Ba Vì thất thủ, nhiều người 'quay xe' ngay từ chân núi

Những ngày cuối thu thời tiết quá đẹp để đi chơi, rất nhiều phượt thủ chờ cuối tuần lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ, sống ảo nhưng ngay từ chân núi đã dừng xe, đường tắc không lối thoát, nhiều người kiên nhẫn còn nhiều người chấp nhận... quay xe.

Khắp triền núi, dọc con đường dẫn lên Vườn quốc gia Ba Vì, sắc vàng của hoa dã quỳ ngập tràn giữa màu xanh của rừng núi đã thu hút hàng ngàn du khách đến đây check-in “sống ảo”.

Sắc vàng rực rỡ của hoa Dã quỳ

Sắc vàng rực rỡ của hoa Dã quỳ

Vườn quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì) cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, nơi đây vốn thu hút du khách bởi không khí trong lành và sự bình yên, giúp cân bằng năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Trong những ngày cuối tháng 11 này, sự có mặt của loài hoa nở vàng cả triền núi - hoa dã quỳ - lại càng khiến du khách thích thú đổ về vườn quốc gia, check-in lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên trong gió đông về.

Các con đường dẫn vào Ba Vì tắc cứng

Các con đường dẫn vào Ba Vì tắc cứng

Tuy nhiên vào dịp cuối tuần lượng người đổ về BaVì tăng đột biến, chủ yếu là các bạn trẻ rủ nhau lên chụp ảnh cùng hoa dã quỳ, từ sáng sớm các con đường dẫn về Ba Vì đã gần như tắc nghẽn. Nhiều người không tiếp tục nhẫn nại thêm nên đã quay đầu xe đi về.

Phần đông là các bạn trẻ đến Ba Vì để chụp ảnh hoa Dã quỳ

Phần đông là các bạn trẻ đến Ba Vì để chụp ảnh hoa Dã quỳ

Nhiều người đã phải chấp nhận "quay xe" vì quá đông

Nhiều người đã phải chấp nhận "quay xe" vì quá đông

VNEWS

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/news/ba-vi-that-thu-nhieu-nguoi-quay-xe-ngay-tu-chan-nui-60310.htm