Bi kịch của hoa hậu ly hôn vì mẹ chồng: Cuộc hôn nhân 'chớp nhoáng'

Việc luôn can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng con trai đã khiến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trở nên căng thẳng.

Alexandra Pesic đã rất thất vọng khi nhận thấy chồng luôn đặt mẹ con cô ở vị trí dưới bố mẹ anh. Cô cũng không muốn nuôi con trong môi trường căng thẳng, bên cạnh người mẹ chồng khắc nghiệt nên quyết định đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như những gì cô nghĩ.

Alexandra Pesic là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ.

Tiếng sét ái tình

Alexandra Pesic sinh ra trong một gia đình lao động nhập cư sống ở ngoại ô Vancouver, Canada. Với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc vàng, thân hình cao ráo, quyến rũ và tính cách hài hước, Alexandra nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa.

Alexandra từng đạt danh hiệu hoa hậu trong cuộc thi sắp đẹp tại địa phương và tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Canada năm 1985. Ngoại hình của cô luôn thu hút sự chú ý của các chàng trai.

Ở tuổi 20, Alexandra làm công việc trợ lý nha khoa và rất thích dành thời gian bên mẹ mình. Một trong những sở thích của họ là tham dự các sự kiện mở ở địa phương. Tại một sự kiện như vậy, họ tình cờ gặp gỡ và quen biết người phụ nữ đồng hương. Tên bà là Jelka Pesic.

Gia đình bà Jelka sở hữu cửa hàng ô tô. Vì vậy, khi Alexandra cần bảo dưỡng xe, cô đã nhớ đến Jelka và mang nó tới cửa hàng của Jelka. Ở đó, cô gặp Joe Pesic, con trai 27 tuổi của Jelka. Joe làm việc ở gara của gia đình mình. Hai người lập tức trúng tiếng sét ái tình. Họ nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Joe luôn tỏ ra rất yêu chiều bạn gái. Anh thường xuyên xuất hiện với những bó hoa, đưa cô đến những nhà hàng sang trọng nhất. Joe cũng hay đưa Alexandra đi chơi trên chiếc xe mô tô của mình.

Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu

Alexandra Pesic và Joe Pesic trong ngày cưới.

Chỉ sau 1 tháng hẹn hò, Joe đã cầu hôn Alexandra. Điều này không chỉ khiến Alexandra hạnh phúc mà bà Jelka - mẹ của anh cũng rất vui mừng.

Nhưng rồi, quá trình lên kế hoạch cho đám cưới đã dẫn đến một số căng thẳng giữa bà Jelka và Alexandra. Theo bạn bè của Alexandra, Jelka có những quan điểm mạnh mẽ, muốn người khác thực hiện theo và đã gây ra xung đột với con dâu tương lai. Sự việc căng thẳng đến mức Alexandra bắt đầu nghi ngại về việc kết hôn với Joe. Dù vậy vào ngày 11/6/1988, đám cưới vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Ngay cả sau khi cặp đôi đã chính thức kết hôn, bà Jelka vẫn tiếp tục thể hiện sự độc đoán, can thiệp vào cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Jelka muốn kiểm soát các quyết định mà họ đưa ra, bao gồm bất cứ điều gì Alexandra làm, thậm chí là cả trang phục cô mặc. Trong khi đó, Alexandra lại cho rằng cô và Joe đã kết hôn và họ nên tự đưa ra quyết định của riêng mình.

Nhưng rồi, Alexandra và Joe nhận được một lời đề nghị mà họ không thể từ chối. Theo đó, bố mẹ chồng sẽ trả trước cho họ một khoản tiền đáng kể để giúp đôi vợ chồng mới cưới mua một căn nhà gần nhà chồng.

Theo bạn bè của Alexandra, cặp đôi đã đồng ý nhận món quà này. Tuy vậy, những tranh cãi vẫn chưa chấm dứt. Alexandra và mẹ chồng mâu thuẫn cả về những điều nhỏ nhặt trong nhà bếp khi quan điểm khác nhau.

Cuối năm 1989, Alexandra và Joe sinh con trai đặt tên là Brandon. Tưởng rằng việc tốt lành này sẽ cải thiện mối quan hệ nhưng ngược lại, sự xuất hiện của bé Brandon đã dẫn đến cuộc chiến nghiêm trọng nhất giữa Alexandra và mẹ chồng.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 9/11 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-kich-cua-hoa-hau-ly-hon-vi-me-chong-cuoc-hon-nhan-chop-nhoang-a634757.html