'Bây giờ không giành HCV thì còn đợi đến bao giờ!'

Đó là niềm tin của HLV Trần Minh Chiến, tác giả cú vô-lê siêu phẩm mang về bàn thắng vàng vào lưới Myanmar trong trận bán kết, lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam sau thời hội nhập vào chung kết SEA Games 24 năm trước ở Chieng Mai, Thái Lan.

HLV Trần Minh Chiến

HLV Trần Minh Chiến

Anh khẳng định: “Bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ thuộc hàng tốt nhất trong lịch sử. Nói là trẻ chứ những Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh… đã trải qua hàng trăm trận đấu lớn nhỏ ở đủ mọi cấp độ”, cộng thêm vào đó là tài cầm quân của ông HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo. Đánh giá chất lượng cầu thủ hiện tại hơn cả “thế hệ vàng” của mình, tiền đạo từng là “cặp bài trùng” với Lê Huỳnh Đức phân tích: “Thời chúng tôi thậm chí không thể nói chuyện tay đôi với đội tuyển Thái Lan. Họ ở một đẳng cấp cao hơn và nỗi ám ảnh về những trận thua trắng 0-3 là có thật. Ngày đó, cứ gặp Thái Lan là tim đập, chân run. Chúng ta cần hàng chục năm để thay đổi tâm lý tồi tệ này, bắt đầu từ SEA Games 2003 với lứa của Văn Quyến, Quốc Vượng... Đến năm 2008, cán cân bắt đầu cân bằng tương đối, khi đội tuyển Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Nhưng phải đợi đến lứa cầu thủ này, chúng ta mới thực sự vững tâm”.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/bay-gio-khong-gianh-hcv-thi-con-doi-den-bao-gio-2975998/