Bé Trần Mai Anh tội nghiệp được giúp đỡ hơn 42 triệu đồng

Có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet, chị Nguyễn Thị Thùy Linh buồn thiu. Con gái chị - bé Trần Mai Anh mới đây phải tái nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 do khó thở. Tình thương của các nhà hảo tâm giúp cho chị vượt qua giai đoạn khủng hoảng

Trong lần gặp lại chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1987, quê Ninh Thuận), nhân vật trong bài viết "'Mẹ đừng khóc, để Mai Anh lau nước mắt cho mẹ'", nỗi buồn và lo lắng cứ vấn vít tâm trí chị. Cách đây vài ngày, sau thời gian khá dài nằm theo dõi vì khó thở, chị vui mừng thông báo bé Trần Mai Anh đã được xuất viện. Thế nhưng ngay hôm sau, con lại phải tái nhập viện với biểu hiện tương tự. Chị Linh không biết khi nào con gái mới hồi phục để tiếp tục tập vật lý trị liệu.

Mai Anh tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh hồi tháng 9.

Mai Anh tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh hồi tháng 9.

Trước đó, vào đầu tháng 9 năm ngoái, mẹ ruột chị Linh chở cháu gái bằng xe máy thì không may bị tai nạn. Bà bị chấn thương ở đầu và dập ổ bụng, di chứng để lại mất thính giác 1 bên tai, mắt cũng mờ. Bé Mai Anh cũng bị tổn thương nặng nề. Ngoài chấn thương sọ não, tụ máu não, con bị gãy đốt sống cổ dẫn đến liệt 2 chân. Hơn 1 năm nay, phần lớn thời gian cô bé tội nghiệp nằm viện do đủ thứ di chứng.

Chị Linh và chồng đã ly hôn. Mặc dù từ lúc con gái gặp nạn, chồng cũ của chị cũng đỡ đần nhưng không thấm là bao so với chi phí. Người thân cũng đã vay mượn khắp nơi giúp chị, lâu dần ai cũng kiệt quệ. Người mẹ đơn thân gồng mình chống đỡ suốt hơn 1 năm qua. Cạn kiệt tài chính đôi khi khiến chị chán nản tinh thần.

Chị Linh (trái) gửi lời cảm ơn quý bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ.

Chị Linh (trái) gửi lời cảm ơn quý bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ.

Sau thời gian kêu gọi, mới đây, chị Linh đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận 42.270.000 đồng do bạn đọc ủng hộ. Bên cạnh đó, nhiều tấm lòng thơm thảo đã liên hệ để giúp đỡ trực tiếp, động viên chị cố gắng. Số tiền không lớn so với những dự định chị muốn điều trị cho con nhưng đã kịp thời tiếp thêm động lực cho chị trong lúc khó khăn nhất.

Thông qua VietNamNet, chị Linh gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã thương giúp cho con gái bé bỏng của chị.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-tran-mai-anh-toi-nghiep-duoc-giup-do-hon-42-trieu-dong-2330611.html