Câu chuyện điều tra: Người đàn bà mê đỏ đen

Dù là phận nữ nhi, nhưng thị lại có niềm yêu thích đặc biệt với bài bạc, trò chơi đỏ đen. Khi mới chân ướt chân ráo vào Bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh), dù không biết chơi bài xì lác như thế nào nhưng thị vẫn 'nhập cuộc' tìm hiểu. Và cũng chính niềm yêu thích này đã đưa thị vào vòng lao lý.

Câu chuyện điều tra

 Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ban chuyên án.

Đến bây giờ, tất cả những tình tiết liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong vào tháng 12/2020 đã được làm rõ, hung thủ rồi cũng sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Nhưng nhắc lại quá trình phá án, các trinh sát dù là kinh nghiệm nhất cũng phải thừa nhận thủ phạm này rất sành sỏi trong cách tạo chứng cứ ngoại phạm. 14 giờ 40 phút ngày 1/12/2020, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa bàng hoàng phát hiện bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi tử vong tại nhà riêng. Hiện trường vụ án gần như không bị xáo trộn nhiều. Chỉ có số trang sức bằng vàng của nạn nhân là không còn. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 2/12, Giám đốc Công an tỉnh đã xin vắng kỳ họp HĐND tỉnh, đến kiểm tra hiện trường và thành lập Ban chuyên án với bí số 112G do Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm trưởng ban. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Ban Chuyên án phải phá được vụ án trong thời gian sớm nhất vì ngoài nhiệm vụ còn có cả danh dự.

Hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tuy Phong đã được đưa xuống địa bàn khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Hàng trăm đối tượng đã được đưa vào sàng lọc, truy tìm dấu vết. Tất cả các camera trong khu vực gần nhà nạn nhân sống, các tiệm cầm đồ trên địa bàn đều được kiểm tra truy tìm chứng cứ. Nhưng chưa mang lại kết quả. 8 ngày sau khi vụ án xảy ra, các trinh sát vẫn chưa phát hiện được manh mối nào của hung thủ. Kết quả giám định pháp y lại thể hiện có nhiều vết thương trên đầu nhưng vết thương rất nông. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là bị bóp cổ dẫn đến ngạt thở tử vong. Ban chuyên án xác định rất có thể hung thủ gây án là một phụ nữ, do lực tác động yếu. Cũng trong khoảng thời gian này, trinh sát nhận được nguồn tin quý giá từ quần chúng nhân dân. Có người nhìn thấy người phụ nữ “bí ẩn” vẫn ở Phan Rí Cửa vào đêm trước ngày xảy ra vụ án.

 Thủ phạm Lê Thị Chanh tại cơ quan điều tra.

Thủ phạm Lê Thị Chanh tại cơ quan điều tra.

Ban chuyên án nhanh chóng xác định được người này tên thật là Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Tuy nhiên, Chanh là đối tượng không có việc làm ổn định và cũng không có nơi ở cố định tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 9/1/2021, một tổ công tác đặc biệt đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh truy tìm Chanh. Nhưng giữa thành phố với gần 9 triệu dân, việc tìm một người là hết sức khó khăn. Tuy nhiên với quyết tâm cao nhất để phá án, sau 2 ngày tổ trinh sát đã xác định được Chanh hay ở tại nhà trọ của người tình ở hẻm 220, đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh. Nhưng khi đến thị lại không có ở đây. 23 giờ đêm 12/12, Chanh đã bị trinh sát bắt khi đang thuê phòng ở khách sạn Nam Phương Hoàng Hậu ở khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại cơ quan công an, Chanh khai nhận do thấy bà Lan sống một mình và mang nhiều vàng trên người nên đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và phục vụ “đam mê” đánh bạc của cá nhân. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Chanh đã nói dối là về Thừa Thiên - Huế. Nhưng thực chất Chanh vẫn ở Phan Rí Cửa và đêm ngày 30/11/2020, Chanh đã mua đồ về ăn cùng nạn nhân. Đến khuya cùng ngày Chanh đã ra tay sát hại bà Lan.

Đam mê vốn dĩ là một động lực để người ta vươn lên, cố gắng thực hiện ước mơ. Đam mê đã giúp bao người làm được những điều tưởng chừng như không thể. Nhưng với Chanh, cái đam mê tội lỗi đã đưa thị vào vòng lao lý, sống với 4 bức tường cô quạnh.

Nguyễn Luân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/phap-luat/cau-chuyen-dieu-tra-nguoi-dan-ba-me-do-den-135758.html