Tôi lái môtô 18.000 km, phượt xuyên Việt ở tuổi 24

Cùng chiếc môtô cũ, tôi thực hiện hành trình khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam với tổng quãng đường hơn 18.000 km.

 Trước khi tôi lên đường, nhiều người không tin tôi có thể hoàn thành hành trình xuyên Việt.

Trước khi tôi lên đường, nhiều người không tin tôi có thể hoàn thành hành trình xuyên Việt.

Trong một chuyến du lịch cùng bạn bè đến Châu Đốc (An Giang) vào tháng 3/2020, tôi vô tình nhìn thấy những bức ảnh được treo trên tường tại homestay. Đó là một tấm bản đồ Việt Nam được đính kèm bức ảnh của cô chủ nhà và con gái tại các tỉnh thành. Họ cùng nhau phượt xuyên Việt trong 5 tháng, mỗi địa danh đều ghi lại kỷ niệm.

Chuyến đi của cô truyền cảm hứng để tôi cũng quyết tâm lên đường xuyên Việt. Sau thời gian lên kế hoạch, đầu năm 2023, tôi bắt đầu hành trình khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam trong 9 tháng.

Tôi là Nguyễn Thị Yến (25 tuổi, quê quán Bắc Giang) hay còn được biết đến với tên Yến Vi Vu. Tôi hiện là nhà sáng tạo nội dung du lịch trên nền tảng mạng xã hội.

Trước khi lên đường, tôi dành trọn năm 2022 lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi bao gồm lộ trình, quản lý tài chính và kết nối bạn bè.

 Lảo Thần được mệnh danh là nóc nhà của Y Tý, thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với độ cao 2.860 m.

Lảo Thần được mệnh danh là nóc nhà của Y Tý, thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với độ cao 2.860 m.

Với mong muốn có một chuyến đi "để đời", tôi lên kế hoạch di chuyển kéo dài 10 tháng (tháng 1-11/2023), mỗi tỉnh thành sẽ ở lại 3-7 ngày. Ngoài ra, mỗi nơi, tôi sẽ dành 2 ngày đi xe và thêm một ngày nghỉ ngơi để chỉnh sửa ảnh, video và làm việc kiếm thêm tiền cho hành trình.

Khởi hành vào ngày 30/1/2023, xuất phát từ Bắc Giang, tôi đi qua Lạng Sơn, tiếp tục đến Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, lần lượt khám phá từng tỉnh thành khác từ miền Bắc xuôi xuống dọc bờ biển miền Trung, qua Tây Nguyên và Nam Bộ.

Hành trình của tôi kết thúc tại An Giang vào ngày 30/10/2023 với tổng quãng đường khám phá 63 tỉnh thành đất nước là 18.000 km.

"Chiến mã" đồng hành cùng tôi chinh phục 63 tỉnh thành Việt Nam suốt hơn 9 tháng.

"Chiến mã" đồng hành cùng tôi chinh phục 63 tỉnh thành Việt Nam suốt hơn 9 tháng.

Tôi vẫn không thể tin mình hoàn thành mục tiêu chinh phục 63 tỉnh thành Việt Nam trong suốt hơn 9 tháng. Tôi cùng "chiến mã" - chiếc môtô cũ - đi qua những cung đường vắng vẻ như ngã ba Cò Nòi (Sơn La) đến Bắc Yên, dọc biên giới từ Bình Liêu sang Móng Cái và quãng đường 100 km từ Quảng Bình đến Hướng Hóa theo đường Hồ Chí Minh.

Trong hành trình chinh phục hơn 18.000 km, chiếc xe của tôi không ít lần hỏng hóc, nhưng may mắn chỉ xảy ra vào ban ngày. Tôi luôn mang theo phụ tùng đơn giản như bugi, tay côn và xăm để thay thế. Lái xe một mình trên những con đường vắng, tôi cảm thấy cô đơn và nhớ gia đình. Chính nỗi nhớ trở thành động lực để tôi quyết tâm thực hiện hành trình này một cách an toàn, mong sớm trở về bên bố mẹ.

Quản lý tài chính để duy trì chuyến đi là một thách thức lớn đối với tôi. Với ngân sách hạn hẹp nên khoảng ba tuần trước khi đến mỗi địa điểm, tôi thường liên hệ với homestay hoặc bạn bè để tìm chỗ ở tiết kiệm. Nhiều homestay, nhà hàng và khu giải trí sẵn sàng trả tiền cho tôi để quay video giới thiệu và đây trở thành nguồn thu nhập chính cho hành trình.

 Không chỉ được ngắm cảnh, tôi còn được khám phá văn hóa, ẩm thực từng địa phương.

Không chỉ được ngắm cảnh, tôi còn được khám phá văn hóa, ẩm thực từng địa phương.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình của tôi là chinh phục tỉnh Vĩnh Long vào ngày lũ. Vào 29/9/2023, tôi đến cù lao An Bình đặt phòng ven sông. Sáng sớm, tôi thức dậy bất ngờ thấy nước ngập đến đầu gối, túi quần áo trôi nổi và balo chìm sâu dưới nước.

Trong balo có hai ổ cứng chứa kỷ niệm hành trình trước đó, nhưng chúng đã bị hỏng. Thật may mắn nhờ sự kiên trì, tôi đã khôi phục được dữ liệu từ hai ổ cứng đó.

Nhiều địa điểm để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi không chỉ vì cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn là con người tốt bụng và câu chuyện hấp dẫn như Hà Giang với những ngọn núi đá hùng vĩ hay vẻ đẹp dịu dàng của Y Tý (Lào Cai) và Pù Luông (Thanh Hóa).

 Chuyến đi xuyên Việt đã giúp tôi nhận nhiều giá trị thiết thực về cuộc sống.

Chuyến đi xuyên Việt đã giúp tôi nhận nhiều giá trị thiết thực về cuộc sống.

Chuyến đi xuyên Việt hơn 9 tháng giúp tôi trải nghiệm vẻ đẹp đất nước, thưởng thức ẩm thực đa dạng và khám phá văn hóa phong phú. Hành trình này không chỉ giúp tôi trưởng thành, yêu quê hương hơn mà còn hiểu rõ chính mình. Không chỉ vậy, hành trình của tôi còn góp phần quảng bá du lịch, thắp lên ngọn lửa đam mê trong lòng nhiều bạn trẻ.

Cẩm Tú (ghi)

Ảnh: Yến Vi Vu

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-lai-moto-18000-km-phuot-xuyen-viet-o-tuoi-24-post1504168.html