Chồng không cho tôi làm móng, uốn mi

Lúc tôi đang làm móng, uốn mi ở tiệm gần nhà, chồng tôi bỗng xuất hiện, nổi giận đùng đùng, kéo tay tôi đi về không cho làm nữa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Anh bảo: "Tiền đâu mà mày dám làm móng, uốn mi? Toàn tiêu tiền thứ vô bổ, linh tinh. Đi về nhà ngay!".

Sau đó, tôi nói tiền tôi kiếm, tôi có quyền tiêu nhưng anh kéo tay tôi rất đau, nói to: "Còn tiền tao kiếm để cái nhà này ăn, cái nhà này tiêu sao mày không kể ra? Tao vất vả đi làm mà mày dám tiêu tiền của gia đình vào thứ vô bổ. Không nói nhiều lằng nhằng. Đi về". Sau đó, anh kéo tay tôi, lôi xềnh xệch về nhà.

Hôm qua gần như là ngày xấu hổ nhất đời tôi. Tôi cảm thấy rất uất ức, chả lẽ tôi là phụ nữ mà không có quyền làm đẹp? Tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây?

Theo Thi/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-khong-cho-toi-lam-mong-uon-mi/20220820074903475