Biến giấy vụn bỏ đi thành 'vàng', người phụ nữ thu về tiền triệu

Những bức tranh được làm từ việc xé và dán giấy, báo cũ nhưng rất có hồn và sống động khiến không ít người mê mẩn.

Bén duyên với tranh xé dán tình cờ

Nguyễn Thị Kim Hồng, một giáo viên mầm non tại Hoàng Mai, Hà Nội, đã tìm thấy niềm đam mê với nghệ thuật xé dán giấy vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Khi trường học đóng cửa và mọi hoạt động bị hạn chế, chị cảm thấy trống trải và nhớ học sinh. Chị quyết định sử dụng thời gian rảnh rỗi để sáng tạo nghệ thuật.

Chị cho biết bản thân không học mỹ thuật hay vẽ tranh nhưng chị lại rất thích ngắm tranh, đọc sách và tìm hiểu về mỹ thuật, các sản phẩm tái chế khi rảnh rỗi. Hơn nữa, trong quá trình dạy trẻ nhỏ, chị cũng thường xuyên dạy các bé xé dán tự do.

Chị Hồng bén duyên với tranh xé dán một cách rất tình cờ.

Sau thời gian gắn bó, chị đã hoàn thiện được khoảng 50 bức tranh với nhiều chủ đề khác nhau.

“Tôi rất nhớ lớp học và các bạn nhỏ. Ở nhà rảnh rỗi, tôi không muốn thời gian trôi qua vô ích như vậy nên đã bén duyên với những bức tranh xé dán từ đây”, chị kể lại lý do bắt đầu làm tranh xé dán giấy, bão cũ.

Có ý tưởng, chị đi xin giấy, báo cũ của một người bạn và làm một bức tranh Hoa cúc. Bức tranh này minh họa cho bài thơ viết về nỗi nhớ học sinh. “Lần đầu làm quả thật không hề đơn giản chút nào, tôi chỉ tưởng tượng ra và xé dán, chỉnh sửa theo những gì mình nghĩ. Nhưng thực sự nó lại rất cuốn hút, khiến tôi quên hết cả mệt mỏi, đến mức ngồi liên tục cả chục tiếng mà không cảm thấy mệt chút nào”, chị chia sẻ.

Bức tranh đầu tiên hoàn thiện khiến chị khá ưng ý. Chị có đăng lên mạng xã hội và nhận được sự yêu mến và động viên của mọi người. Như được tiếp thêm động lực, chị tiếp tục làm những bức tranh khác với cảm hứng từ trẻ em, đời sống, thiên nhiên…

Những bức tranh của chị đều lấy từ những mảnh giấy, bão cũ để làm.

Sau này, chị có đi xin thêm các tờ rơi quảng cáo ở các siêu thị, các catalogue cũ trong trung tâm thương mại, cửa hàng, xin trên các nhóm tái chế - cho tặng, hàng xóm… Những đồ vật này chị đều cẩn thận cất giữ lại để phục vụ nhu cầu làm tranh của mình.

Có bức tranh kéo dài cả năm mới hoàn thiện

Những người yêu mến cũng liên hệ đặt mua dòng tranh này. Tính đến nay, chị đã hoàn thiện được khoảng 50 bức, giá bán dao động từ 2-8 triệu đồng/bức, tùy thuộc vào việc lên ý tưởng, độ phức tạp, thời gian hoàn thành.

Theo chị Hồng, mỗi bức tranh sẽ có thời gian hoàn thiện khác nhau. Có bức tranh làm trong một tuần, cũng có bức kéo dài trong cả năm vì mỗi lúc có cảm hứng lại hoàn thành một góc cho đến khi hoàn thiện.

Trong đó, công đoạn chiếm nhiều thời gian nhất là nhìn ngắm những mảnh báo để tưởng tượng xem mảnh báo đó có thể dùng để mô tả, biểu hiện chi tiết nào trong tranh.

Thời gian hoàn thiện tranh có thể 1 tuần và cũng có thể là cả năm.

“Thay vì chọn một ý tưởng và gom giấy, tôi ngắm giấy và tưởng tượng ra mẩu giấy này sẽ “vẽ” nên được một bức tranh như thế nào. Việc này đòi hỏi thời gian để cảm nhận và cả tính toán, đong đếm để hoàn thiện vì không thể chủ động pha màu vẽ như khi vẽ bằng màu được”, chị nói.

Còn công đoạn khó nhất với chị là tìm cảm hứng và hình dung ra cách thể hiện qua tranh. Bởi đây là tranh xé dán nên không đòi hỏi nhiều việc kỹ thuật, kiến thức nhiều về mỹ thuật mà chỉ cần đam mê nghệ thuật, yêu màu sắc là có

Tranh có giá bán từ 2 đến 8 triệu đồng.

Những bức tranh sẽ được đóng khung kính nên độ bền khá cao.

Về độ bền của tranh, chị Hồng cho biết tranh được lồng khung kính, bảo quản đúng cách tương tự các dòng tranh khác như treo ở nơi không có độ ẩm cao, tránh sánh sáng mặt trời soi trực tiếp, tránh nguồn nhiệt thì độ bền lên đến hàng chục năm.

Hiện, chị đã mở một lớp học làm tranh xé dán cho trẻ từ 6 tuổi và cả người lớn ở Hoàng Mai, Hà Nội. Trong tương lai, chị mong muốn có một triển lãm tranh xé dán nho nhỏ để mọi người cùng đến chiêm ngưỡng.

Nguyễn Thơm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lay-giay-vun-lam-thanh-nhung-buc-tranh-day-nghe-thuat-ban-gia-hang-trieu-dong-tac-pham-204241610054007108.htm