Bóng hồng quản kho - Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Hường

'Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: 'Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý'. Đạn dược giao cho mình quản lý là tài sản vô giá của Nhà nước, Quân đội và của nhân dân, được đánh đổi bằng bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước; nếu không quản lý, bảo quản theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nhất là trong thời điểm thời tiết nắng nóng, thuốc phóng dễ bị phân hủy gây nên mất an toàn. Từ những suy nghĩ trên, bản thân tôi đã chủ động khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc gia đình, xác định rõ trách nhiệm, từ đó quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao'.

Đó là chia sẻ của Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Vũ Thị Hường, Thủ kho đạn, Đội Bảo quản 2, Kho K860 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật).

Kho K860 là kho đạn dược cấp chiến lược có nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tiếp nhận, cấp phát một số lượng lớn đạn dược, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Kho đóng quân trên địa bàn miền Đông Nam bộ, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hai mùa mưa - nắng rõ rệt, nhiều loại đạn dược được cất chứa tại các nhà kho có tuổi thuốc phóng cao, được thu gom từ các đơn vị toàn quân về để sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý.

Bên cạnh yếu tố nội sinh của viên đạn như sản xuất lâu năm, bảo quản trong môi trường khác nhau trong thời gian dài, cùng với sự tác động rất lớn của khí hậu, thời tiết cộng thêm với điều kiện nhà kho cũ đã xuống cấp, trang bị phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ bảo quản, cất chứa còn hạn hẹp... Đây chính là yếu tố trực tiếp làm suy giảm chất lượng đạn dược tạo ra nguy cơ xảy ra mất an toàn, tự cháy, nổ rất cao và cũng là những khó khăn, thử thách trực tiếp đòi hỏi người thủ kho như chị Hường phải đối mặt.

Đại úy QNCN Vũ Thị Hường luôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc được giao.

Đại úy QNCN Vũ Thị Hường luôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc được giao.

Tâm sự với chúng tôi, Đại úy QNCN Vũ Thị Hường cho hay: “Những ngày đầu, được chỉ huy Kho giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản kho đạn dược, bản thân tôi trăn trở, lo lắng, bởi vũ khí, đạn dược phải quản lý rất lớn; yêu cầu cao về tính nghiêm ngặt trong quản lý đạn dược; đối tượng quản lý độc hại, nguy hiểm, nhiều lô, loại, trong khi hệ thống nhà kho của đơn vị cơ bản là nhà vòm được xây dựng từ lâu, so với yêu cầu thực tế về công tác quản lý kỹ thuật hiện nay có những khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng đạn dược”.

Quản lý 5 nhà kho, diện tích gần 1000 mét vuông, mỗi nhà kho cách nhau 50 mét, với tổng trữ lượng khoảng 500 tấn với nhiều chủng loại, lô, liều, xưởng khác nhau... Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn các lực lượng thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, cấp phát đạn dược, phối hợp với cơ quan tham gia lấy mẫu hóa nghiệm trong các nhà kho do mình quản lý; thường xuyên vệ sinh, phát quang khu vực vạch 5m và 25m xung quanh các nhà kho, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác để bảo đảm an toàn kho tàng... Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, mùi thuốc phóng, thuốc nổ, vật tư bảo quản đạn (dung môi, hóa chất, dầu, mỡ...) tỏa ra mùi nồng nặc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, song chị Hường và nhân viên kho vẫn không quản ngại khó khăn vất vả, vượt lên trên tất cả để thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu duy nhất là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm an toàn đạn dược.

Đại úy QNCN Vũ Thị Hường dẫn chứng với chúng tôi: Vào mùa nắng nóng, nhất là những ngày nhiệt độ ngoài trời từ 35 độ C trở lên, đối với các đơn vị phía Nam bắt đầu từ tháng 2 cho đến hết tháng 5 âm lịch là cao điểm mùa nắng nóng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do biến đổi khí hậu, do vậy có những ngày cao điểm thời tiết ngoài trời lên đến 39, 40 độ C, có khi trên 40 độ C, chúng tôi phải căn cứ vào thời tiết để chọn thời cơ thông gió nhà kho, buổi sáng thường bắt đầu từ 5 giờ đến 9 giờ 30, buổi chiều từ 18 giờ đến 20 giờ 30 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết và duy trì thường xuyên ít nhất 2 lần/ngày, phải thực hiện phun nước làm mát mái nhà kho để giảm nhiệt độ trong kho. Đây là thời gian khá áp lực trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng thủ kho, đặc biệt là đối với những người phụ nữ chúng tôi, khi còn phải thực hiện đồng thời thiên chức là người mẹ, người vợ thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều.

 Đại úy QNCN Vũ Thị Hường giới thiệu sơ đồ sắp xếp kho đạn.

Đại úy QNCN Vũ Thị Hường giới thiệu sơ đồ sắp xếp kho đạn.

“Để duy trì thời gian bắt đầu công việc từ lúc 5 giờ sáng, bản thân tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị lo cho con cái, chăm sóc gia đình, nhất là khi các con còn nhỏ chưa tự lo được cho bản thân. Để đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao và chăm lo cho hậu phương gia đình, tôi phải nỗ lực rất nhiều, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, người thân và hàng xóm làng giềng”, Đại úy QNCN Vũ Thị Hường bộ bạch.

Có thể không nói hết được những vất vả nhọc nhằn của những người lính quân khí như thủ kho Vũ Thị Hường. Chị yêu kho hàng hơn cả chính mình. Dù công việc khiêng vác, trèo leo vất vả là vậy, đi sớm về khuya, chăm sóc gia đình con cái. Cả những lúc vào kho giữa đêm tối mênh mông rừng núi. Song, tình yêu nghề và lòng nhiệt huyết không bao giờ vơi trong chị. Nhiều năm liền chị đều đạt thủ kho giỏi các cấp, được các cấp tặng nhiều danh hiệu thi đua khen thưởng.

Thời gian cứ thế đi qua, cho dù vất vả nắng nóng mệt nhọc song những người lính quân khí vẫn lặng lẽ âm thầm không quản ngại gian lao giữ bình yên kho tàng, súng đạn. Dù làm việc trong nhà, xong sức nóng tỏa nhiệt mang theo cả hơi độc khói nồng từ các bể nhúng tát dầu mỡ, a xít, bể tẩy rửa bốc lên càng làm cho không khí thêm oi bức và nắng nóng. Dù vậy, nhưng chị hường và những người thợ vẫn miệt mài với công việc được giao.

Theo Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật: Nhiều đơn vị cơ sở trong Tổng cục đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm việc trong môi trường độc hại, điều kiện kinh tế - xã hội nơi đóng quân còn gặp nhiều khó khăn; song, chính nhờ những con người trách nhiệm, những giọt mồ hôi lăn trên trán ướt đẫm vai áo như Đại úy QNCN Vũ Thị Hường đã giúp mỗi viên đạn, khẩu súng khi rời xưởng, rời kho đến tay bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu các đơn vị.

Sau những khắc nghiệt của khí hậu của thời gian, những mầm xanh lại vươn lên trên khô cằn sỏi đá. Tình yêu với kho hàng với ngành quân khí như Đại úy QNCN Vũ Thị Hường là mạnh nguồn đoàn kết, chung sức, chung lòng, chung một chí hướng của những cán bộ, chiến sĩ ngành quân khí từ trong thử thách, gian khó vững vàng qua thăng trầm cùng đất nước, đi qua những cuộc trưởng thành vệ quốc vĩ đại, đi tới những thắng lợi hôm nay. Người quân khí sẽ lại tiếp tục đam mê, cống hiến khẳng định những phẩm chất riêng có đã trở thành khí chất.

Bài, ảnh: SƠN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-nganh-ky-thuat-quan-doi-hanh-trinh-tien-len-hien-dai/bong-hong-quan-kho-dai-uy-quan-nhan-chuyen-nghiep-vu-thi-huong-751832