Cậu bé 4 tuổi cởi trần chạy dưới tuyết từng gây rúng động giờ ra sao sau 10 năm?

Gần 10 năm sau ngày gây xôn xao vì bức ảnh chạy giữa trời tuyết, cậu bé Nghị Đức ngày nào giờ đã làm được nhiều điều khiến người khác phải kinh ngạc.

Năm 2013, nếu nói một trong những bức ảnh nào gây ấn tượng nhất, có lẽ nhiều người không thể quên hình ảnh một cậu bé 4 tuổi nhỏ nhắn chỉ mặc một chiếc quần cộc vàng, mang giày thể thao trắng co ro giữa trời tuyết trắng xóa. Nhiệt độ ngoài trời tại New York, Mỹ lúc ấy là -13 độ. Bức ảnh khiến Hà Nghị Đức (biệt danh Đa Đa) năm ấy bỗng nổi tiếng khắp thế giới.

Cậu bé 4 tuổi cởi trần trong cái lạnh -13 độ C tại Mỹ.

Cậu bé 4 tuổi cởi trần trong cái lạnh -13 độ C tại Mỹ.

Cậu bé Hà Nghị Đức, thường được gọi là Đa Đa, sinh non vào tháng thứ 7, bác sĩ cho biết cậu bé có nhiều nguy cơ bị bại não. Tuy nhiên, không chấp nhận thực tế, bố của Hà Nghị Đức đã quyết định áp dụng chế độ giáo dụng hà khắc lên con trai.

Cậu bé họ Hà lại được biết đến nhiều hơn với cái tên "em trai khỏa thân chạy dưới tuyết". Vài năm trước, Hà Nghị Đức đã từng khiến cộng đồng mạng liên tục xôn xao khi lần lượt làm những điều phi thường ở độ tuổi quá nhỏ: 3 tuổi khỏa thân chạy dưới tuyết; 4 tuổi tự chèo thuyền một mình; 5 tuổi trở thành phi công thành thục và đi bộ qua sa mạc; 6 tuổi viết tự truyện; 7 tuổi đã cùng đoàn leo núi Fujiyama, Nhật Bản vượt núi cao trong suốt 15 giờ; 9 tuổi hoàn tất chương trình tiểu học;... Tất cả đều là nhờ công sức của ông Hà Liệt Thắng, bố ruột của Hà Nghị Đức.

Người cha có kế hoạch đào tạo con rất nghiêm khắc.

Người cha có kế hoạch đào tạo con rất nghiêm khắc.

Với quan điểm "Đến một lúc nào đó đại bàng con đủ lớn thì đại bàng mẹ sẽ đẩy chúng đến vách đá. Khi rơi xuống đáy vực, đại bàng con sẽ nỗ lực vỗ cánh trong tuyệt vọng, và cũng nhờ đấy mà chúng có được bản năng sinh tồn: Bay lượn", ông Hà Liệt Thắng cho biết trong suốt 11 năm qua, ông luôn đóng vai "đại bàng cha" khắc nghiệt.

Việc huấn luyện con nghiêm ngặt khiến Hà Liệt Thắng bị cư dân mạng đặt cho biệt danh "Bố đại bàng".

Việc huấn luyện con nghiêm ngặt khiến Hà Liệt Thắng bị cư dân mạng đặt cho biệt danh "Bố đại bàng".

Năm 2008, cậu bé Hà Nghị Đức ra đời với nhiều biến chứng và được bác sĩ chẩn đoán bại não. Thời điểm đó, Hà Nghị Đức nặng chưa đến 2kg. Ông Hà Liệt Thắng mãi đến 40 tuổi mới có 1 mụn con nên không thể chấp nhận sự thật này. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, ông bắt tay vào quá trình phục hồi sức khỏe và giáo dục con trai theo cách riêng của mình.

Bất chấp sự ngăn cản của người thân, ngay trong ngày đầu tiên xuất viện về nhà, ông đã cho con vào thau nước ấm và để mặc đứa bé tự bơi. Sau 6 ngày, tình trạng sức khỏe của Hà Nghị Đức được cải thiện hơn. Vài tháng sau, ông quyết định hạ nhiệt độ nước với lý do nước lạnh sẽ kích thích não bộ.

Vào đêm giao thừa năm 2012, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh một cậu bé chưa đầy 4 tuổi phải cởi trần chạy dưới tuyết. Lúc đó, nhiệt độ bên ngoài đã giảm mạnh xuống còn âm 13 độ C. Dư luận cáo buộc người bố đã thực hiện huấn luyện thể chất tàn nhẫn với trẻ em.

Việc huấn luyện con nghiêm ngặt khiến Hà Liệt Thắng bị cư dân mạng đặt cho biệt danh "Bố đại bàng". Liệt Thắng không tức giận mà còn đồng ý với danh hiệu này. Anh luôn tuân thủ "giáo dục kiểu đại bàng" và cho rằng giáo dục trẻ em không nên ôm trẻ vào lòng mà hãy như đại bàng đẩy trẻ xuống vực, để những đứa trẻ có thể chịu đựng gian khổ và có ý chí kiên cường hơn.

Đa Đa nhận bằng thạc sĩ khi mới 13 tuổi.

Đa Đa nhận bằng thạc sĩ khi mới 13 tuổi.

Dưới sự "giáo dục kiểu đại bàng" của cha, theo thời gian, Đa Đa hoàn toàn không còn dấu vết của việc sinh non. Sự phát triển chiều cao của cậu thậm chí còn vượt trội so với những đứa trẻ bình thường cùng trang lứa.

Cậu bé cũng sớm có được những thành tích "khủng" về văn hóa. Năm 2017, Đa Đa, 9 tuổi, đã đăng ký kỳ thi tự học tại Đại học Nam Kinh và trở thành sinh viên đại học. Tháng 9/2021, ở tuổi 13, Đa Đa hoàn thành 12 khóa học để lấy bằng MBA của trường đại học ở Tây Ban Nha.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Đa Đa đăng ký học tiến sĩ tại Đại học Sao Paulo, Philippines, trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử của trường.

Gần đây, một phóng viên hỏi Đa Đa rằng anhmuốn làm gì khi lớn lên? Câu trả lời của Đa Đa là: "Tôi muốn trở thành một doanh nhân, kiếm nhiều tiền và giúp đỡ người khác".

Cho trẻ uống thuốc tăng trưởng chiều cao liệu có tốt

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cau-be-4-tuoi-coi-tran-chay-duoi-tuyet-tung-gay-rung-dong-gio-ra-sao-sau-10-nam-172221209111703945.htm