Cận cảnh cuộc sống của người dân tránh lũ ở Thủ đô

Khi nước sông Hồng dâng cao, những người dân quận Ba Đình có nhà ven sông đã được di dời khẩn cấp đến số 67 Phó Đức Chính. Cuộc sống tại nơi ở tránh lũ của người dân được đảm bảo ổn định, an toàn.

Sau khi nước sông Hồng dâng cao, quận Ba Đình đã triển khai sơ tán 369 hộ dân với 1.317 người đến nơi an toàn. Đối với những hộ dân không có nơi tạm trú sẽ được di dời đến địa chỉ 67 Phó Đức Chính (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình).

Sau khi nước sông Hồng dâng cao, quận Ba Đình đã triển khai sơ tán 369 hộ dân với 1.317 người đến nơi an toàn. Đối với những hộ dân không có nơi tạm trú sẽ được di dời đến địa chỉ 67 Phó Đức Chính (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình).

Ghi nhận của PV, tại nơi tránh lũ của người dân tại 67 Phó Đức Chính có đầy đủ chiếu, chăn gối, nhu yếu phẩm.

Ghi nhận của PV, tại nơi tránh lũ của người dân tại 67 Phó Đức Chính có đầy đủ chiếu, chăn gối, nhu yếu phẩm.

Tại cơ sở 67 Phó Đức Chính đang tiếp nhận chăm sóc 53 người dân, gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi và thậm chí có người có bệnh lý nền. Trong đó có 6 người dân sinh sống tại quận Tây Hồ và quận Hoàn Kiếm.

Tại cơ sở 67 Phó Đức Chính đang tiếp nhận chăm sóc 53 người dân, gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi và thậm chí có người có bệnh lý nền. Trong đó có 6 người dân sinh sống tại quận Tây Hồ và quận Hoàn Kiếm.

Tại nơi tránh lũ này, cán bộ địa phương, công an, y tế, dân quân thường trực đã ứng trực 24/24h để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cho người dân. Ảnh: Chị Đào Quỳnh Anh, cán bộ phường Trúc Bạch thăm hỏi, giúp đỡ một cụ ông tại nơi tránh lũ.

Tại nơi tránh lũ này, cán bộ địa phương, công an, y tế, dân quân thường trực đã ứng trực 24/24h để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cho người dân. Ảnh: Chị Đào Quỳnh Anh, cán bộ phường Trúc Bạch thăm hỏi, giúp đỡ một cụ ông tại nơi tránh lũ.

"Khu tôi ở nước dâng lên, ngập lụt. May quá ra được đây trú tạm chứ không thì mấy ngày qua phải gặm mì tôm sống. Ở đây chỗ ngủ nghỉ, cơm canh đầy đủ, tôi chẳng lo gì hết", ông Nguyễn Bá Thành (73 tuổi, sinh sống tại ngõ 76 An Dương) nói.

"Khu tôi ở nước dâng lên, ngập lụt. May quá ra được đây trú tạm chứ không thì mấy ngày qua phải gặm mì tôm sống. Ở đây chỗ ngủ nghỉ, cơm canh đầy đủ, tôi chẳng lo gì hết", ông Nguyễn Bá Thành (73 tuổi, sinh sống tại ngõ 76 An Dương) nói.

Vừa thăm hỏi tình hình, sức khỏe cho người dân, chị Trần Thị Chi (cán bộ Trung tâm Y tế phường Trúc Bạch) vừa chia sẻ: "Từ hôm cơn bão số 3 đổ bộ đến nay, Trung tâm y tế phường đã ứng trực 24/7. Chúng tôi cùng với sự hỗ trợ của các nhà thuốc, nhà hảo tâm luôn chuẩn bị thuốc men đầy đủ cho người dân, đặc biệt là cho những người có bệnh lý nền…"

Vừa thăm hỏi tình hình, sức khỏe cho người dân, chị Trần Thị Chi (cán bộ Trung tâm Y tế phường Trúc Bạch) vừa chia sẻ: "Từ hôm cơn bão số 3 đổ bộ đến nay, Trung tâm y tế phường đã ứng trực 24/7. Chúng tôi cùng với sự hỗ trợ của các nhà thuốc, nhà hảo tâm luôn chuẩn bị thuốc men đầy đủ cho người dân, đặc biệt là cho những người có bệnh lý nền…"

Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cùng các cán bộ quận thăm hỏi, động viên người dân yên tâm tạm trú để tránh lũ.

Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm cùng các cán bộ quận thăm hỏi, động viên người dân yên tâm tạm trú để tránh lũ.

Các cán bộ quận Ba Đình chuẩn bị cơm trưa cho người dân ở nơi tránh lũ.

Các cán bộ quận Ba Đình chuẩn bị cơm trưa cho người dân ở nơi tránh lũ.

Mỗi bữa ăn của người dân đều được sắp xếp đầy đủ dinh dưỡng và nước uống.

Mỗi bữa ăn của người dân đều được sắp xếp đầy đủ dinh dưỡng và nước uống.

Người dân vui vẻ, thoải mái tại nơi ở tạm để tránh lũ.

Người dân vui vẻ, thoải mái tại nơi ở tạm để tránh lũ.

Người dân được chăm sóc rất tận tình, chu đáo.

Người dân được chăm sóc rất tận tình, chu đáo.

"Nước lũ đã ngập đến ngang người, chúng tôi được hỗ trợ di chuyển ra nơi tránh lũ. Từ lúc đến đây, chúng tôi được các cán bộ chăm sóc rất tốt. Bữa cơm có thịt cá, sữa, bánh đầy đủ. Các vật dụng thiết yếu chúng tôi không thiếu gì. Tôi rất yên tâm khi ở đây”, ông Quang cho biết.

"Nước lũ đã ngập đến ngang người, chúng tôi được hỗ trợ di chuyển ra nơi tránh lũ. Từ lúc đến đây, chúng tôi được các cán bộ chăm sóc rất tốt. Bữa cơm có thịt cá, sữa, bánh đầy đủ. Các vật dụng thiết yếu chúng tôi không thiếu gì. Tôi rất yên tâm khi ở đây”, ông Quang cho biết.

Theo người dân, dù phải chịu thiệt hại nặng nề về tài sản sau mưa lũ, nhưng sự tận tình, chu đáo, ân cần của các lực lượng hậu cần tại 67 Phó Đức Chính đã phần nào động viên giúp cho người dân cảm thấy an lòng, cảm nhận được tình người giữa lúc bão lũ.

Theo người dân, dù phải chịu thiệt hại nặng nề về tài sản sau mưa lũ, nhưng sự tận tình, chu đáo, ân cần của các lực lượng hậu cần tại 67 Phó Đức Chính đã phần nào động viên giúp cho người dân cảm thấy an lòng, cảm nhận được tình người giữa lúc bão lũ.

Quốc Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-cuoc-song-cua-nguoi-dan-tranh-lu-o-thu-do-192240913162523411.htm