'Bình yên trên cao' giữa lòng Sài Gòn

Trong thời điểm toàn TP. HCM đang giãn cách phòng dịch, những hình ảnh về khu vườn sân thượng 50m2 của Võ Thị Ngọc Ánh (31 tuổi, sống ở Q. 6, TP. HCM) được đăng tải trên Facebook đã đem đến sự thích thú cho nhiều người có cùng tình yêu với 'không gian xanh'.

Khoảng hai năm trước, được truyền cảm hứng từ bài báo về vườn sân thượng, Ngọc Ánh đã lên ý tưởng và bắt tay vào hiện thực hóa “khu vườn trong mơ” của mình. Là nhân viên văn phòng, Ánh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt. Nhưng nhờ niềm yêu thích, Ngọc Ánh đã cùng chồng tự tay làm hết mọi khâu trong việc tạo nên khu vườn nhỏ của gia đình.

Vườn của Ánh được chia thành các khu vực để trồng cây dây leo, khu vực trồng rau, hoa. Ánh cho biết không cố định các khu vực vì sẽ trồng luân canh các loại dưa và rau. Ánh trồng nhiều loại cây khác nhau như dưa, nho, táo, bầu, bí, bắp ngô tím, các loại rau và các loại hoa hồng.

Trong đó, dưa là loài cây được Ánh ưu tiên lựa chọn với nhiều chủng loại khác nhau và được trồng cố định ở 6 hàng với 42 chậu. Ánh chia sẻ: “Mình thường trồng một lúc 2, 3 loại dưa, mỗi loại khoảng 20 cây để thay đổi khẩu vị. Dưa mình tự trồng ngọt hơn nhiều so với dưa trước đây mình mua ở siêu thị. Việc trồng nhiều loại dưa của các nước khác nhau để thưởng thức hương vị đặc trưng của chúng cũng là một điều thú vị đối với mình”.

Toàn cảnh khu vườn lúc ban đầu khi vừa được bố trí, sắp xếp.

Khi được hỏi về những khó khăn lúc mới bắt tay vào hoàn thiện khu vườn, Ánh kể lại: “Việc vác 20 bao đất lớn và phân bón lên sân thượng tầng 4 là một điều “kinh khủng” với vợ chồng mình. Nhưng khi đó, sự hào hứng, mong chờ về khu vườn đẹp làm mình hăng hái hơn rất nhiều”. Được biết, chồng của Ngọc Ánh rất ủng hộ cô. Anh đã đảm đương các phần việc nặng nhọc như mang vác, trộn đất, làm giàn. Ban đầu, vườn của cô bạn cũng gặp một vài vấn đề về sâu bệnh, chất lượng quả, song nhờ sự nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm, tìm tòi và sự tâm huyết của mình, Ngọc Ánh đã có rất nhiều vụ mùa bội thu.

Hàng dưa trĩu quả.

Cô bạn cho hay chi phí cơ bản để tạo ra khu vườn là vào khoảng 10 triệu đồng. Ngọc Ánh đã làm giàn sắt đặt chậu, tự ủ các loại phân bón hữu cơ như đạm cá, trứng sữa, chuối, đậu tương. Hệ thống tưới nước của vườn là hệ thống tưới nước nhỏ giọt hẹn giờ nên cây luôn có đủ độ ẩm cần thiết và nước không bị nhỏ giọt ra sàn sân thượng. Ngoài ra, Ánh rất kỹ lưỡng trong khâu chọn đất, chọn hạt giống cũng như chú trọng vào công đoạn cải tạo đất và phòng sâu, bệnh cho cây.

Hàng dưa đẹp, đều tăm tắp.

Do đó, chất lượng các loại rau, quả của Ánh trồng rất cao. Đặc biệt là các loại dưa gang, dưa lưới, dưa hấu,... chín đều tăm tắp, mỗi quả đều nặng trên 3kg. Có vụ mùa thành công, Ánh thu hoạch được khoảng 3 tạ dưa. Những thành quả đó đã được cô bạn mang tặng cho người thân, bạn bè, hàng xóm để cùng thưởng thức. Ánh thổ lộ: “Lần đầu đem dưa tặng mọi người, ai cũng ngạc nhiên vì không nghĩ là mình trồng được. Thấy mọi người thích thú và ngon miệng, mình cảm thấy rất vui”.

Giàn nho trĩu quả.

Đối với Ánh, việc có một khu vườn nhỏ và được tự tay chăm bón từng chậu rau, giàn trái cây sạch, chất lượng cho gia đình là một điều hạnh phúc. “Mỗi ngày được dậy sớm, xách giỏ ra vườn, hít thở không khí trong lành, ngắm hoa, thu hoạch các loại rau, quả mình tự trồng, đem đến cho mình cảm giác bình yên”, Ngọc Ánh bày tỏ.

Góc riêng dành cho những chậu hoa hồng.

Cải hoa hồng xòe xanh tốt, đẹp mắt.

Bắp tím do Ngọc Ánh trồng.

Trong tương lai, cô bạn dự định sẽ cải tiến hệ thống tưới phân tự động cho vườn cây của mình. Thời gian vừa qua, cô bạn cũng đã đăng tải rất nhiều hình ảnh và chia sẻ về kinh nghiệm làm vườn của mình trên Facebook cho những người bạn có cùng sở thích, mong muốn. “Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể lan tỏa tình yêu trồng trọt và chút niềm vui đến mọi người trong mùa dịch này”, Ngọc Ánh bày tỏ.

Thu Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/binh-yen-tren-cao-giua-long-sai-gon-post1372185.tpo