Cái giá phải trả của người chồng côn đồ sát hại vợ ở Hòa Bình

Nghi ngờ người chồng nghiện rượu vác bao thóc đi bán, chị vợ đã ngăn cản, giằng co. Trong cơn tức giận chồng cầm dao đâm khiến vợ tử vong.

Chồng đâm chết vợ do giằng co bao thóc đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình phạt 15 năm tù

Chồng đâm chết vợ do giằng co bao thóc đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình phạt 15 năm tù

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Bình (SN 1969), trú tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi về tội "Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 4/7/2021, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà hàng xóm, Bùi Văn Bình về nhà ngủ. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, Bình tỉnh dậy đến chân cầu thang nhà lấy một bao thóc mang đi xát gạo.

Do nghi ngờ chồng lấy bao thóc mang đi bán, chị Bùi Thị H (SN 1964) là vợ Bình đã lao vào ôm, giữ, ngăn cản không cho mang đi.

Hai bên đã xảy ra xô xát, cãi vã lẫn nhau. Bực tức quá nên Bình cầm con dao đe dọa vợ nếu không bỏ ra sẽ đâm, nhưng chị này vẫn không buông tay. Không ngờ Bình đã ra tay thật, cú đâm trúng vào vùng mạn sườn khiến chị H gục xuống sàn nhà.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, nhưng do vết thương quá nặng, chị H đã tử vong.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Bùi Văn Bình đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình xét xử tại phiên tòa, Bùi Văn Bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bình mức án 15 năm tù về tội "Giết người”.

Lâm Giang

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cai-gia-phai-tra-cua-nguoi-chong-con-do-sat-hai-vo-o-hoa-binh-post485506.antd