Bố vợ tai biến chồng vẫn ngăn cản về ăn Tết nhà ngoại, vợ liền làm một điều không tưởng

Kể từ ngày lấy chồng, tôi chưa năm nào được về ăn Tết nhà ngoại. Năm nay bố bị tai biến, tôi bảo chồng cho về ăn Tết cùng bố mẹ nhưng lại ngăn cản. 'Tức nước vỡ bờ', điều tôi làm khiến cả gia đình không thể nghĩ tới.

Chồng tôi là con trưởng. Gia đình nhà chồng cũng đông anh chị em nên gần như năm nào Tết cũng tất bật. Mặc dù chồng tôi thương vợ thương con nhưng lại là một người rất gia trưởng. Anh đã quyết điều gì là nhất nhất mọi người phải nghe theo. Chồng tôi bảo xưa nay mặc định phụ nữ phải đón Tết cùng gia đình nhà chồng.

Lần nào tôi xin về ngoại ăn Tết là chồng tôi lại nói luôn câu "nếu về thì đi luôn chứ đừng quay lại". Vậy là tôi chỉ biết im lặng, chẳng dám xin nữa vì hiểu nếu cố xin thì vợ chồng lại lục đục. Bởi vậy mà năm nào về được thì tôi cũng khăn gói về quê từ 20 Tết. Tính ra, từ ngày lập gia đình, tôi chưa một năm nào được về ngoại ăn Tết.

Bố mẹ đẻ tôi chỉ có một mình tôi. Cách đây mấy tháng, bố tôi bị tai biến mà tôi chưa về được. Phần vì đúng lúc dịch bệnh, phần vì gia đình cách nhà chồng tận 400km. Bởi vậy mà năm nay tôi cũng trăn trở việc về ngoại ăn Tết. Tôi nghĩ năm nay bố ốm vậy thì chồng sẽ cho về quê ăn Tết nhà ngoại để có chút thời gian chăm sóc bố. Thế nhưng vừa nói ra ý định, chồng tôi đã không cho.

Tôi tức quá nói với chồng rằng: "Nhà có cô con gái. Nếu sau này con gái lấy chồng mà bố mẹ chồng nó cũng cấm tuyệt đối con về quê ăn Tết như em dù bố mẹ ốm thì anh nghĩ thế nào. Anh có thấy con bất hiếu không?".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mặc cho tôi nói thế nào đi nữa, chồng tôi vẫn kiên quyết. Thậm chí, mẹ chồng còn xíu chồng tôi kiên quyết không cho về ăn Tết ở nhà ngoại. Anh bảo: "Nếu có về thì về một hai ngày trước Tết rồi ra luôn không được ở lại. Mấy ngày Tết không có người thì cơm nước thế nào?. Hóa ra lí do mà chồng cấm cản về ăn Tết nhà ngoại là vậy.

Tết là ngày vui, là dịp mà những người thân trong nhà mong nhất là sự trở về của con cháu. Nhà nội hay nhà ngoại cũng như nhau cả. Vậy mà chồng tôi đã quá gia trưởng, ích kỉ.

Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức trong lòng. Sau mấy ngày suy nghĩ sẵn tiện công ty cho nghỉ sớm, tôi đã quyết định sắp xếp đồ đưa con về thăm ông bà ngoại mặc cho chồng, nhà chồng phải đối. Nhìn thấy con gái lâu ngày không về lại dắt theo cháu, bố mẹ tôi đã rất mừng. Vậy nhưng, ông bà vẫn không quên hỏi tôi là trước khi về đã hỏi ý kiến của chồng hay mẹ chồng chưa. Vì bố mẹ tôi biết tính chồng tôi gia trưởng, nếu làm phật ý thì sau lại lại khổ. Tôi đã nói dối với bố mẹ là rồi.

Cả nhà chồng không nghĩ là tôi dám đi như vậy. Bởi mấy năm nay tôi đều nhẫn nhịn ở nhà nội ăn Tết. Khi biết tôi dẫn cháu về ăn Tết nhà ngoại, mẹ chồng tôi kêu con dâu láo. Không những vậy, chồng tôi mấy hôm nay gọi điện nói tôi không ra gì. Nghĩ đến thái độ của chồng rồi nhìn bố nằm liệt ở giường mà nước mắt tôi đỏ hoe.

Càng nghĩ tôi càng thấy thấm thía câu mà mọi người vẫn nói "con gái là con người ta". Tôi biết việc mình "vùng dậy" thế này chắc chắn có ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng, với nhà chồng. Thế nhưng, tôi thấy mình không thể làm khác. Nhiều năm không về ăn Tết ngoại rồi, năm nay bố ốm mà mình cũng không về nữa lòng tôi không thể an. Tôi chỉ mong con gái tôi sau này đi lấy chồng sẽ không gặp phải cảnh như tôi.

Minh Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bo-vo-tai-bien-chong-van-ngan-can-ve-an-tet-nha-ngoai-vo-lien-lam-mot-dieu-khong-tuong-172220108222157529.htm