Nghĩa tình đồng đội: Giọt nước mắt của người cựu chiến binh già

Một ngày trung tuần tháng 9, chúng tôi đến thăm cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Vũ (78 tuổi, nhập ngũ năm 1972 vào Binh chủng Pháo binh) tại phòng trọ nằm sâu trong ngõ 108 đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái (Yên Bái).

Ông Vũ và con trai út Nguyễn Trường Giang vừa đi tránh lũ trở về, thẫn thờ nhìn căn phòng nhỏ loang lổ vết nước do trước đó bị ngập đến trần nhà; chiếc giường, bộ bàn ghế lấm lem bùn đất, toàn bộ quần áo, đồ điện đều bị hư hỏng, ngay cả bàn thờ gia tiên cũng bị nước lũ cuốn trôi...

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Vũ và con trai Nguyễn Trường Giang trở về nhà sau khi nước lũ rút.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Vũ và con trai Nguyễn Trường Giang trở về nhà sau khi nước lũ rút.

Trò chuyện với chúng tôi, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Vũ không cầm được nước mắt. Vợ mất hơn chục năm trước, con trai cả đi làm ăn xa, hoàn cảnh rất khó khăn, ông ở với con trai út Nguyễn Trường Giang. Do gia đình làm ăn thất bát, ông phải bán nhà và đi ở trọ. Trước đây, anh Giang vốn khỏe mạnh, làm phụ xe tuyến Yên Bái-Mỹ Đình (Hà Nội). Năm 2022, anh bỗng thấy đau lưng, cơn đau mỗi lúc một nặng, đi khám, bác sĩ kết luận phải mổ thay khớp háng. Thương con, ông Vũ gom góp, vay mượn được mấy chục triệu đồng đưa anh Giang vào viện. Tuy nhiên, ca mổ không thành công, anh Giang phải mổ đi mổ lại nhiều lần, nằm viện liên tục nhiều tháng. Do nằm nhiều nên cơ thể xuất hiện vết viêm loét, cộng với chứng viêm khớp gối nên anh Giang phải ngồi xe lăn. “Cuộc sống của bố con tôi chỉ trông chờ vào khoản thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày do tôi đi rửa bát thuê... Đã mấy tháng nay, tôi đi chăm con trong bệnh viện nên không thể đi làm. Cháu Giang vẫn phải mổ lại, nếu không sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, trong khi tiền thuê nhà, chi phí điện nước gần 2 triệu đồng mỗi tháng tôi cũng chưa biết lấy ở đâu...”, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Vũ nức nở.

Họa vô đơn chí, gia cảnh đang rất éo le thì trận mưa lũ lịch sử xảy ra. 2 giờ ngày 9-9, do nước lũ dâng nhanh, ông Vũ chỉ kịp kéo chiếc xe lăn, dìu con trai ra đường tìm nơi tránh trú, toàn bộ tài sản, quần áo đều bị ngập trong nước... Cảm thông, chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh của bố con ông Vũ, một số nhà hảo tâm và hàng xóm đến tặng ông nồi cơm điện, quạt, tivi, ấm đun nước, chăn, đệm, quần áo và một chút tiền mặt; đồng thời giúp ông Vũ tiếp nhận một số mặt hàng cứu trợ gồm gạo, mì ăn liền... Tuy nhiên, cuộc sống phía trước của bố con ông Vũ còn nhiều khó khăn, rất cần được giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Nguyễn Ngọc Vũ, ngõ 108 đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái (Yên Bái), điện thoại: 0338.517.462; số tài khoản: 8702205191162, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chủ tài khoản: Nguyễn Trường Giang (con trai ông Vũ).

Bài và ảnh: PHƯƠNG HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nghia-tinh-dong-doi-giot-nuoc-mat-cua-nguoi-cuu-chien-binh-gia-796951