Bếp ăn miễn phí 8 năm đồng hành cùng bệnh nhân

Cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh chiều chủ nhật nhộn nhịp, bệnh nhân và người nhà xếp hàng dài ngay ngắn chờ nhận những suất ăn miễn phí nóng hổi. Đây là hoạt động tình nguyện thường niên, được câu lạc bộ (CLB) Thiện Nguyện Ninh Bình duy trì gần 8 năm nay. Trong vòng hơn 1 tiếng, 330 suất ăn gồm một phần cháo, một chai sữa thực vật được các thành viên trong CLB trao tặng bệnh nhân và người nhà.

Từng suất cháo nóng hổi được các thành viên CLB Thiện Nguyện Ninh Bình trao tới người bệnh và thân nhân.

Từng suất cháo nóng hổi được các thành viên CLB Thiện Nguyện Ninh Bình trao tới người bệnh và thân nhân.

Sau 2 phút xếp hàng, bà Phạm Thị Thoa (64 tuổi, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan) đã nhận được phần ăn. Bà Thoa lên viện chăm mẹ ngoài 90 tuổi bị bệnh tim, liệt nửa người gần một tuần nay. Được các thành viên lên tận phòng mời, trao tận tay phần cháo và đồ uống, bà không giấu được sự xúc động: "Tôi không biết có những phần ăn miễn phí thế này nếu các bạn ấy không lên thông báo. Mẹ tôi tuổi cao, lên viện như cơm bữa, những suất ăn miễn phí như vậy đáng quý lắm, giúp chúng tôi tiết kiệm nhiều chi phí".

Không chỉ giúp giảm một phần chi phí, với bà Thoa hay những người bệnh và thân nhân khác, những suất ăn còn mang tới niềm vui, niềm động viên, an ủi để họ không cảm thấy cô đơn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Ông Bùi Văn Thìn (80 tuổi, Gia Hưng, Gia Viễn) bị đau đầu kinh niên, thi thoảng lại lên viện điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông biết bữa ăn miễn phí này từ lâu, cốc cháo dinh dưỡng nóng hổi, sạch sẽ từ CLB khiến ông thấy ấm lòng.

Hoạt động nấu cháo được CLB Thiện Nguyện Ninh Bình tổ chức mỗi tuần một lần, thường vào chủ nhật, từ năm 2008. CLB do một nhóm các bạn trẻ thành lập với sự hỗ trợ bếp nấu, gạo từ nhà sư chùa Lau Ninh Nhất cũng như tấm lòng từ các mạnh thường quân.

Đều đặn sáng chủ nhật hàng tuần, hơn 20 thành viên CLB (10 thành viên cố định và các tình nguyện viên) tập trung tại chùa Lau, chuẩn bị gạo, thịt, bí đỏ… tự nấu những suất cháo đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân. Cháo được ủ ấm trong thùng giữ nhiệt trước khi phát tới người bệnh tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khoảng 4 giờ chiều, các thành viên chia nhau mỗi người một việc, một số lên các phòng mời bệnh nhân và thân nhân, số khác múc cháo ra cốc, có bạn điều phối, sắp xếp người nhận xếp thành hàng ngay ngắn. "Con gửi ông/bà cốc cháo và nước ạ" - "Cảm ơn các con nhé",…. Cứ như vậy, hàng trăm cốc cháo nóng hổi được trao tận tay người bệnh và thân nhân.

Thông thường, bếp ăn chuẩn bị khoảng 300- 400 suất. Trường hợp dư sẽ phát cho người nhà lấy hộ bệnh nhân khác hoặc trao tận giường các phòng bệnh.

T.N. Vũ (28 tuổi), trưởng nhóm CLB Thiện Nguyện Ninh Bình là thế hệ thứ 2 tiếp nối hoạt động của CLB. Anh cho biết, CLB thành lập với mục đích giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ, chia sẻ một phần gánh nặng với bệnh nhân và thân nhân đồng thời là cầu nối giữa các mạnh thường quân và những người cần giúp đỡ.

Thành viên của CLB hầu hết là các bạn trẻ, tuổi từ 16-25. Các bạn tham gia CLB chỉ có một mong muốn là được đóng góp sức trẻ, làm việc có ích cho cộng đồng.

Năm nay là năm thứ 4, Vũ Quang Nghĩa gắn bó với CLB. Công việc và cuộc sống bận rộn nhưng chàng trai 24 tuổi vẫn đều đặn dành ngày nghỉ cuối tuần để tham gia các hoạt động nấu, phát cháo cùng các thành viên.

"Thực ra đâu ai muốn bị bệnh đâu nên chúng mình cố gắng giúp đỡ mọi người được ít nào hay ít đấy. Với chúng mình, lời cảm ơn từ người bệnh và thân nhân chính là động lực để cả nhóm duy trì hoạt động tới hôm nay".

Còn Vũ thì không coi việc nấu, phát cháo là hoạt động từ thiện, anh coi đó là phần một công việc không thể thiếu mỗi dịp cuối tuần: "Cá nhân mình và CLB khi làm việc đều không nghĩ chúng mình sẽ nhận được gì, cả nhóm chỉ cố gắng hết sức duy trì hoạt động của CLB để động viên tinh thần, chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho người bệnh đồng thời thỏa đam mê làm từ thiện của mình".

Ngoài hoạt động chính là phát cháo cho bệnh nhân, CLB Thiện Nguyện Ninh Bình còn kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ các hoạt cảnh khó khăn, tặng quà cho người già, trẻ em vào các dịp lễ, tết.

Bài, ảnh: Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/bep-an-mien-phi-8-nam-dong-hanh-cung-benh-nhan/d20221207083314899.htm