Ngày 19/9, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai đã đến Trường mầm non Bản Qua trao quà của Hội Nhà báo Việt Nam ủng hộ người dân vùng sạt lở đất huyện Bát Xát (Lào Cai).
Tiếp tục hoạt động trao tặng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão gây ra, ngày 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp một số doanh nghiệp đã đến chia sẻ, trao hỗ trợ cho người dân tại huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).
Cơn lũ dữ ập xuống thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) khiến 13 học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 xã Phúc Khánh vĩnh viễn không còn cơ hội quay trở lại lớp với bạn bè, thầy cô. Để đảm bảo việc học tập an toàn cho học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã gấp rút cải tạo các phòng ít sử dụng, phòng chức năng để đón 107 học sinh Làng Nủ về điểm trường chính ở nội trú, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt.
Triển khai Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em', Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai đã chú trọng thực hiện giải pháp sân khấu hóa nhằm nâng cao chất lượng của các tổ truyền thông cộng đồng.
Để giúp người dân Lào Cai nói riêng và các tỉnh/thành miền Bắc nói chung vượt qua những tổn thất nặng nề sau thiên tai, có lẽ cần những sự hỗ trợ, những 'điểm tựa dài hơi' hơn để người dân có thể vững tâm tái thiết cuộc sống mới.
Các cán bộ chiến sĩ công an đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để kịp thời hiến máu, giúp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên bị thương nặng sau vụ sạt lở xảy ra tại Làng Nủ (Lào Cai).
107 học sinh thôn Làng Nủ đang được học tập nội trú tại điểm chính của trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phúc Khánh. Nụ cười đã trở lại trên nhưng gương mặt ngây thơ và trong sáng.
Chiều 19/9, bầu trời với những áng mây màu đỏ như dung nham núi lửa cuộn trào bất ngờ xuất hiện tại Sapa, Lào Cai thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
May mắn sống sót trong vụ lũ quét xảy ra trên địa bàn, em Thào Thị Nhè (học sinh lớp 11A4, Trường THPT số 2 Bát Xát) được Trường Đại học Điện lực nhận nuôi đến hết cấp 3.
Khu dân cư thôn Kho Vàng (Lào Cai) là một trong những địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 gây ra.
Trong những ngày qua, thông tin về vụ sạt lở tại thôn làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã khiến cả nước vô cùng đau xót. Bên cạnh những mất mát không thể bù đắp, câu chuyện về sự sống sót kỳ diệu của anh Nguyễn Chung Kiên và tấm lòng nhân ái của các chiến sĩ Công an Thủ đô đã mang đến những tia hy vọng.
Em Thào Thị Nhè, học sinh lớp 11A4 Trường THPT số 2 Bát Xát may mắn sống sót sau lũ quét đã sẽ được Trường Đại học Điện lực nhận nuôi đến hết cấp 3.
Đi hái rau và bị lạc trong rừng hơn 2 ngày, cụ bà 94 tuổi may mắn được người dân phát hiện và được lực lượng Công an xã Tả Ngài Chồ (Mường Khương) cứu nạn ra khỏi rừng kịp thời.
Những ngày qua, nhiều đoàn thiện nguyện mang theo yêu thương của Nhân dân Lâm Đồng đã trực tiếp có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc để chia sẻ, cứu trợ cho bà con đồng bào vùng bão lũ.
Tối nay 19-9, VNPT Lào Cai đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt và chính thức phát sóng trạm BTS tại khu vực tái định cư dành cho người dân làng Nủ.
Gần 10 ngày trôi qua sau thảm họa lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) làm 95 người chết và mất tích, cảnh tượng tan hoang và mất mát đã để lại những vết thương khó lành trên vùng đất này.
Để đồng bộ hạ tầng viễn thông, cung cấp kết nối thông tin thiết yếu cho người dân làng Nủ (Lào Cai) tại khu vực tái định cư, ngày 19/9, VNPT đã khởi công lắp đặt trạm phát sóng BTS tại địa điểm xây dựng bản mới cho bà con làng Nủ.
Sau bão số 3, việc ổn định đời sống cho 17 hộ dân với 115 khẩu (đồng bào Mông) ở xóm Thượng, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai đang được chính quyền địa phương và lực lượng công an, quân đội quan tâm giải quyết.
Với mong muốn chia sẻ nhiều hơn nữa đến những nơi khó khăn do ảnh hưởng bão, nhiều doanh nghiệp đã tình nguyện chung sức, đồng lòng cùng Báo Công Thương.
Trong khi người dân cả nước vẫn chưa hết đau xót trước vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, Lào Cai khiến hàng chục người chết và mất tích thì thông tin một đơn vị truyền thông lại dùng sự việc nói trên để 'câu like, câu view' khiến dư luận phẫn nộ.
Trường Đại học Điện lực (EPU) nhận nuôi em Thào Thị Nhè, lớp 11A4 Trường THPT số 2 Bát Xát (tỉnh Lào Cai) - nữ sinh mồ côi cha mẹ sau lũ quét.
Công an thành phố Hà Nội phối hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức tổ chức hiến máu, tiểu cầu cho bệnh nhân bị thương nặng trong đợt lũ quét tại Làng Nủ (Lào Cai).
Vượt qua những mất mát, đau thương, chính quyền và người dân các tỉnh, thành phố phía Bắc đã khẩn trương tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả bão số 3 và đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua, tái thiết sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Song song với đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
Để đồng bộ hạ tầng viễn thông, cung cấp kết nối thông tin thiết yếu cho người dân Làng Nủ tại khu vực tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thôn Làng Nủ, ngày 19-9, VNPT đã khởi công lắp đặt trạm phát sóng - BTS tại địa điểm xây dựng bản mới cho bà con Làng Nủ.
Tiếp tục hoạt động trao tặng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão gây ra, ngày 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp một số doanh nghiệp đã đến chia sẻ, trao hỗ trợ cho người dân tại huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) và huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).
Sau trận lũ quét ở làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai), các cơ sở y tế ở địa phương thiệt hại nặng nề, đang cần sự chung tay của xã hội để khắc phục hậu quả.
Chiều 19/9, Ban Vận động cứu trợ tỉnh tổ chức họp bàn nội dung hỗ trợ và thảo luận phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Trưa 19/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, triệt phá một đường dây mua bán người xuyên quốc gia và bắt giữ 4 đối tượng.
Ngày 19/9, việc ổn định đời sống cho 17 hộ dân với 115 bà con đồng bào Mông ở xóm Thượng, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai đang được chính quyền xã và lực lượng công an, quân đội quan tâm giải quyết.
Cùng với các ngành, địa phương, ngành ngân hàng Lào Cai đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh sau trận mưa lũ lịch sử, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Báo Lào Cai đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Quang Huy, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai về nội dung này.
Gần 1 km cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn km 210 hướng đi Lào Cai bị nhuộm vàng do một chiếc xe container chở lưu huỳnh gây rơi vãi trong quá trình vận chuyển.
Đó là thông tin ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cung cấp cho phóng viên Báo Lào Cai chiều 19/9.
Chiều 18/9, tại khu vực thôn Nậm Kha, xã Nậm Lúc, chính quyền địa phương phát hiện một cung sạt lở lớn nằm trên sườn núi nên đã lập phương án di chuyển các hộ dân ở phía dưới để đảm bảo an toàn.
Thầy Nguyễn Xuân Khang không kìm được nước mắt khi chia sẻ về tờ danh sách bôi màu vàng, đỏ của học sinh trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng các nhà tài trợ đã lên phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thôn Kho Vàng với diện tích 2,5ha, quy mô từ 40-50 căn nhà.
Ngày 19/9, việc ổn định đời sống cho 17 hộ dân với 115 khẩu (đồng bào Mông) ở xóm Thượng, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai đang được chính quyền địa phương và lực lượng công an, quân đội quan tâm giải quyết.
Số hàng này sẽ đến sân bay Nội Bài bằng chuyên cơ của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga vào ngày 20/9.
Ngày 19/9, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai đã đến Trường mầm non Bản Qua trao quà của Hội Nhà báo Việt Nam ủng hộ người dân vùng sạt lở đất Bát Xát (Lào Cai).
Những ngày qua, Ban Vận động cứu trợ tỉnh với cơ quan thường trực là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận sự ủng hộ rất lớn về tiền và vật chất từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tình cảm đặc biệt, nghĩa cử cao đẹp ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai mãi trân quý, khắc ghi.
Nguyên Chủ tịch UBND xã Phong Niên và cán bộ địa chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 800 triệu đồng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tách thửa bán chuyển nhượng cho nhiều người thu về gần 5,4 tỷ đồng.
Ngày 19/9, việc tìm kiếm người mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai và bước sang ngày thứ 9 với lực lượng quân khuyển được tăng cường và phát hiện thêm dấu vết nghi có thi thể.
Ngày 19/9, bà Phạm Thị Hồng Nhựt, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An cho biết, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng các tình nguyện viên đã đến xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) kịp thời cứu trợ 1 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền cùng các nhu yếu phẩm; trực tiếp trao 200 triệu đồng cho hộ gia đình bị nước cuốn trôi nhà cửa và có người chết, mỗi 5 triệu đồng.
Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân để tìm kiếm, dụ dỗ những người phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt, chọn vợ, lấy chồng Trung Quốc, sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để các đối tượng này bán nạn nhân vào sâu trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, sáng 10/9, hàng chục nghìn khối đất, đá từ đồi cao sạt xuống đã vùi lấp 19 ngôi nhà của thôn Ngải Trồ, nơi khó khăn nhất của xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Sau khi tiếp cận được hiện trường sau 1 tuần cô lập, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, trong điều kiện hết sức khó khăn
Các đối tượng đã tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ Việt Nam đi xem mặt. Sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới để bán vào sâu trong nội địa Trung Quốc cho những người có nhu cầu lấy vợ.
Khi cơn bão số 3 mới đổ bộ vào đất liền, chính quyền xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã vận động 17 hộ dân xóm Thượng, thôn Kho Vàng (đều là người Mông) di chuyển đến nơi an toàn đề phòng nguy cơ sạt lở.