Chú chó vượt 40 km đi tìm người chủ đã mất ở Trung Quốc

Câu chuyện chú chó trở về căn nhà cũ để tìm chủ nhân đầu tiên của mình khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim 'Hachi: A Dog's Tale'.

Chủ nhân của chú chó (8 tuổi, tên Big Yellow) đã qua đời vào Tết Nguyên đán năm 2021. Chú chó sau đó được con trai của người này nhận nuôi, theo SCMP.

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi về nhà mới, Big Yellow đã lẻn ra khỏi nhà và tìm đường trở về ngôi làng miền Đông Trung Quốc, cách đó 40 km, nơi nó từng sống cùng người chủ cũ.

"Chú chó có lẽ không hiểu cái chết nghĩa là gì và tại sao người yêu thương mình nhất lại không còn ở bên nó nữa", bà Li, người trong gia đình gần đây chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, cho hay.

 Chú chó tìm về căn nhà nơi nó từng sống với người chủ cũ. Ảnh: Douyin.

Chú chó tìm về căn nhà nơi nó từng sống với người chủ cũ. Ảnh: Douyin.

Con trai của người chủ cũ đã quyết định để Big Yellow ở lại nhà của cha và thỉnh thoảng ghé thăm vào dịp cuối tuần, nghỉ lễ.

Chú chó hiện vẫn lang thang trên các con đường, ngõ hẻm bên trong làng và ngồi hàng giờ trước cổng nhà cũ để chờ chủ nhân trở về.

Người dân trong làng thay phiên nhau mang thức ăn đến cho chú chó mỗi ngày.

"Chú chó được chăm sóc tốt tại ngôi làng, nơi hầu hết cư dân là người cao tuổi. Ít người ngoài đến thăm. Nhiều gia đình nuôi chó và thả chúng chạy quanh làng", bà Li nói.

Nhiều người cảm phục trước lòng trung thành của Big Yellow và so sánh nó với Hachi: A Dog's Tale, bộ phim của đạo diễn Lasse Hallström dựa trên câu chuyện có thật về chú chó đợi chủ nhân đã mất ở nhà ga mỗi ngày cho đến khi chết.

"Tất cả những gì chú chó muốn làm là đợi chủ của nó trở về", một người bình luận.

Một người khác viết: "Câu chuyện này làm tôi nhớ đến chú chó của dì tôi. Nó đã ngồi bên quan tài suốt mấy ngày mà không ăn uống gì lúc dì tôi qua đời".

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-cho-vuot-40-km-di-tim-nguoi-chu-da-mat-o-trung-quoc-post1315051.html