Bộ dây chuyền kim cương bí ẩn từ thế kỷ thứ 18 được đấu giá tại Thụy Sĩ

Một chiếc vòng cổ kim cương cực kỳ quý hiếm từ thế kỷ 18, từng xuất hiện tại hai lễ đăng quang của Hoàng gia Anh và có thể liên quan đến Nữ hoàng Pháp Marie Antoinette, sẽ được đấu giá tại Geneva vào tháng 11 sắp tới…

“Ngôi sao” gây xôn xao nhất trong cuộc đấu giá trang sức quy mô lớn sắp tới của Sotheby's là một chiếc vòng cổ kim cương hiếm có từ thế kỷ 18, chưa từng xuất hiện trước công chúng trong 5 thập kỷ qua và có thể liên quan đến “scandal chấn động” của Nữ hoàng Pháp Marie Antoinette.

Mặc dù nguồn gốc chính xác của nó vẫn chưa được biết rõ, nhưng Sotheby's cho rằng món trang sức này có khả năng được tạo ra vào thập kỷ trước cuộc Cách mạng Pháp, diễn ra từ năm 1789 đến 1799.

Với ba hàng kim cương có trọng lượng tổng cộng khoảng 300 carat, ước tính, chiếc vòng có thể được bán với giá từ 1,6 triệu đến 2,4 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 1,8 triệu đến 2,8 triệu USD).

Nhà đấu giá Sotheby’s đã mô tả đây là một trong những chiếc vòng cổ kim cương hiếm nhất và có ý nghĩa lịch sử lớn nhất từng được mang ra đấu giá. Đặc biệt, nó được bảo quản nguyên vẹn một cách kỳ diệu dù đã được chế tạo từ hơn 2 thế kỷ trước.

Theo các chuyên gia, chiếc dây chuyền chắc chắn đã được thiết kế cho một thành viên hoàng tộc hoặc một nhà quý tộc cấp cao tại triều đình Ancien Régime (chế độ cũ), có khả năng nhất là triều đình Pháp hoặc Anh. Họ cũng phỏng đoán rằng một số viên kim cương của chiếc dây chuyền này có thời điểm đã nằm trong thiết kế Collier de La Reine - chiếc vòng cổ từng gây ra "scandal lịch sử" của Nữ hoàng Marie Antoinette.

Trích dẫn một số dữ liệu ghi chép lại, dây chuyền sắp được đưa ra đấu giá từng thuộc về Marquesses of Anglesey, một gia đình quý tộc Anglo-Welsh nổi tiếng có quan hệ mật thiết với Hoàng gia Anh vào đầu thế kỷ 20. Thiết kế này đã được đeo trong ít nhất hai lễ đăng quang của Hoàng gia Anh.

 Hầu tước xứ Anglesey, bà Marjorie Paget đã diện chiếc dây chuyền này tại lễ đăng quang của Vua George VI. Bức ảnh được chụp vào năm 1937 bởi Cecil Beaton

Hầu tước xứ Anglesey, bà Marjorie Paget đã diện chiếc dây chuyền này tại lễ đăng quang của Vua George VI. Bức ảnh được chụp vào năm 1937 bởi Cecil Beaton

Cụ thể, Công nương xứ Anglesey Marjorie Paget đã diện chiếc vòng này trong lễ đăng quang của Vua George VI vào năm 1937, cùng với chiếc vương miện nổi tiếng của Anglesey. Bà là vợ của Hầu tước thứ sáu xứ Anglesey và là con gái lớn của Henry Manners - Công tước thứ tám xứ Rutland. Cho đến năm 1953, con dâu của bà, Hầu tước thứ bảy xứ Anglesey đã đeo chính bộ trang sức này trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II.

 Hầu tước thứ bảy xứ Anglesey tại lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1953

Hầu tước thứ bảy xứ Anglesey tại lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1953

Tuy nhiên, đến khoảng những năm 1960, được biết gia đình Anglesey không còn sở hữu món trang sức này.

Cho đến 1976, chiếc vòng bất ngờ được trưng bày tại Triển lãm Kỷ niệm 200 năm tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York trước khi được mua lại bởi một nhà sưu tập giấu tên đến từ châu Á, người đã sở hữu nó từ thời gian đó đến nay.

Sắp tới, chiếc dây chuyền này sẽ được mang ra đấu giá tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 11/11, với phiên đấu giá trực tuyến được khởi động trên website của Sotheby’s kể từ ngày 25/10.

"Đây là một phát hiện tuyệt vời. Một món trang sức còn nguyên vẹn từ thời Georgian, với số lượng carat lớn như vậy... thật sự là một kỳ tích”, Andres White Correal, chủ tịch Bộ phận Trang sức của Sotheby's chia sẻ trên AFP.

Bảo Ly

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/bo-day-chuyen-kim-cuong-bi-an-tu-the-ky-thu-18-duoc-dau-gia-tai-thuy-si-post555115.html