Báo VietNamNet chuyển hơn 32 triệu đồng đến chị Vũ Thị Thủy bị ung thư

Chị Vũ Thị Thủy đang được mẹ ruột chăm sóc tại Đắk Lắk, đợi sức khỏe ổn hơn mới quay lại Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Bà Vũ Thị Lụa gửi lời cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến con gái.

Chị Vũ Thị Thủy là nhân vật trong bài viết: "Mồ côi cha, 2 đứa trẻ hoảng sợ khi cả mẹ và bà ngoại đều bị ung thư".

Năm 2018, chồng chị Thủy mất do tai nạn giao thông, để lại 2 đứa con thơ, trong đó con út mới vài tháng tuổi. Một mình chị nuôi con, ngày nào cũng đi làm công nhân từ sáng sớm đến 9-10 tối. Công việc phải ngồi liên tục khiến chị nghĩ đau lưng và xương khớp là bệnh nghề nghiệp. Đến tháng 7 năm ngoái, khi không chịu đựng được nữa, chị đi khám thì phát hiện bệnh ung thư tủy giai đoạn nặng, đã di căn sang nhiều cơ quan khác.

Cha mẹ chồng đều đã mất. Lúc này, chị chỉ có thể bấu víu vào người mẹ ruột đang sinh sống ở tận Đắk Lắk. Thế nhưng mới tháng 5 năm nay, khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, bà Vũ Thị Lụa đi khám thì nhận được chẩn đoán ung thư cổ tử cung, phải phẫu thuật gấp.

Chị Thủy thời điểm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (Ảnh: Khánh Hòa)

Chị Thủy thời điểm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (Ảnh: Khánh Hòa)

Khoảng cuối tháng 9, chị Thủy ở bệnh viện cảm thấy ngày càng yếu. Con trai lớn 16 tuổi đang học sửa xe phải nghỉ để chăm sóc. Bà Lụa dù không khỏe nhưng vẫn đi làm thuê vun vén cuộc sống. Tiếc là bà chẳng cách nào lo được tiền chữa bệnh cho con gái, mà họ cũng đã cạn đường vay mượn.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng tải, bạn đọc đã thông qua VietNamNet ủng hộ chị Thủy 32.558.000 đồng. Mới đây, nhận được tin chị đã về quê, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền ấy tới gia đình để trang trải chữa bệnh cho chị. Thông qua VietNamNet, bà Lụa gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-vietnamnet-chuyen-hon-32-trieu-dong-den-chi-vu-thi-thuy-bi-ung-thu-2335478.html