'Bữa cơm yêu thương' - ngọn lửa ấm giữa lòng Hà Nội

Sáng thứ bảy hằng tuần, một ngọn lửa yêu thương nhỏ bé lại được thắp lên giữa lòng Hà Nội, đó là chương trình 'Bữa cơm yêu thương'.

Chương trình nhằm sẻ chia những bữa ăn ấm áp đến người có hoàn cảnh khó khăn, đã trở thành một điểm sáng, lan tỏa yêu thương đến mọi miền.

Hành trình nhân đạo đầy ý nghĩa

Ra đời từ năm 2023, ngay từ lúc bắt đầu, “Bữa cơm yêu thương” không chỉ dừng lại ở mục tiêu cung cấp những bữa ăn miễn phí cho bà con, mà còn hướng tới sự nhân đạo, thiện nguyện cộng đồng, nơi mọi người có thể sẻ chia, cảm nhận được tình yêu thương. Những suất cơm không đơn thuần là bữa ăn bình dân mà còn là lời động viên, sẻ chia đến những số phận kém may mắn.

Ông Trương Cao Luận chia sẻ tại chương trình “Bữa cơm yêu thương”.

Ông Trương Cao Luận chia sẻ tại chương trình “Bữa cơm yêu thương”.

Bác sĩ Trương Cao Luận, một trong những người đồng sáng lập “Bữa cơm yêu thương” cho biết: “Chương trình mong muốn bệnh nhân và người nhà của họ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn tin rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ tình yêu thương với mọi người, tạo cho họ có thêm động lực để nhanh chữa khỏi bệnh, tin vào một ngày mai tươi sáng hơn”.

Những suất cơm đong đầy tình yêu thương

Để chương trình có thể hoạt động một cách tốt nhất, “Bữa cơm yêu thương” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng. Các tình nguyện viên tham gia chương trình đến từ mọi tầng lớp, lứa tuổi và ngành nghề khác nhau: Từ những em bé nhỏ nhất mới chỉ 6 tuổi đến những người cao tuổi nghỉ hưu; từ các bạn sinh viên đến dân văn phòng, làm nghề tự do... Tất cả đều chung một tấm lòng muốn đóng góp sức lực để phục vụ cho cộng đồng.

Sáng thứ 7 nào cũng vậy, cô Lâm Thị Tho (52 tuổi, Ninh Bình), một trong những tình nguyện viên đồng hành với chương trình lâu nhất, luôn có mặt tại “Bữa cơm yêu thương” từ 4 giờ sáng để chuẩn bị những món ăn. Cô chia sẻ: “Tôi đến đây với tâm thế để hỗ trợ cho mọi người, để được chia sẻ thoải mái và giúp đỡ người bệnh. Vào chiều thứ 6, các nguyên liệu được nhóm cộng tác viên đi chợ và chuẩn bị tươm tất; thêm vào đó là những đóng góp của các mạnh thường quân, ai có của góp của, ai không có của thì góp công. Và đặc biệt, ở đây không bao giờ để thiếu thức ăn cho bệnh nhân, tất cả phải được chuẩn bị một cách đầy đủ nhất”.

Các tình nguyện viên tổ chức phát cơm cho bà con.

Các tình nguyện viên tổ chức phát cơm cho bà con.

Dù rất bận rộn với cuộc sống hằng ngày, song cô Tho luôn sắp xếp công việc để thứ 7 hằng tuần có thể đến với chương trình và tạo ra những suất ăn ngon để phục vụ mọi người. Cô cho biết: “Bệnh nhân cứ vui vẻ, khỏe mạnh ra đây nhận cơm thì mình cũng cảm thấy vui thay. Mong sao bệnh nhân cứ bớt đi thì mình sẽ càng vui hơn”.

Điều đặc biệt của chương trình này chính là sự đa dạng trong cách thức nhận cơm. Người dân có thể lựa chọn nhận cơm về bệnh viện để chia sẻ với những bệnh nhân khó khăn hoặc ăn ngay tại chỗ. Để bảo vệ môi trường, chương trình khuyến khích người dân mang theo cặp lồng để đựng cơm, tuy nhiên nếu không có, họ vẫn được cung cấp khay cơm nhựa dùng một lần và có thể tái sử dụng.

Yêu thương được lan tỏa

“Bữa cơm yêu thương” không chỉ cung cấp những bữa ăn miễn phí mà còn tạo ra một không gian ấm cúng, nơi mọi người có thể gặp gỡ, chia sẻ và tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều bệnh nhân và người nhà đã chia sẻ rằng, những suất cơm này không chỉ giúp họ no bụng mà còn mang lại niềm vui và động lực để vượt qua khó khăn.

Các mẹ, các bà, các chị được chương trình “Bữa cơm yêu thương” trao tặng hoa nhân dịp 20-10-2024.

Các mẹ, các bà, các chị được chương trình “Bữa cơm yêu thương” trao tặng hoa nhân dịp 20-10-2024.

Gần 10 năm theo chồng điều trị bệnh đau tủy xương ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương, những suất ăn miễn phí với bà Vũ Thị Thái không chỉ là một bữa cơm nhỏ, mà còn là sự giúp đỡ vô cùng to lớn. Bà Thái xúc động chia sẻ: “Cảm ơn tất cả mọi người đã tất bật nấu cho từng cốc cháo bát cơm, mọi người đã phải vất vả đêm hôm để chuẩn bị các suất ăn đến cho bệnh nhân, giúp họ bớt đi bao nỗi lo toan trong cuộc sống. Mong chương trình sẽ được lan tỏa rộng khắp, mang đến cho nhiều bệnh nhân hơn nữa để họ đỡ vất vả”.

Trong suốt 2 năm đồng hành cùng con trai điều trị ung thư máu, “Bữa cơm yêu thương” là một điểm đến quen thuộc với chị Tỉnh vào mỗi thứ bảy hằng tuần. Chị cho biết: “Tôi rất ấm lòng khi nhận được những bữa cơm như thế này. Hoàn cảnh khó khăn nên mỗi khi nhận những suất ăn miễn phí, tôi thực sự rất biết ơn chương trình, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bà con nghèo”.

Với gần 2 năm hoạt động, “Bữa cơm yêu thương” đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. Mỗi suất cơm được trao đi không chỉ là miếng cơm manh áo mà còn là một lời cổ vũ, một niềm hy vọng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực tin vào ngày mai tươi sáng. Hàng nghìn suất cơm được trao đi, biết bao trái tim đã được sưởi ấm và nụ cười của bà con chính là tôn chỉ, mục đích mà "Bữa cơm yêu thương" luôn hướng đến.

Bài, ảnh: MAI ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bua-com-yeu-thuong-ngon-lua-am-giua-long-ha-noi-799436