Cảm động hành trình tìm mẹ ruột của cô gái Đan Mạch gốc Việt

Do hoàn cảnh quá khó khăn, bà Nguyễn Thị Sanh sau khi sinh đành phải rứt ruột viết giấy cho con và mong con có cuộc sống tốt hơn. Năm tháng đằng đẵng trôi, lúc nào bà cũng nghe ngóng tìm con... Một kỳ tích đã xảy ra khi chỉ từ dòng thông tin ngắn ngủi trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Sanh đã tìm được con gái ruột - cô gái Đan Mạch gốc Việt - sau 23 năm xa cách.

Video: Cảm động hành trình tìm mẹ ruột của cô gái Đan Mạch gốc Việt.

Như PLO đã đưa tin, lúc 9 giờ 25 ngày 22-10, chỉ sau đúng một giờ đưa thông tin về cô gái Đan Mạchtìm mẹ ruột ở Việt Nam sau hơn 23 năm xa cách lên Facebook, chúng tôi đã liên lạc được với người mẹ ruột.

Trước đó vào lúc 8 giờ 30 cùng ngày, một người bạn lấy tin từ Tiktok nhờ chúng tôi đưa thông tin về cô Nguyễn Thị Kim Oanh đang ở Đan Mạch tìm mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Sanh ở Bình Thuận, Việt Nam.

Sau khi đăng thông tin lên Facebook, đã có hàng trăm lượt chia sẻ và bất ngờ chỉ chưa đầy một tiếng sau, một người bạn kết nối trên Facebook thông báo đã tìm được người mẹ ruột.

Được biết, 23 năm qua bà Nguyễn Thị Sanh vẫn thường xuyên đến trường nuôi trẻ mồ côi mà bà gởi con gái ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Đây là nơi vợ chồng người Đan Mạch nhận bé làm con nuôi khi bé hơn một tuổi để dò tìm con. Tuy nhiên, lần nào bà đến cũng đều không có thông tin.

Theo Alex-cô gái Đan Mạch gốc Việt, tức Nguyễn Thị Kim Oanh, từ năm 2008 đến năm 2016, cha mẹ nuôi có đưa cô về Việt Nam và nhiều lần đến ngôi trường nuôi trẻ mồ côi ở phường Phú Hài tìm mẹ ruột nhưng bất thành.

PHƯƠNG NAM – TÌM PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cam-dong-hanh-trinh-tim-me-ruot-cua-co-gai-dan-mach-goc-viet-post816159.html