưng được anh Chiến và các mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cho các nhân vật trên kênh Đông Bắc quê tôi. Trong đó, tỉnh Bắc Kạn, anh kêu gọi hỗ trợ xây dựng 2 phòng học, 4 ngôi nhà cho người nghèo với trị giá 1,5 tỷ đồng; tại Tuyên Quang đã có 65 ngôi nhà được xây dựng, trị giá khoảng hơn 7,2 tỷ đồng; trên 1 tỷ đồng được gửi tiết kiệm…

Tấm lòng thiện nguyện của anh Chiến kênh Youtube Đông Bắc quê tôi đã mang lại niềm tin vào cuộc sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Hơn thế, anh luôn có vợ cùng nắm tay nhau đi qua giông bão cuộc đời, cùng nhau viết nên những câu chuyện tử tế. “Chúc gia đình anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cám ơn vì trên đời vẫn còn những tấm lòng như anh”.

Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/anh-chien-youtube-lam-nha-cho-nguoi-ngheo-199478.html