Ba 'tiếp tay' cho tôi nhuộm tóc

Ba chưa bao giờ phản đối mong muốn thay đổi phong cách của tôi. Ông thường 'chống lưng' để con được hành động theo sở thích mà không bị mẹ rầy la.

Mẹ, một người phụ nữ truyền thống, đã định hướng tôi theo hình tượng “ngoan hiền”: kín đáo, nhẹ nhàng, không xăm hình, và quan trọng nhất, không nhuộm tóc.

Đến trước năm 18, tôi chưa có nhu cầu thể hiện bản thân, cũng ngại tranh cãi với phụ huynh nên răm rắp nghe theo. Thực tế, tôi vẫn dành sự ngưỡng mộ cho các bạn nữ tự tin tẩy tóc hoặc diện những bộ cánh có phần phóng khoáng.

Do đó, từ khi vào đại học, tôi bắt đầu sắm áo croptop, quần short như bước đầu thay đổi phong cách. Mọi hành động đều không được để mẹ phát hiện.

Đáng nói, tôi luôn được ba bí mật hỗ trợ. Vốn dễ tính, lại muốn con sống đúng với lứa tuổi, ba thường cho tôi tiền sắm quần áo, khuyến khích tham gia các hoạt động có tính chất sôi nổi, trẻ trung. Ông cũng sẵn sàng đứng ra giải thích, nói đỡ cho con gái đến khi mẹ nguôi ngoai nếu bà vô tình biết chuyện.

Giáng sinh năm 2022, đồng thời cũng là sinh nhật 21 tuổi, tôi quyết định mua thuốc về tự nhuộm tóc. Để phụ huynh không quá bất ngờ, tôi chọn màu nâu hạt dẻ.

Sau khi xem hơn chục video hướng dẫn, tôi lao vào quá trình “lên màu”. Tóc vốn dài và dày, tôi loay hoay hơn 45 phút với bước phết thuốc. Khi hai tay mỏi nhừ, cổ cũng bắt đầu đau vì phải cúi xuống để dặm thuốc nhuộm vào gáy, tôi bắt đầu có chút hối hận.

May mắn thay, ba đi làm về sớm và phát hiện con gái trong tình cảnh dở khóc dở cười. Không đợi tôi “cầu cứu”, ba nhanh chóng giúp tôi bôi hết phần màu còn lại lên các mảng tóc còn trống một cách vụng về.

Thú thật, tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc nhìn thấy thành quả của hai cha con. Mái tóc loang lổ đen - nâu khiến chúng tôi cười phá lên. Ngay sau đó, ba dúi cho ít tiền, yêu cầu tôi tìm một salon tóc uy tín để nhuộm lại tử tế hơn.

Tối đó, mẹ quả thực có chút bất ngờ với màu tóc khác lạ của tôi, song chỉ dặn con chú ý chăm sóc để hạn chế tình trạng khô xơ. Nhận thấy ánh mắt hấp háy ý cười của ba, tôi biết ông đã thuyết phục mẹ thành công.

Sau “sự kiện” này, bà trở nên thoải mái, ít can thiệp vào cách chọn quần áo hay kiểu tóc của tôi như trước. Nhờ đó, tôi ngày càng tự tin với ngoại hình, cũng như mạnh dạn chia sẻ với phụ huynh về sở thích cá nhân thay vì phải lén lút như trước.

(Phương Thanh, 22 tuổi, quận 7, TP.HCM)

Hồng Anh

Illustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-tiep-tay-cho-toi-nhuom-toc-post1426431.html