Bất ngờ khi nhận được thư từ hơn 100 năm trước

Một bức thư viết từ năm 1916 cuối cùng đã đến được địa chỉ cần đến sau hơn 100 năm, gây hoang mang cho người nhận thư.

Đài CNN ngày 16-2 đăng tải câu chuyện về một bức thư viết từ năm 1916 cuối cùng đã đến được địa chỉ cần đến sau hơn 100 năm, gây hoang mang cho người nhận thư.

Bức thư từ thế kỷ trước được gửi đến đường Hamlet, phía nam thủ đô London (Anh).

Người nhận được bức thư - anh Finlay Glen (27 tuổi) nói với CNN: “Chúng tôi thấy trên thư ghi thời gian là 16, thế nên, chúng tôi nghĩ rằng đó là năm 2016. Nhưng sau đó lại thấy rằng con tem là hình của nhà vua chứ không phải Nữ hoàng nên chúng tôi nghĩ rằng đó không thể là năm 2016”.

Theo CNN, con tem trên lá thư in hình Vua George V và bức thư được gửi vào giữa Thế chiến I – hơn một thập niên trước khi Nữ hoàng Elizabeth II chào đời.

Bức thư viết từ năm 1916 được phát hiện gần đây. Ảnh: CNN

Bức thư viết từ năm 1916 được phát hiện gần đây. Ảnh: CNN

Anh Finlay Glen cùng với bức thư từ thế kỷ trước. Ảnh: CNN

Anh Finlay Glen cùng với bức thư từ thế kỷ trước. Ảnh: CNN

Anh Glen nói: “Khi nhận ra rằng bức thư đã rất cũ, chúng tôi cảm thấy có thể mở bức thư ra”. Theo Đạo luật Dịch vụ Bưu chính Anh năm 2000, việc mở thư không phải gửi cho mình là phạm pháp. Nhưng anh Glen nói rằng anh ấy “chỉ có thể xin lỗi” nếu đã phạm tội.

Sau khi nhận ra rằng bức thư có thể có ý nghĩa lịch sử, anh Glen đã gửi nó cho tạp chí địa phương Norwood Review.

Biên tập viên của tạp chí - ông Stephen Oxford cho biết: “Là một nhà sử học địa phương, tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi bức thư được chuyển cho tôi”.

Nội dung bức thư. Ảnh: CNN

Nội dung bức thư. Ảnh: CNN

Theo ông Oxford, bức thư gửi tới “Katie thân yêu của tôi” chính là từ cô Christabel Mennel, con gái của thương nhân trà Henry Tuke Mennel gửi cho ông Oswald Marsh - ông trùm tem phiếu ở phía nam London.

Ông Oxford nói rằng khu phố phía nam London là một trung tâm kinh tế vào thời điểm đó. “Rất nhiều người giàu có, thuộc tầng lớp trung lưu đã chuyển đến khu vực này vào cuối những năm 1800” - ông nói.

Trong thư, cô Mennel cho biết “Ở đây tôi khổ sở nhất vì bị cảm nặng”. Biên tập viên Oxford đoán rằng cô viết bức thư khi đang nghỉ dưỡng ở TP Bath, miền tây nước Anh.

Tạp chí Norwood Review đang xuất bản một báo cáo đầy đủ về bức thư nhưng vẫn còn một bí ẩn chưa thể làm rõ là bức thư đã đến nhà của anh Glen bằng cách nào.

Ông Oxford lưu ý rằng bức thư được đóng dấu của bưu điện “Sydenham” một khu vực ở phía đông nam London. Ông nghĩ rằng bức thư “có thể đã kẹt lại trong phòng phân loại thư ở Sydenham và chỉ mới được phát hiện gần đây”.

Anh Glen cho biết anh sẽ rất vui khi chuyển bức thư đến kho lưu trữ địa phương nếu nó mang “ý nghĩa lịch sử quan trọng”. Nhưng nếu nó không có nhiều ý nghĩa thì anh muốn giữ lại bức thư này.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-ngo-khi-nhan-duoc-thu-tu-hon-100-nam-truoc-post720258.html