Vòng 8 Giải Ngoại hạng Anh: Liverpool và Man City tách tốp

Vòng 8 Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến màn 'ngã ngựa' đáng tiếc của Arsenal, trong khi Man City và Liverpool lại tăng tốc tạo ra khoảng cách với các đội bám đuổi.

Liverpool xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Liverpool xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Liverpool và Man City cùng thắng nhọc

Trận cầu tâm điểm của vòng 8 Ngoại hạng Anh diễn ra không như kỳ vọng của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn khi cả Liverpool lẫn Chelsea đều quá thận trọng, khiến trận đấu khép lại mà không có quá nhiều điểm nhấn.

Liverpool là đội vượt lên dẫn trước khi hậu vệ Levi Colwill phạm lỗi với Curtis Jones trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Salah đã ghi bàn thắng cho Liverpool trước khi hiệp 1 khép lại. Bước sang hiệp 2, tận dụng sai lầm trong pha bẫy việt vị của Konate, Nicolas Jackson phá bẫy việt vị thành công để ghi bàn giúp Chelsea san bằng cách biệt. Nhưng chỉ 3 phút sau khi Jackson ghi bàn gỡ hòa, hàng thủ đội khách tiếp tục mắc sai lầm khi để Curtis Jones dễ dàng băng xuống đánh bại thủ thành Robert Sanchez, giúp Liverpool giữ trọn 3 điểm ở lại sân Anfield.

Chiến thắng nhọc nhằn trước Chelsea giúp Liverpool giữ vững vị trí trên đỉnh bảng xếp hạng với 21 điểm sau 8 vòng đấu. Trong khi Chelsea bị Aston Villa “đá văng” ra khỏi tốp 4 và rơi xuống hạng 6 với 14 điểm.

Còn với Man City, chuyến làm khách trên sân đội xếp áp chót Wolves tưởng dễ bỗng trở nên quá khó khăn, thậm chí họ còn suýt thua. Ngay ở phút thứ 7, Wolves bất ngờ vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Larsen. Nhưng Man City sớm tìm được bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại với siêu phẩm của Gvardiol.

Bước sang hiệp 2, dù rất nỗ lực tấn công dồn ép đội chủ nhà để tìm bàn thắng nhưng hàng phòng ngự thi đấu tập trung và kỷ luật của Wolves đã khiến các chân sút của Man City gặp nhiều khó khăn. Khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì John Stones với pha đánh đầu cận thành ghi bàn thắng quý như vàng giúp Man City có màn lội ngược dòng thành công.

Trận thắng với cách biệt tối thiểu vừa đủ để Man City tiếp tục bám đuổi Liverpool trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 8 trận. Với việc Arsenal thua Bournemouth đã giúp cho Liverpool và Man City tạo ra được khoảng cách lần lượt là 4 và 3 điểm so với 2 đội xếp sau là Arsenal và Aston Villa.

“Cơn mưa” thẻ đỏ

Bên cạnh màn tách tốp của Liverpool và Man City, vòng 8 Ngoại hạng Anh còn chứng kiến “cơn mưa” thẻ đỏ mà các trọng tài rút ra. Cụ thể, đã có 5 thẻ đỏ trong 9 trận đấu tại vòng 8, thuộc về: William Saliba (Arsenal), Kudus (West Ham), Ryan Fraser (Southampton), Andersen (Fulham) và Philogene (Aston Villa). Đây là con số kỷ lục của mùa giải năm nay, bởi cả 7 vòng trước đó chỉ có 8 thẻ đỏ được trọng tài rút ra.

Đội bị ảnh hưởng nhiều nhất là Arsenal khi có đến 3 trận phải thi đấu thiếu người chỉ sau 8 vòng đấu. Đáng nói hơn cả, từ khi được dẫn dắt bởi ông Mikel Arteta thì Arsenal là đội phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất với 18 chiếc sau 180 trận, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Wolves và Everton với chỉ 13 thẻ đỏ. Việc phải chơi thiếu người khiến Arsenal đánh rơi những điểm số không đáng có. Nếu muốn giành danh hiệu, họ cần phải cẩn trọng hơn trong cách thi đấu.

Xếp sau Arsenal là Southampton với 2 lần nhận thẻ đỏ và trong 2 lần phải chơi thiếu người họ đều thua. Thậm chí, ở trận đấu với Leicester gần nhất, tấm thẻ đỏ của Ryan Fraser đã khiến Southampton bị thua ngược dù đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202410/vong-8-giai-ngoai-hang-anh-liverpool-va-man-city-tach-top-5f16f80/