Báo Indonesia thừa nhận Thái Lan và Việt Nam 'vẫn mãi là ác mộng'

U23 Indonesia đã không thể vượt qua sự lạnh lùng, già dơ của Thái Lan ở trận bán kết. Như vậy, một lần nữa nền bóng đá xứ vạn đảo lỡ hẹn với HCV SEA Games. Và thất bại này cũng khiến truyền thông Indonesia thừa nhận rằng họ sẽ không thể thoát khỏi cái bóng của Thái Lan và Việt Nam.

Thái Lan ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Indonesia

Thái Lan ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Indonesia

"Thái Lan lại là cơn ác mộng đối với U23 Indonesia", Bola thốt lên sau trận thua tại Thiên Trường. "Đội bóng áo đỏ trắng thất bại 0-1 trước Thái Lan ở bán kết SEA Games. Bàn thắng duy nhất của Weerathep Pomphan trong hiệp phụ đã phá tan giấc mơ vào chung kết của U23 Indonesia.

Kết quả này là sự tụt lùi so với 3 năm trước ở Philippines. Tại SEA Games năm đó, Indonesia tiến vào chung kết. Và trên hành trình đã đi, chúng ta đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0 ở vòng bảng. Thực tế, lúc đó Egy đã ghi bàn giúp Indonesia hạ Thái Lan, qua đó đặt vé vào bán kết rồi sau đó là chung kết.

Nhưng bây giờ đã khác rất nhiều. Thực sự bóng đá Indonesia vẫn đang chững lại, trong khi Việt Nam và Thái Lan thăng tiến vượt bậc. Lần gần nhất bóng đá Indonesia giành HCV SEA Games là vào năm 1991, tức là đã 31 năm.

Tại vòng bảng, Indonesia cũng thua tâm phục khẩu phục trước Việt Nam

Tại vòng bảng, Indonesia cũng thua tâm phục khẩu phục trước Việt Nam

Suốt thời gian đó, những HCV của Indonesia tại SEA Games chưa bao giờ đến từ môn bóng đá. Trong khi lần gần nhất của Thái Lan là 2017 và Việt Nam là 2019. Có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi đi sau họ".

Bola cũng thừa nhận rằng điểm yếu phòng ngự là điều mà Shin Tae-yong đã không thể cải thiện cho đội bóng của mình, không phải chỉ giải lần này mà còn ở AFF Cup. Và đó chính là điểm khác biệt rõ nhất giữa Indonesia so với 2 đội sẽ dự chung kết là Việt Nam và Thái Lan.

“Phải thừa nhận rằng các cầu thủ đã thi đấu hết mình”, Bola nhận xét. “Những người hoạt động ở hàng phòng ngự cũng đã chơi lăn xả. Nhưng chúng ta vẫn yếu ở khâu phòng thủ.

Hơn nữa, Shin Tae-yong không có nhiều sự lựa chọn. Ông buộc phải xếp hai cầu thủ không chơi ở vị trí hậu vệ cánh vào vị trí đó khi mất Arhan và Asnawi (án treo giò). Vì vậy, Indonesia đã không thể tạo nên sự chắc chắn cần thiết. So với Thái Lan và Việt Nam, các đội mới chỉ thủng lưới lần lượt 2 và 0 bàn từ đầu giải, quả thật chúng ta còn kém xa họ”.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-indonesia-thua-nhan-thai-lan-va-viet-nam-van-mai-la-ac-mong-post1439762.tpo