Chương trình Đêm hội trăng rằm - San sẻ yêu thương năm 2024 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức đã vận động quyên góp hơn 140 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do lũ lụt.
Trước nỗi đau mất mát vì bão lũ thiên tai của bà con miền Bắc, tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc, đều chung một nỗi niềm, chia sẻ giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, trong đó có nông dân Hồ Bá Phiêu, vừa được Hội Nông dân Trung ương Việt Nam vinh danh 'Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi' năm 2024 của TP.Cần Thơ, đóng góp cho bà con miền Bắc một xe hàng, gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Cùng với nhân dân cả nước, thanh niên huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã làm hàng trăm hũ cá khô theo hương vị truyền thống của người Raglai với mong muốn mang đến cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 những bữa cơm ngon hơn, sớm tái thiết cuộc sống.
Tối 18/9, tại Rạp Kim Mã Nhà hát Chèo Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tâm sự quê' nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.
Làng Phù Lãng (Quế Võ, Bắc Ninh), làng Nôm (Văn Lâm, Hưng Yên) và làng Cựu (Phú Xuyên, Hà Nội) là 3 làng cổ ở Bắc Bộ được thí điểm mô hình số, do Portcoast thực hiện và bàn giao cho các địa phương.
Sau 2 giờ phát động, Vietbank đã quyên góp được hơn 700 triệu đồng để ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi. Hoạt động thu hút gần 2.600 CBNV Vietbank tham gia tại 119 điểm giao dịch, bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp
Bão số 3 và hoàn lưu của bão gây mưa lũ, sạt lở đất và để lại hậu quả nặng nề ở nhiều địa phương phía Bắc. Chính trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại ngời sáng, cả đất nước hướng về đồng bào chịu thiệt hại, biến đau thương thành sức mạnh.
Trong những ngày vừa qua, Tuổi trẻ Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Từ những chuyến xe nghĩa tình đến những chiếc bánh chưng ấm lòng, từ những đồng tiền nhỏ bé trong 'heo đất' đến những giọt mồ hôi rơi khi gói bánh, tất cả đều thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tuổi trẻ thành phố.
Bão số 3 (siêu bão Yagi) với cường độ rất mạnh những ngày qua đã tràn vào các tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 'Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng', người dân cả nước bằng tất cả tấm lòng đã hướng về vùng lũ, chia sẻ đóng góp tinh thần và vật chất với những sáng kiến và hành động cao đẹp.
Trung thu năm 2024 với thiếu nhi Bình Phước là một mùa trung thu rất đặc biệt. Các em không chỉ được vui chơi, xem múa lân sư rồng, gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng, đi rước đèn, phá cỗ, được nhận quà bánh, đón nhận nhiều tình cảm yêu thương từ người lớn mà những 'măng non' ở Bình Phước còn trao gửi yêu thương đến các bạn đồng trang lứa và người dân miền Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 bằng những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Một clip dễ thương ghi lại hình ảnh các bé mầm non ở Đồng Nai đồng thanh đọc bài thơ 'Thương lắm miền Bắc ơi', khiến nhiều người xem cảm thấy như tình yêu thương đang được lan tỏa tới những người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Cơn bão số 3 hoành hành, nhiều tỉnh miền Bắc chìm trong biển nước. Sau mưa bão, hàng trăm người đã ra đi mãi mãi, có những gia đình bơ vơ không còn nhà cửa, phải sống tạm bợ. Cuộc sống của họ bị đảo lộn, mọi thứ trở nên vô cùng gian khổ, khó khăn. Vậy nhưng giữa những đổ nát, hoang lạnh đó có một thứ mà mưa bão không thể cuốn trôi đó là tình người, là lòng nhân ái của người dân Việt Nam.
Tối 18/9, tại Rạp Kim Mã (71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), Nhà hát Chèo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tâm sự quê' nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
Vào lúc 19 giờ 30 ngày 27/9, tại sân khấu Trống Đồng, số 12B đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đêm ca nhạc, cải lương với chủ đề 'Cầu mong mẹ sống đời với con'.
Trung thu năm 2024 diễn ra vào thời điểm miền Bắc trải qua những ngày gian khó do cơn bão số 3 gây ra. Trước sự tàn phá thảm khốc của bão lũ, nhiều trẻ em đã vĩnh viễn ra đi; nhiều em thập tử nhất sinh trong bệnh viện; nhiều em mất cả gia đình, nhà cửa; nhiều em may mắn thoát chết nhưng toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập đã trôi theo dòng lũ... Bởi thế, không chỉ vùng lũ mà trên mọi miền đất nước, tết Trung thu năm nay có phần lặng lẽ, bởi 'một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ'.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I xây dựng Triển lãm 3D trực tuyến với tên gọi 'Hỡi đồng bào Thủ đô'.
Mùa Trung Thu năm 2024, cộng đồng người Việt Nam tại nhiều quốc gia đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho con em kiều bào. Bên cạnh việc duy trì nét văn hóa truyền thống, các em còn cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất mát của đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, gắn kết quê hương với đất nước.
Tại Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 sáng 18-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ với tổng giá trị hơn 41,3 tỷ đồng.
Vinamilk đã thực hiện nhiều hoạt động đón Trung thu với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ và mang những phần sữa, bánh đến với trẻ em sau những ngày bão lũ.
Nhiều ngày qua, hàng trăm chuyến bay của Bamboo Airways đã chuyên chở cả chục tấn hàng hóa miễn phí đến với bà con vùng bị ảnh hưởng lũ ở miền Bắc. Trên những chuyến bay, các em nhỏ đã được tặng bánh Trung thu và những món quà đặc biệt.
Sau 3 ngày ra miền Bắc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ, lực lượng đoàn thanh niên đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thiện nguyện tại tỉnh Lào Cai.
Đó là tâm sự ngày 18-9 của một tình nguyện viên làm việc tại kho hàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khi tiếp nhận đồ cứu trợ của các tầng lớp nhân dân thành phố gửi tới đồng bào miền Bắc bị bão lũ.
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức một số chương trình nghệ thuật nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra.
Khi miền Bắc đang oằn mình với những thiệt hại do bão Yagi gây ra thì người dân cả nước, trong đó có Long An không thể ngồi yên. Tùy vào điều kiện, khả năng của từng người, họ chung tay góp sức, gửi gắm những phần quà ấm áp đến đồng bào vùng lũ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2024 - 2025.
Trong chuỗi hoạt động ngày hội tết Trung thu, tối ngày 17-9, UBND thị xã Bình Long tổ chức chương trình 'Đêm hội trăng rằm' dành cho các em thiếu nhi. Mặc dù, thời tiết không thuận lợi nhưng đêm hội đã thu hút hơn 300 thiếu nhi và người dân trên địa bàn thị xã tham gia.
Netizen tán dương Lệ Nam sau khi tra cứu kết quả sao kê quyên góp lũ lụt hôm 14/9.
Trung thu tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (tỉnh Bình Dương) mang tên 'Trăng ấm tình người', phản chiếu lòng nhân ái qua việc chung tay quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.
Những ngày qua, thông tin về bão lũ ở quê nhà, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Những cảnh ngập lụt, sạt lở, hàng trăm người thiệt mạng và mất tích do lũ cuốn trôi, vợ mất chồng, con mất cha…, đã làm lay động hàng triệu trái tim những người con không chỉ trong nước mà cả ở cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khi chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này.
Những ngày qua, hàng triệu trái tim không chỉ từ khắp đất nước Việt Nam mà còn từ những người bạn quốc tế, những kiều bào xa quê đều hướng về nơi bão lũ tàn phá. Từ những góc phố nhỏ đến những đại dương rộng lớn, tình cảm và sự đồng cảm lan tỏa mạnh mẽ, như một vòng tay rộng lớn ôm lấy miền Bắc những ngày đau thương. Sự chia sẻ và hỗ trợ của đó chính là nguồn động viên lớn lao, giúp những người đang chịu đựng khổ đau tìm thấy ánh sáng và hy vọng giữa những khó khăn.
Ngày mai (18/9), tại Rạp Kim Mã (số 71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tâm sự quê' nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào các tỉnh/thành miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa qua.
Cơn bão Yagi (bão số 3) đi vào nước ta vừa qua, đã gây ra bao cảnh tang thương cho đồng bào miền Bắc; gieo rắc bao nỗi sầu đau cho mỗi người dân Việt trong một mùa trung thu trăng khuyết, không tròn lành!...
Triển lãm 'Hỡi đồng bào Thủ đô' giới thiệu đến công chúng những tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh họa về cuộc đấu tranh chống Pháp của quân dân Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954, trong đó nhiều tài liệu lần đầu tiên công bố.
Trong những ngày gần đây, khi cơn bão mang tên Yagi dữ dội đổ bộ vào miền Bắc, kéo theo những ngày sau đó là một loạt các thiên tai phía sau cơn bão dữ dội gây ra như sạt lở đất ở Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng… gây ra bao thiệt hại nghiêm trọng về người và của, tình người lại một lần nữa sáng rực giữa những cơn hoạn nạn.
Tối ngày 18/9, tại Rạp Kim Mã (71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), Nhà hát Chèo Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật 'Tâm sự quê' nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
Bên cạnh việc tập trung nguồn lực hướng về các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực để đem lại cho các em thiếu nhi mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa một Tết Trung thu trọn vẹn.
Với tinh thần đoàn kết, 'tương thân tương ái', sẻ chia với người dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 (bão Yagi), những ngày qua, người dân An Giang đã và đang hướng về miền Bắc yêu thương ruột thịt bằng những hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực, đồng lòng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.
Thời điểm này, khi các tỉnh miền Bắc đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau bão lũ, nhiều trường học ở Hà Nội đã dừng tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu để dành nguồn lực ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Tết Trung thu sẻ chia, ấm áp; Sớm 'rộng đường' cho chiếu sáng xanh; Cán bộ tổ dân phố 'miệng nói tay làm'; Cơ hội 'vàng' để quy hoạch đô thị ven sông Hồng đột phá… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànôịmới số ra ngày 17-9-2024.
Nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, tối ngày 17/9, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ tổ chức biểu diễn hòa nhạc 'Lalo - Stravinsky' tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Ngày 15-9, Quỹ Khuyến học Thiện nguyện Chánh Đạo - tịnh xá Ngọc Chánh (P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trao tặng kinh phí đến Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra và tổ chức Tết Trung thu, trao quà cho các em học sinh trên địa bàn quận.
Hàng trăm nhà hàng, khách sạn, quán ăn và cả các gara sửa chữa xe ô tô tại miền Trung đã miễn phí nơi nghỉ ngơi, ăn uống, kiểm tra xe cho các đoàn cứu trợ đồng bào miền Bắc sau thiên tai.