'Biệt đội' cứu nạn, cứu hộ vì Nhân dân quên mình

Mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất đá do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và Nhân dân tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong thời khắc hiểm nguy đó, cùng với các lực lượng khác, cán bộ và chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã không màng khó khăn, chạy đua với thời gian để cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân.

Hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Cuối tháng 8 vừa qua, những cơn mưa như trút nước kéo dài nhiều ngày khiến một số khu dân cư, tuyến đường tại các phường, xã phía Nam thành phố Lào Cai bị ngập úng, sạt lở. Đặc biệt, khu vực phường Pom Hán có hàng trăm ngôi nhà ngập tới cả mét gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại tài sản của người dân.

 Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hỗ trợ các xã, phường bị ngập lụt khu vực phía Nam thành phố Lào Cai di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hỗ trợ các xã, phường bị ngập lụt khu vực phía Nam thành phố Lào Cai di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Thượng tá Trần Việt Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các đội nghiệp vụ tập trung 100% quân số, kịp thời có mặt tại các khu vực ngập úng để thực hiện nhiệm vụ ứng cứu. Theo đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 2, Công an tỉnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận các nhà dân bị ngập thuộc tổ 10, phường Pom Hán để hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Pom Hán cho biết: Mưa lũ đã gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường. Rất may có cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hỗ trợ, ứng cứu kịp thời nên giảm thiệt hại đáng kể, đặc biệt là không có thiệt hại về người. Những hình ảnh chiến sĩ dầm mình trong dòng nước đục ngầu, chảy xiết di chuyển người và tài sản giúp Nhân dân vẫn còn in đậm trong tâm trí cán bộ và Nhân dân phường Pom Hán.

Bão số 3 là cơn bão lớn nhất trong lịch sử 30 năm gần đây đi vào Biển Đông, đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Bắc nước ta trong những ngày đầu tháng 9. Dù không phải là địa phương tâm điểm cơn bão đi qua nhưng Lào Cai trước đó được dự báo sẽ hứng chịu mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão gây ra nên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Dẫu vậy, dù có phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang - thiết bị và nhân lực nhưng hoàn lưu bão vẫn gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 1 ngày, nước sông Hồng đã dâng cao gây ngập lụt nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn thành phố. Lực lượng PCCC và CNCH, Công an tỉnh phải căng mình, trải đều trên các tuyến đường, khu vực ngập lụt để hỗ trợ di chuyển người và tài sản của Nhân dân.

Mệnh lệnh từ trái tim

Không ai ngờ hậu quả của hoàn lưu bão số 3 gây ra hàng loạt vụ lũ quét, sạt lở đất, đá kinh hoàng tại thị xã Sa Pa và các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hơn trăm người bị chết và mất tích. Khi nhận tin, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh lại hỏa tốc nhận nhiệm vụ, tỏa đi các ngả ứng cứu nạn nhân và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.

Những ngày mưa lũ, Quốc lộ 4D, Tỉnh lộ 152 liên tục xuất hiện các điểm sạt lở rất nguy hiểm, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trên đường nếu không thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, khi nhận thông tin mưa lớn kéo dài từ đêm 7/9 đến sáng 8/9 khiến nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Sa Pa xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là vụ lở đất tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa khiến 4 nhà dân bị vùi lấp, nhiều người bị chết và mất tích, ngay lập tức Thượng tá Trần Việt Thanh dẫn đầu tổ công tác, vượt qua nhiều đoạn đường sạt lở, sụt lún để trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo quân triển khai các giải pháp ứng cứu, hỗ trợ và tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn tại thôn Hòa Sử Pán 1. Sau 1 ngày tích cực tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH, Công an tỉnh và các lực lượng khác đã tìm thấy thi thể 5, đồng thời cứu hộ được 9 người bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa. Thượng tá Trần Việt Thanh cho biết: “Có những cán bộ, chiến sĩ có tuổi đời rất trẻ, chưa từng tham gia các vụ cứu hộ, cứu nạn đặc biệt nghiêm trọng nhưng khi nhận mệnh lệnh đã vội vàng gác lại toàn bộ công việc gia đình, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và quyết tâm cao nhất”.

 Phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ.

Phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ.

Hạ sĩ Má A Đại công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh được hơn 1 năm, lần đầu tham gia cứu nạn, cứu hộ chính là tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Những hình ảnh mắt thấy, tai nghe, thậm chí tay sờ khi tìm thấy thi thể hoặc một phần thi thể nạn nhân tại thôn Làng Nủ vẫn khiến chàng thanh niên 21 tuổi bàng hoàng, xót xa cho đến hôm nay. Hạ sĩ Má A Đại nhớ lại: “Phải đi bộ quãng đường dài, vượt qua những đoạn bùn ngập đến đầu gối mới đặt chân đến được khu vực sạt lở tại thôn Làng Nủ. Ngay khi tiếp cận, chúng tôi liền bắt tay vào công việc tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên mà tôi phát hiện đang trôi trên dòng nước lũ đặc quánh bùn đất và cỏ, rác. Không chút chần chừ, chúng tôi lao mình xuống dòng nước, kịp thời vớt được thi thể nạn nhân trước khi bị nhấn chìm, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để lo hậu sự”.

Những con số biết nói

Theo thống kê, trong đợt mưa lũ gây ngập úng các xã, phường phía Nam thành phố Lào Cai, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã di chuyển được 364 người đến nơi an toàn, hỗ trợ 50 hộ dân di chuyển nhiều tài sản có giá trị như ti vi, tủ lạnh, xe máy, máy giặt… đến khu vực không bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, sáng 11/9, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 28 cán bộ, chiến sĩ, 2 máy bơm chữa cháy áp suất cao, trang - thiết bị cứu nạn, cứu hộ tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân bị lũ quét cuốn trôi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Mặc dù hiện trường sạt lở có địa hình đồi núi phức tạp, kéo dài hơn 10 km, giao thông chia cắt khó tiếp cận, khối lượng bùn đất rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng vượt qua khó khăn, thử thách, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã trực tiếp tìm kiếm, phát hiện 3 thi thể và 1 phần bộ phận cơ thể người.

Hạ sĩ Vũ Tiến Quang Minh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, chúng tôi phải thay nhau 4 người 1 tổ khiêng 2 máy bơm áp suất lớn và vận chuyển các phương tiện cứu hộ di chuyển trên quãng đường đồi dốc khá dài và trơn trượt để vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Chứng kiến những đau thương, mất mát của người dân thôn Làng Nủ, chúng tôi càng đặt quyết tâm tìm kiếm để phát hiện các nạn nhân sớm nhất, góp phần an ủi, động viên thân nhân người gặp nạn vơi bớt nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống trở lại.

 Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh dùng máy bơm áp suất lớn tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ.

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh dùng máy bơm áp suất lớn tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, ngoài nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn phải “tự cứu bản thân” khi trụ sở chính tại đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai cũng bị ngập sâu trong nước. Các cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển 14 phương tiện PCCC và CNCH về trụ sở Công an tỉnh; vận chuyển khoảng 6 tấn hồ sơ, tài liệu từ tầng 1 lên tầng 2 để đảm bảo không bị hỏng do ngập nước.

Bão tan, những tác động, thiệt hại còn đó nhưng thời gian rồi sẽ xoa dịu những đau thương, mất mát mà đồng bào các dân tộc Lào Cai phải gánh chịu. Công cuộc khắc phục hậu quả, tái thiết các vùng sạt lở đất, lũ lụt trên địa bàn tỉnh đang được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ với tinh thần khẩn trương nhất. Tin rằng một ngày không xa, những đống đổ nát, bùn lầy sẽ được phủ lên một màu xanh hy vọng, sức sống mới lại bắt đầu, no ấm, hạnh phúc lại đong đầy. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của những chiến sĩ trong “biệt đội” cứu nạn, cứu hộ - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh.

Nguyễn Tất Đạt

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/biet-doi-cuu-nan-cuu-ho-vi-nhan-dan-quen-minh-post391659.html