Cả thế giới lại đón chào thêm một mùa lễ Giáng sinh ảm đạm vì đại dịch
Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến thế giới lần thứ hai liên tiếp phải đón chào một ngày lễ Giáng sinh ảm đạm và khó khăn hơn bao giờ hết.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron đã báo trước một mùa lễ Giáng sinh ảm đạm nữa khi đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người trên khắp thế giới, với sự xuất hiện của ông già Noel và niềm mong mỏi đoàn tụ gia đình bị lu mờ.
Đây là năm thứ hai liên tiếp tình trạng số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trên khắp thế giới đã khiến các kế hoạch ăn mừng Giáng sinh của người dân trở nên khó khăn hơn.
Tại Bethlehem, thành phố được tin là nơi Chúa Jesus sinh ra, nhiều chủ khách sạn đã thất vọng khi đại dịch khiến mong đợi của họ về một lượng lớn khách du lịch đổ về nơi này dịp Giáng sinh đã không thành hiện thực.
Cũng giống như năm ngoái, biên giới của Israel lại một lần nữa bị đóng cửa. Thánh lễ Giáng sinh lúc nửa đêm trong thành phố cũng sẽ chỉ dành cho một nhóm nhỏ những người được mời đến tham dự, theo hãng tin HurriYet Daily News.
Ở châu Âu, chính phủ các nước cũng đang áp dụng lại các biện pháp phòng chống dịch gắt gao, làm mất đi một phần niềm vui Giáng sinh đối với nhiều người.
Hà Lan đã trở lại tình trạng phong tỏa trong khi Tây Ban Nha và Ý bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra đường.
Tại Rome, Ý, Đức Giáo hoàng Francis vẫn lên kế hoạch cử hành thánh lễ truyền thống vào lúc nửa đêm Giáng sinh từ Vương cung thánh đường St. Peter.
Còn tại Vương quốc Anh, nơi ghi nhận số lượng ca nhiễm COVID-19 mới trong một ngày cao kỷ lục vào hôm 23-12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đề nghị người dân xem mũi vaccine tăng cường như một món quà Giáng sinh cho họ.
Tuy nhiên, việc gia đình, người thân, bạn bè tụ họp ăn mừng Giáng sinh vẫn dễ dàng hơn so với một năm trước ở nhiều nơi khác trên thế giới.
Hầu hết người dân Úc được phép đi du lịch giữa các tiểu bang trong kỳ nghỉ lễ lớn lần đầu tiên sau hai năm, giúp người dân có thể cảm nhận được niềm vui của Giáng sinh ngay cả khi số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục tăng.
"Nhiều người trong chúng ta đã chứng kiến những cuộc sum họp đầy xúc động của mọi người tại các sân bay sau nhiều tháng xa cách" - Đức Tổng Giám mục của TP Sydney Anthony Fisher chia sẻ trong thông điệp Giáng sinh của mình.
"Trong những thời điểm đen tối như vậy, Giáng sinh là một tia sáng, một tia hy vọng” - Đức Tổng Giám mục Fisher nói.
Riêng ở Mỹ, hàng triệu người dân nước này đang phải đối mặt với một kỳ nghỉ lễ cuối tuần nghiệt ngã khi các hãng hàng không lớn hủy hơn 100 chuyến bay vì số lượng ca nhiễm COVID-19 mang biến thể Omicron đã ảnh hưởng đến nhân viên sân bay và phi hành đoàn, cũng như các hoạt động khác.