BĐBP Thừa Thiên Huế: Giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão, tạo điều kiện cho học sinh trở lại trường học

Nằm về phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Lộc là huyện chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão số 6 (bão Trami) vừa qua. Để các cháu học sinh sớm trở lại trường học, đồng thời giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Lăng Cô đã cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung khắc phục thiệt hại tại địa bàn.

Cảnh ngổn ngang của một khu lều quán và nhà dân ven biển cạnh địa bàn Đồn Biên phòng Lăng Cô, thuộc tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Lê Văn Chương

Cảnh ngổn ngang của một khu lều quán và nhà dân ven biển cạnh địa bàn Đồn Biên phòng Lăng Cô, thuộc tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Lê Văn Chương

Bà con nhân dân tại thị trấn Lăng Cô cho biết, do nhà và lều quán ở ven biển bị thiệt hại nặng, nên bên cạnh sự giúp đỡ của BĐBP, bà con cần thêm nhiều lực lượng đến hỗ trợ để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Lê Văn Chương

Bà con nhân dân tại thị trấn Lăng Cô cho biết, do nhà và lều quán ở ven biển bị thiệt hại nặng, nên bên cạnh sự giúp đỡ của BĐBP, bà con cần thêm nhiều lực lượng đến hỗ trợ để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Lê Văn Chương

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng các thầy cô giáo Trường mầm non Lăng Cô dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão số 6. Ảnh: Lê Văn Chương

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng các thầy cô giáo Trường mầm non Lăng Cô dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão số 6. Ảnh: Lê Văn Chương

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây thăm hỏi một gia đình ở thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc bị tốc mái nhưng hiện nay chưa có tôn để lợp lại. Ảnh: Lê Văn Chương

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây thăm hỏi một gia đình ở thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc bị tốc mái nhưng hiện nay chưa có tôn để lợp lại. Ảnh: Lê Văn Chương

Nhiều hộ gia đình nằm ở eo biển thuộc địa bàn xã Lộc Vĩnh, mỗi khi có bão thì nước biển lại kéo cát vào nhà, làm kẹt cứng các cửa ra vào. Ảnh: Lê Văn Chương

Nhiều hộ gia đình nằm ở eo biển thuộc địa bàn xã Lộc Vĩnh, mỗi khi có bão thì nước biển lại kéo cát vào nhà, làm kẹt cứng các cửa ra vào. Ảnh: Lê Văn Chương

Ngôi nhà của chị Trần Thị Hương, là tín đồ đạo Công Giáo (ở thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh) bị cát biển vùi lấp và được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đến giúp đỡ. Ảnh: Lê Văn Chương

Ngôi nhà của chị Trần Thị Hương, là tín đồ đạo Công Giáo (ở thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh) bị cát biển vùi lấp và được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đến giúp đỡ. Ảnh: Lê Văn Chương

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-thua-thien-hue-giup-dan-khac-phuc-thiet-hai-sau-bao-tao-dieu-kien-cho-hoc-sinh-tro-lai-truong-hoc-post482751.html